mèn ơi, dạo này vô học kểm tra túi bụi, còn thi văn nghệ hát hò với lạ bận đong zai thời gian đâu mà lên mạng
Dạo này thấy xấp ảnh mới cũng hay đấy, có cái hình ngồi ngoài tuyết ý tưởng thì được nhưng chụp chưa tốt lắm
coi fic rồi nhưng post lên đây ko có chữ thì thấy nó lãng nhách sao sao ấy
tiếc quá, muốn coi mặt bé Mèo coi đẹp zai cỡ nào
tội chưa, ngày nào cũng hi sinh công cuộc ngủ trưa à, ngủ như heo thế, đây rất hiếm khi ngủ trưa, trừ dạo này mệt quá nên ngủ từ 1h tới 6h thôi
lên coi cái blog ồi, nhìn cái nhớ về hồi xưa quá
có cái lớp 9 chị chẳng có chút kỷ niệm gì, bị ăn hiếp suốt , nói tóm lại hiện giờ đang rất hạnh phúc và ko muốn nhớ gì về thời gian bị bully đó nữa
ey, sẵn tiện, em là ai trong hình thế?
Chụp TS2 = Fraps đôi khi bị đứng hình, chụp nhầm lắm bạn à.
Để ko có khung bạn lên MTS2 down mod về, hoặc khi sắp chụp thì gõ cheat slowmotion 8 vào là được.
í da, ở ẩn chứ ko phải sản xuất ẩn :'>
tại chị thấy box vắng quá, chắc ko tham gia bàn luận nữa trong một thời gian, đợi làm xong công việc ngoài này sẽ trở lại.
Ở ẩn chứ ko phải sản xuất ẩn
:'>
à, chị định đi hát trong hội văn nghệ, glast biết bài nào tiếng Việt đề tài học trò hay hay mà sôi động ko? đừng có giọng cao quá, biết thì chỉ chị nhá, hát xong send cho glast nghe
Cậu em glast thiệt là dễ thương quá đi thôi!
Hôm nào nhóm FL, Karia ( với anh Dan -có thể) làm ảnh xong thì đưa chú em viết fic, tưởng chuyên Hóa ko, ko ngờ chuyên cả văn, dữ ta
giống hệt ở đây, kt 1 tiết cho những bài tập thi đại học hàng khủng, chỉ có cái bt về nhà ko nhiều nhưng giờ học thêm trên lớp thì nhiều, 1 tùân 7 ngày thì học cả 6 T.T
Đang tải…
Đang tải…
Đang tải…
This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies.