nghia_acqui
Mario & Luigi
- 26/6/03
- 703
- 0
Mủng 3 tết:
Dân Vũng Tàu đã có mặt ở NT vào lúc 5h chiều với 4 thành viên : Tui , tuấn tiểu nhân , Migawa và 1 người bạn (mời) . Ocean đã bỏ cuộc vào phút chót ko đi với lí do thật khó hiểu (gia đình) .
Cả nhóm nghỉ mệt và chơi game , đến khoảng 12h đêm thì "reng..." . Thì ra nhóm TP do Mạnh già cầm đầu đã có mặt tại bến xe . Tui , SF và Lethal đã ra đón (chở tụi nó mệt phờ râu) . Thành viên của nhóm TP :
Mạnh già , Chaosyu , ShenThành (Kenji) , Kaipaphi , Long_khac(tên mập) , NIx_water , Ken10 (mời) , chà...còn 1 -2 đứa nữa (tự nhiên wên) >_< .
Cái nhóm TP mắc dịch . Có thể nói là wậy hết sức . Do biết mấy tên đó đi đường mệt mỏi nên tụi tui (tui dzà SF) đã kêu tụi nó đi ngủ sớm để mai có sức mà dzui chơi . Dzậy mà...chời ơi...banh cả cái nhà .
Tường thuật diễn biến "tội ác" mà nhóm TP đã gây ra (cầm đầu Mạnh + Xion) :
Khi đến Long_khac có đem theo Xbox nên cả bọn xúm đầu nhau đấu đá đến hơn 1h đêm . Sau khi bị tui dzà SF phản đối nhiều lần nên cả bọn lên lầu ngủ . Nói ngủ còn đỡ đằng này 1 tội ác kinh khủng đã sắp thành công . Cả bọn lên lầu rùi mà sao mấy tiếng "rầm rầm" vọng xuống wá chời nên tui chạy lên xem .
thì ra...1 cảnh tượng khủng khiếp...Kaipaphi đang bị...bị...Cưỡng hiếp : Xion bịt miệng , Thành giữ chân tay còn tên Mạnh dê thì đang định cởi...>__< Kaipakhi...(cả bọn định cho em Kai chạy vòng vòng dzới ko mảnh dzải che thân) . Tui nhảy dzô cứu liền , đạp Shenthanh ngã nhào , wăn Xion wa 1 bên , xô Mạnh ra...heeeee...Kai đã được cứu sống . Nhưng...Mạnh già đã hô lên : xử ông Nghĩa...chời ơi...cả bọn 4 thằng nhảy dzô (1 thằng tui ko nhớ) . Tui đã anh dũng chiến đấu nhưng do thế cô nên bị ngã xuống...cả bọn như mấy con Zombie trong Resident evil để thực hiện âm mưu đen tối : lột wần...thời may , đến phút nguy hiểm nhất thì SF nhảy dzô dzới 1 con dao (hổng biết sao bị mẻ 1 miếng bự) trên tay...mô phẹt , lạy thánh ala con đã được cứu ^_^ . Thế là xong , đi ngủ (trừ mấy tay ghiền Xbox và H (mô phẹt , xin wí dzị hiểu H là dzì) đang chúi đầu vào màn hình đến sáng .
Sáng mùng 4 tết :
Cả nhóm đi chơi đảo...hic...xuất quân từ 8h30 , dzậy mà đến gần 11h30 mới được xuống tàu >_< . Kế hoạch tham wan đảo , dzui chơi , nhưng mà chi phí dzui chơi trên đảo mắc wá (toàn tính trăm K) nên chỉ có tham wan . Đến gần 12h30 tàu neo ở 1 vùng biển hổng 1 bóng người để ăn trưa . Trận chiến ăn trưa xảy ra chớp nhoáng dzì tranh giành ^_^ . Trời lạnh run thế mà mấy thằng kia quyết định bơi...mặt áo phao dzào những dzị anh hùng điên đã nhảy xuống . Ùm...vừa mới xuống đã nhảy lên tàu liền dzới điệu nhảy lambada (chời ơi...lạnh) . Cuối cùng thì tụi nó cũng tắm...^_^ Ấn tượng nhất có lẽ pa Long_khac dzì chả mập như con heo , nhảy xuống...^__^ . Chả ko cần áo phao (con heo mà) . Tắm xong rùi lên (run là chính) tìm...wuần áo (Tui thấy tụi nó đồ đạc bỏ tùm lum nên đã "dọn dẹp" giùm ) .
Tội ác ngày mùng 4
Thủ phạm (tui-pháo chù dzụ tối hôm wa) . Tui là người "hiền lành" nên hổng có làm chuyện thất đức chi cả...chỉ là chụp hình tụi nó lúc tắm dzà "thay đồ" thui ^_^ .
Khoảng 5h chiều cả bọn dzìa nhà , đứa tắm rửa , đứa luyện H >-< hoặc Xbox . Tối , khoảng 8h những thành viên cao thủ đã ra wán để tiếp Tiểu bá vương (thành viên của Bron ở NT) .
11h dzìa nhà lên kế hoạch cho trận tranh giải sáng nay mùng 5 tết .t
Dân Vũng Tàu đã có mặt ở NT vào lúc 5h chiều với 4 thành viên : Tui , tuấn tiểu nhân , Migawa và 1 người bạn (mời) . Ocean đã bỏ cuộc vào phút chót ko đi với lí do thật khó hiểu (gia đình) .
Cả nhóm nghỉ mệt và chơi game , đến khoảng 12h đêm thì "reng..." . Thì ra nhóm TP do Mạnh già cầm đầu đã có mặt tại bến xe . Tui , SF và Lethal đã ra đón (chở tụi nó mệt phờ râu) . Thành viên của nhóm TP :
Mạnh già , Chaosyu , ShenThành (Kenji) , Kaipaphi , Long_khac(tên mập) , NIx_water , Ken10 (mời) , chà...còn 1 -2 đứa nữa (tự nhiên wên) >_< .
Cái nhóm TP mắc dịch . Có thể nói là wậy hết sức . Do biết mấy tên đó đi đường mệt mỏi nên tụi tui (tui dzà SF) đã kêu tụi nó đi ngủ sớm để mai có sức mà dzui chơi . Dzậy mà...chời ơi...banh cả cái nhà .
Tường thuật diễn biến "tội ác" mà nhóm TP đã gây ra (cầm đầu Mạnh + Xion) :
Khi đến Long_khac có đem theo Xbox nên cả bọn xúm đầu nhau đấu đá đến hơn 1h đêm . Sau khi bị tui dzà SF phản đối nhiều lần nên cả bọn lên lầu ngủ . Nói ngủ còn đỡ đằng này 1 tội ác kinh khủng đã sắp thành công . Cả bọn lên lầu rùi mà sao mấy tiếng "rầm rầm" vọng xuống wá chời nên tui chạy lên xem .
thì ra...1 cảnh tượng khủng khiếp...Kaipaphi đang bị...bị...Cưỡng hiếp : Xion bịt miệng , Thành giữ chân tay còn tên Mạnh dê thì đang định cởi...>__< Kaipakhi...(cả bọn định cho em Kai chạy vòng vòng dzới ko mảnh dzải che thân) . Tui nhảy dzô cứu liền , đạp Shenthanh ngã nhào , wăn Xion wa 1 bên , xô Mạnh ra...heeeee...Kai đã được cứu sống . Nhưng...Mạnh già đã hô lên : xử ông Nghĩa...chời ơi...cả bọn 4 thằng nhảy dzô (1 thằng tui ko nhớ) . Tui đã anh dũng chiến đấu nhưng do thế cô nên bị ngã xuống...cả bọn như mấy con Zombie trong Resident evil để thực hiện âm mưu đen tối : lột wần...thời may , đến phút nguy hiểm nhất thì SF nhảy dzô dzới 1 con dao (hổng biết sao bị mẻ 1 miếng bự) trên tay...mô phẹt , lạy thánh ala con đã được cứu ^_^ . Thế là xong , đi ngủ (trừ mấy tay ghiền Xbox và H (mô phẹt , xin wí dzị hiểu H là dzì) đang chúi đầu vào màn hình đến sáng .Sáng mùng 4 tết :
Cả nhóm đi chơi đảo...hic...xuất quân từ 8h30 , dzậy mà đến gần 11h30 mới được xuống tàu >_< . Kế hoạch tham wan đảo , dzui chơi , nhưng mà chi phí dzui chơi trên đảo mắc wá (toàn tính trăm K) nên chỉ có tham wan . Đến gần 12h30 tàu neo ở 1 vùng biển hổng 1 bóng người để ăn trưa . Trận chiến ăn trưa xảy ra chớp nhoáng dzì tranh giành ^_^ . Trời lạnh run thế mà mấy thằng kia quyết định bơi...mặt áo phao dzào những dzị anh hùng điên đã nhảy xuống . Ùm...vừa mới xuống đã nhảy lên tàu liền dzới điệu nhảy lambada (chời ơi...lạnh) . Cuối cùng thì tụi nó cũng tắm...^_^ Ấn tượng nhất có lẽ pa Long_khac dzì chả mập như con heo , nhảy xuống...^__^ . Chả ko cần áo phao (con heo mà) . Tắm xong rùi lên (run là chính) tìm...wuần áo (Tui thấy tụi nó đồ đạc bỏ tùm lum nên đã "dọn dẹp" giùm ) .
Tội ác ngày mùng 4
Thủ phạm (tui-pháo chù dzụ tối hôm wa) . Tui là người "hiền lành" nên hổng có làm chuyện thất đức chi cả...chỉ là chụp hình tụi nó lúc tắm dzà "thay đồ" thui ^_^ .
Khoảng 5h chiều cả bọn dzìa nhà , đứa tắm rửa , đứa luyện H >-< hoặc Xbox . Tối , khoảng 8h những thành viên cao thủ đã ra wán để tiếp Tiểu bá vương (thành viên của Bron ở NT) .
11h dzìa nhà lên kế hoạch cho trận tranh giải sáng nay mùng 5 tết .t
và cũng có lẽ do thường phải chiệu cái nhiệt độ 0 độ C thường xuyên cho nên chả có địêu nhảy lambada gì hết . người nhảy xuống tiếp theo là tuấn tiểu nhân (với cái áo phao ) và hai thằng bắt đầu chinh phục đảo hoang . Tui vào trước vì phải uống gần lít nước biển cho nên lên đảo là cứ theo tiếng gọi của thiên (vô tư đi mà ) và lần lược SF ra chinh phục đảo (cũng với cái áo phao ) và bày ra cái trò dùng đá đè người (cho nó ấm [-o< ) . RIêng tui với tên mạnh già , phải mòn mông dưới đống đá vì sóng cừ đánh ra đánh vào kéo theo hai đứa mà không thể đứng dậy được do ,chả có chổ để đứng [-o< . Cuối cùng cả đám lên tàu làm ngư ông tầm cá
) Đến nới , do đã bao nguyên cái quán game , cho nên cả đám hồ hởi tiếp tục đăng ký thi đấu . VÀ có khá nhiều chuyện lộn xộn xảy ra trước khi đấu , cái này để tên thành tường thuật tiếp .