- 24/7/04
- 2,871
- 2,181
Tôi cho đến lúc này là tinh thần kô còn thật sự sụp đổ chỉ vì "0%"
Có thể do tôi wá ngu hay đã wen tính đùa giỡn hoặc có thể do wá nhát hoặc kô xác định, định hướng đc tình cảm của bản thân
Tôi wen 1 cô bạn đã khá lâu, 4-5 gì đó từ lúc cô ta còn ở VN cho đến bây h cô ta đã và đang sinh sống ở Mỹ nhưng 2 đứa vẫn giữ liên lạc cho đến bây h. Đã nhiều lần cô ấy đã khéo léo trong việc thổ lộ tình cảm mà tôi kô nhận ra, đôi lúc nghĩ là đùa ::(. Khoảng thời gian trc, cô ấy ngày nào cũng chờ tôi online để 8 và tâm sự, nhiều lần đề nghị thay đổi cách xưng hô từ gọi tên sang ox bx thậm chí có lần còn bảo "hay Duy làm chồng thử của Liên vài ngày hay 1 buổi thôi để xem cảm giác ra sao!" thế mà lần nào tôi cũng từ chối thẳng với lý do là gọi ox-bx thì nghe chướng tai và sến y như bọn Teen bựa và còn bảo cô ây nhảm nữa chứ. Mặc dù thế nhưng hằng ngày vẫn chat nói chuyện với nhau cho đến ngày cô ấy hỏi ở VN tôi có GF chưa thì tôi có nói là ở VN có cô bạn thích tôi khiến tôi khó xử và khó mà từ chối ngay đc cho nên lâu lâu vẫn đi chơi với con bạn này, vài ngày sau đó có lúc cô ấy lại hỏi tôi " Nếu giữa Liên và cô bạn kia thì Duy sẽ chọn ai?" do thấy hỏi kì và còn ngu nên tôi vẫn cứ đùa "lúc chat thì chọn Liên, lúc đi chơi thì chọn con kia vì con kia kô biết chat Y!M"
. Thế là từ đó cô ấy online ít hẳn đi và tôi thật sự thấy nhơ, mong chờ, nhắn tin rũ cô ta online 8 tiếp, lúc này tôi chưa nghĩ là đã có tình cảm gì và cứ nghĩ là chỉ do thói wen gặp mặt thường xuyên nên bây h cảm thấy vắng thế thôi. Nhưng ngờ đâu khoảng cách online ngày càng dài, tôi thì càng sốt ruột khiến cho dạo này phải goi điện tận sang đó để rủ online nhưng cô ta chat rất chậm nói chuyện kô như trc nữa
Cho đến cách đây 2 hôm khi nghe đc thằng em bảo là khi PM với cô ấy thì có 1 đứa khác add nick PM lại và nói là BF của cô ấy, hắn ta còn copy cả đoạn chat cho em tôi xem thì cô ấy xưng là anh iu - em iu. Và khi tôi xem đc đoạn chat đó thì thật sự trong đầu way cuồng, tài liệu vừa soạn xong cho môn thi cuối cùng phải vứt sang 1 xó và liên tục gọi điện cho cô ấy nhưng kô bắt máy cho đến hôm wa thì mới gọi đc và việc đầu tiên tôi hỏi là "Liên giận Duy việc gì à? Có gì cứ nói thẳng chứ đừng làm như thế Duy rối lắm" và cô ấy chỉ trả lời là do ĐT để sillent và do tôi đã bán ĐT nên cô ấy cũng kô dám gọi về số ĐT nhà tôi, nhưng lúc đó tôi thật sự kô tin mà nghĩ là do cô ấy đang trốn tránh tôi vì chừng 1 tháng gần đây tôi nhấn tin Y!M và hoàn toàn kô đc 1 reply nào cả ngoài việc cô ấy online và tôi hỏi lại những việc đã nhắn thôi. Sau đó tất nhiên là tôi kô wên hỏi về việc anh chàng kia rồi, và cô ấy trả lời là vừa wen do tình cờ 1 người bạn của cô ấy chơi game ngoài NET ở VN và ông này ngồi cạnh "địa" nick rồi chat và cô ấy thấy ngồ ngộ và "thinh thích" hắn ta thôi, và chỉ như thế mà mình tin và tự an ủi bản thân là kô có chuyện gì, nhưng chỉ đến chiều khi nghĩ lại cách họ xưng hô thì đây thật sự kô là việc bt nữa và lần này trong lòng cảm thấy rất tức tối, bức rức, khó chịu và ghen tị với tên kia và cũng chính từ hôm wa mà tôi mới xác định đc là tôi yêu cô ấy
cho nên sáng này tôi đã chat với cô ấy và để nói hết cảm xúc trong lòng ra.
Sáng nay khi tôi đã nói là thật sự tôi đã si cô ấy lâu rồi, và tôi cũng đã yêu cô ấy và đây là thật sự là tình đầu. Cô ấy đã rất ngạc nhiên về những gì tôi đã nói và làm vì trc h với cô ấy và bạn bè tôi là người chai lì, thô lỗ, luôn nói thẳng, hảnh diện là 1 đứa trong đám bạn bè là con độc thân và chả khi nào buồn, thế nay tôi lại đi nói + làm những việc hoàn toàn khác với cá tính của mình. Tôi cũng đã hỏi là giữa tôi và hắn ta cô ấy thích ai hơn và cô ấy đã rất khó trả lời vấn đề này, và rốt cuộc cô ấy nói là có lẽ là tên kia
tuy bàng hoàng nhưng tôi vẫn cố hỏi là tại sao giữa tôi đã wen ngần ấy năm và tên kia mà cô ấy bây h lại thích tên kia và way mặt với tôi nhanh vậy thì cô ấy nói là chỉ mới wen và chỉ "thinh thích" thôi, và tôi đã trách bản thân sao mà ngu dốt xui xẻo với tình đầu của tôi thì cô ấy đã nói là tôi kô xui xẻo mà là tôi đã đánh mất:
, tôi thật sự là đầu đất 
Nhưng do có buổi thi nên tôi đành hẹn lại tối nay chat tiếp, nhưng hậu wả thật nặng nề, lần đầu tiên trong đời thi môn trong ngành mà tôi phải nộp 1 tờ giấy trắng lý do cũng là kô có tâm trí ôn bài, đầu óc choáng váng, way cuống kô suy nghĩ gì đc, ngay vả việc nhờ vả lũ bạn cũng kô nghĩ ra
Cú shock thật sự trong đời tôi chính là sự việc vừa xảy ra khi tôi hỏi cô ấy là tôi còn cơ hội way lại kô và cơ hội đó là bao nhiêu, đáng lẽ là sự việc kô thậm tệ như thế này nếu như câu trả lời của cô ấy kô phải là
, thế mà... tình cảm ấy lại kô = 1 gã thứ 3 chen vào và chỉ mới ở mức "thinh thích" chưa yêu mà tôi chỉ còn "0%" con số mất dạy
Lần đầu trong đời tôi thực sự shock nặng thế này, trc h tôi vốn kiêng cường, nhanh nhạy trong giải quyết vấn đề kể cả tình cảm, bạn bè tôi cả trai lẫn nữ khi có chuyện buồn về tình cảm để tìm đến tôi để mà tâm sự, nhưng nay tại sao tôi kô còn là tôi nữa, đầu óc thì nặng nềm tạy chân bủn rủn, type = 2 bàn tay kô nổi nữa
có phải vì tôi wá ngu, wá đần hay wá chậm chạp trong việc xác định và địh hướng tình cảm cảu bản thân hay kô 
Bây h tôi kô biết phải làm sao để lấy lại bình tỉnh, kô biết hút thuốc, rượu bia kô uống đc thì phải làm sao đây
----Thân----
Có thể do tôi wá ngu hay đã wen tính đùa giỡn hoặc có thể do wá nhát hoặc kô xác định, định hướng đc tình cảm của bản thân

Tôi wen 1 cô bạn đã khá lâu, 4-5 gì đó từ lúc cô ta còn ở VN cho đến bây h cô ta đã và đang sinh sống ở Mỹ nhưng 2 đứa vẫn giữ liên lạc cho đến bây h. Đã nhiều lần cô ấy đã khéo léo trong việc thổ lộ tình cảm mà tôi kô nhận ra, đôi lúc nghĩ là đùa ::(. Khoảng thời gian trc, cô ấy ngày nào cũng chờ tôi online để 8 và tâm sự, nhiều lần đề nghị thay đổi cách xưng hô từ gọi tên sang ox bx thậm chí có lần còn bảo "hay Duy làm chồng thử của Liên vài ngày hay 1 buổi thôi để xem cảm giác ra sao!" thế mà lần nào tôi cũng từ chối thẳng với lý do là gọi ox-bx thì nghe chướng tai và sến y như bọn Teen bựa và còn bảo cô ây nhảm nữa chứ. Mặc dù thế nhưng hằng ngày vẫn chat nói chuyện với nhau cho đến ngày cô ấy hỏi ở VN tôi có GF chưa thì tôi có nói là ở VN có cô bạn thích tôi khiến tôi khó xử và khó mà từ chối ngay đc cho nên lâu lâu vẫn đi chơi với con bạn này, vài ngày sau đó có lúc cô ấy lại hỏi tôi " Nếu giữa Liên và cô bạn kia thì Duy sẽ chọn ai?" do thấy hỏi kì và còn ngu nên tôi vẫn cứ đùa "lúc chat thì chọn Liên, lúc đi chơi thì chọn con kia vì con kia kô biết chat Y!M"
. Thế là từ đó cô ấy online ít hẳn đi và tôi thật sự thấy nhơ, mong chờ, nhắn tin rũ cô ta online 8 tiếp, lúc này tôi chưa nghĩ là đã có tình cảm gì và cứ nghĩ là chỉ do thói wen gặp mặt thường xuyên nên bây h cảm thấy vắng thế thôi. Nhưng ngờ đâu khoảng cách online ngày càng dài, tôi thì càng sốt ruột khiến cho dạo này phải goi điện tận sang đó để rủ online nhưng cô ta chat rất chậm nói chuyện kô như trc nữa Cho đến cách đây 2 hôm khi nghe đc thằng em bảo là khi PM với cô ấy thì có 1 đứa khác add nick PM lại và nói là BF của cô ấy, hắn ta còn copy cả đoạn chat cho em tôi xem thì cô ấy xưng là anh iu - em iu. Và khi tôi xem đc đoạn chat đó thì thật sự trong đầu way cuồng, tài liệu vừa soạn xong cho môn thi cuối cùng phải vứt sang 1 xó và liên tục gọi điện cho cô ấy nhưng kô bắt máy cho đến hôm wa thì mới gọi đc và việc đầu tiên tôi hỏi là "Liên giận Duy việc gì à? Có gì cứ nói thẳng chứ đừng làm như thế Duy rối lắm" và cô ấy chỉ trả lời là do ĐT để sillent và do tôi đã bán ĐT nên cô ấy cũng kô dám gọi về số ĐT nhà tôi, nhưng lúc đó tôi thật sự kô tin mà nghĩ là do cô ấy đang trốn tránh tôi vì chừng 1 tháng gần đây tôi nhấn tin Y!M và hoàn toàn kô đc 1 reply nào cả ngoài việc cô ấy online và tôi hỏi lại những việc đã nhắn thôi. Sau đó tất nhiên là tôi kô wên hỏi về việc anh chàng kia rồi, và cô ấy trả lời là vừa wen do tình cờ 1 người bạn của cô ấy chơi game ngoài NET ở VN và ông này ngồi cạnh "địa" nick rồi chat và cô ấy thấy ngồ ngộ và "thinh thích" hắn ta thôi, và chỉ như thế mà mình tin và tự an ủi bản thân là kô có chuyện gì, nhưng chỉ đến chiều khi nghĩ lại cách họ xưng hô thì đây thật sự kô là việc bt nữa và lần này trong lòng cảm thấy rất tức tối, bức rức, khó chịu và ghen tị với tên kia và cũng chính từ hôm wa mà tôi mới xác định đc là tôi yêu cô ấy
cho nên sáng này tôi đã chat với cô ấy và để nói hết cảm xúc trong lòng ra.Sáng nay khi tôi đã nói là thật sự tôi đã si cô ấy lâu rồi, và tôi cũng đã yêu cô ấy và đây là thật sự là tình đầu. Cô ấy đã rất ngạc nhiên về những gì tôi đã nói và làm vì trc h với cô ấy và bạn bè tôi là người chai lì, thô lỗ, luôn nói thẳng, hảnh diện là 1 đứa trong đám bạn bè là con độc thân và chả khi nào buồn, thế nay tôi lại đi nói + làm những việc hoàn toàn khác với cá tính của mình. Tôi cũng đã hỏi là giữa tôi và hắn ta cô ấy thích ai hơn và cô ấy đã rất khó trả lời vấn đề này, và rốt cuộc cô ấy nói là có lẽ là tên kia
tuy bàng hoàng nhưng tôi vẫn cố hỏi là tại sao giữa tôi đã wen ngần ấy năm và tên kia mà cô ấy bây h lại thích tên kia và way mặt với tôi nhanh vậy thì cô ấy nói là chỉ mới wen và chỉ "thinh thích" thôi, và tôi đã trách bản thân sao mà ngu dốt xui xẻo với tình đầu của tôi thì cô ấy đã nói là tôi kô xui xẻo mà là tôi đã đánh mất:Nguyễn Anh Duy (27/12/2008 8:21:42 SA): D thấy thật sự khó chịu nên hôm nay muốn hỏi rõ L thôi
Liên iu (27/12/2008 8:22:21 SA): hoi truc thi that co cam tinh voi duy
Liên iu (27/12/2008 8:22:29 SA): nhung noi duy co ban gai rui nen thoi..
Liên iu (27/12/2008 8:22:36 SA): thi chi coi la ban than
...
Chính từ đây tôi mới nhận ra là cô ấy có tình cảm với tôi từ lâuNguyễn Anh Duy (27/12/2008 8:40:07 SA): chắc do D xui
Nguyễn Anh Duy (27/12/2008 8:40:14 SA): lần đầu mà đã thế này rồi
Liên iu (27/12/2008 8:40:29 SA): D ko xui
Liên iu (27/12/2008 8:40:35 SA): ma da lam mat do thoi
Liên iu (27/12/2008 8:40:46 SA): dang le hoi do co the....
Nguyễn Anh Duy (27/12/2008 8:40:48 SA): mất nhưng vẫn tìm lại đc chứ
Liên iu (27/12/2008 8:40:52 SA): nhung duy noi co cam giac voi ai do
Nguyễn Anh Duy (27/12/2008 8:40:54 SA):
Liên iu (27/12/2008 8:41:01 SA): thoi lien di nha
Nguyễn Anh Duy (27/12/2008 8:41:03 SA): cảm giác?
Nguyễn Anh Duy (27/12/2008 8:41:09 SA): thương xót đó hả
Liên iu (27/12/2008 8:41:16 SA): sao lai thuong xot
...
, tôi thật sự là đầu đất 
Nhưng do có buổi thi nên tôi đành hẹn lại tối nay chat tiếp, nhưng hậu wả thật nặng nề, lần đầu tiên trong đời thi môn trong ngành mà tôi phải nộp 1 tờ giấy trắng lý do cũng là kô có tâm trí ôn bài, đầu óc choáng váng, way cuống kô suy nghĩ gì đc, ngay vả việc nhờ vả lũ bạn cũng kô nghĩ ra

Cú shock thật sự trong đời tôi chính là sự việc vừa xảy ra khi tôi hỏi cô ấy là tôi còn cơ hội way lại kô và cơ hội đó là bao nhiêu, đáng lẽ là sự việc kô thậm tệ như thế này nếu như câu trả lời của cô ấy kô phải là
Thật sự là tôi kô lường trc đc kết quả này, tôi đã wen đã có tính cảm với cô ấy, cô ấy đã có tình cảm với tôi và cô ấy rút lui là do tưởng nhầm tôi có GF nhưng thật sự là GF gì đâu, chỉ là bắt đắc dĩ wen nhau thôi màLiên iu (28/12/2008 12:15:13 SA): 0%
, thế mà... tình cảm ấy lại kô = 1 gã thứ 3 chen vào và chỉ mới ở mức "thinh thích" chưa yêu mà tôi chỉ còn "0%" con số mất dạyLần đầu trong đời tôi thực sự shock nặng thế này, trc h tôi vốn kiêng cường, nhanh nhạy trong giải quyết vấn đề kể cả tình cảm, bạn bè tôi cả trai lẫn nữ khi có chuyện buồn về tình cảm để tìm đến tôi để mà tâm sự, nhưng nay tại sao tôi kô còn là tôi nữa, đầu óc thì nặng nềm tạy chân bủn rủn, type = 2 bàn tay kô nổi nữa
có phải vì tôi wá ngu, wá đần hay wá chậm chạp trong việc xác định và địh hướng tình cảm cảu bản thân hay kô 
Bây h tôi kô biết phải làm sao để lấy lại bình tỉnh, kô biết hút thuốc, rượu bia kô uống đc thì phải làm sao đây

----Thân----
, còn du học còn suy xét lại. Vì tình cảm mà xa cách thế này thì khó mà bền vững lắm nhất là chỉ nói với nhau bằng chat và gọi xuông vậy(hình như ngoài cách này ra đâu còn cách liên lạc khác đâu ta).




