- 24/4/10
- 190
- 1,391
tình yêu là gì vậy mà khiến cho con người ta đau khổ vậy

đây là mói tình đầu tiên của mình, mình yêu em bằng cả trái tim không 1 chút gian dối, thậm chì mình có thể chết vì em. nhưng tình cảm em đáp lại cho mình chỉ là giả dối. ngày hôm qua, chính xác là vào hồi 18h, lúc đó mình đang trên đường đi học về qua đoạn ngọc hồi(ai ở hà nội chác biết nơi đó là trung tam của các nhà nghỉ rồi). khi đi qua đó các bạn biết mình nhìn thấy gì không, nhìn thấy ny mình đi cùng với 1 thằng từ nhà nghỉ đi ra


. đầu tiên mình cũng chỉ à người giống người thôi. nhưng không biết linh tinh thế nào mình dừng lại gọi điện cho em nó. thì nhìn thấy con bé kia( ny mình) nhắc máy. trời đất như vỡ tung ra. tói mình có gọi điện cho em nó rõ ràng thì được ngay câu trả lời phũ phàng "vâng". hix. đau đau lắm
yêu nhau 5 năm trời cuối cùng cái mình nhận được là đây









đây là mói tình đầu tiên của mình, mình yêu em bằng cả trái tim không 1 chút gian dối, thậm chì mình có thể chết vì em. nhưng tình cảm em đáp lại cho mình chỉ là giả dối. ngày hôm qua, chính xác là vào hồi 18h, lúc đó mình đang trên đường đi học về qua đoạn ngọc hồi(ai ở hà nội chác biết nơi đó là trung tam của các nhà nghỉ rồi). khi đi qua đó các bạn biết mình nhìn thấy gì không, nhìn thấy ny mình đi cùng với 1 thằng từ nhà nghỉ đi ra



. đầu tiên mình cũng chỉ à người giống người thôi. nhưng không biết linh tinh thế nào mình dừng lại gọi điện cho em nó. thì nhìn thấy con bé kia( ny mình) nhắc máy. trời đất như vỡ tung ra. tói mình có gọi điện cho em nó rõ ràng thì được ngay câu trả lời phũ phàng "vâng". hix. đau đau lắmyêu nhau 5 năm trời cuối cùng cái mình nhận được là đây








.




Tiên trách kỉ hậu trách nhân thôi