RE 4 chỉ có một điểm tôi chưa hài lòng, đó là tình trạng dân làng đi xuyên qua nhau và vũ khí cũng vậy.
Bạn đang ngắm bắn một tên dân ở hàng đầu tiên thì một chiếc rìu từ phía sau phóng tới, xuyên qua đầu hắn, trúng vào đầu bạn.
Bạn đang lao đến đá tên dân ôm đầu thì tên cầm cưa máy vung cưa xuyên qua... cổ tên dân ấy và dừng lại một lúc ở cổ bạn, rồi cũng đi qua luôn

.
Bọn cầm chùy cứ thoải mái quay chùy mà không đụng vào đồng bọn gần đấy X(.
Thỉnh thoảng, từ trong đám dân, tên cầm cưa máy lao ra làm bạn giật mình, may mà bạn có thể giật lùi kịp thời.
Thỉnh thoảng, tên tù bị khâu mí mắt vung vẩy mấy cái móc sắt xuyên qua bọn tu sĩ.
Nếu so về điểm này thì SH hơn RE 4 rồi. Tôi có bản SH 2, y tá đánh nhau, ma nơ canh đánh nhau chết hết, mình không cần phải động tay chân

. Thực ra, mình cũng phải đánh những y tá đứng gần nhất

.
Bạn nào muốn RE 4 khó hơn thì không cần phải bắn Merchant, mà hãy xem như không thấy, không nghe hắn, coi như không có hắn trên đời, à quên, trong game. Lúc ấy, bạn sẽ thấy game trở nên thú vị hơn trước rất nhiều

. Thử tưởng tượng bạn phải dùng Shotgun với 6 viên đạn, Fire Power=4, máu thì chưa nâng một vạch nào, mà phải đấu với U3 :o.