1 ngày đắt hàng của thuốc tránh thai

  • Thread starter Thread starter (GOD)
  • Ngày gửi Ngày gửi
em gái mình cấp 2 mới có bồ :-??, sợ quá sợ quá
 
Mình chocolate còn chẳng mua được, vậy mà thuốc tránh thai bán đắt hàng như tôm tươi...
 
Mình cứ tưởng thuốc này bán cho 18+ chứ, cấp 2 cũng bán sao o_O
 
mẹ cái ngày 14/2 chết tiệt này thằng ngu nào nghĩ ra vầy :((

---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:38 ----------

Thuốc tránh thai khẩn cấp ,nhà nước trợ giá ,nhập về 2k 1 vỉ 2 viên (có loại 1 viên ) bán ra là 10-15k 1 liều ,có điều lâu lắm rồi chưa có cơ hội đi mua :((
 
Đã là kiếm tiền vì lợi nhuận là ko có cấp bậc gì hết. (Đời là thế )

to (God) : Bán thuốc ở đâu ?
 
^ ở P.26 Bình Thạnh.
Lợi nhuận thì có ở miền Bắc mới kinh. Nhà tớ bán ở gần BV Bạch Mai mà thuốc có 10k bán 100k là hiểu sao rồi. Còn HCM thì tính cạnh tranh cao nên ko xài chiêu đó dc. Còn cấp bậc thì tùy người, nếu có lương tâm thì sẽ làm như lời tớ nói ở trên
 
^ ở P.26 Bình Thạnh.
Lợi nhuận thì có ở miền Bắc mới kinh. Nhà tớ bán ở gần BV Bạch Mai mà thuốc có 10k bán 100k là hiểu sao rồi. Còn HCM thì tính cạnh tranh cao nên ko xài chiêu đó dc. Còn cấp bậc thì tùy người, nếu có lương tâm thì sẽ làm như lời tớ nói ở trên
Thế bán cho tụi bên Cù Chính Lan, và Thanh Đa cấp 2 ah ^^
 
thuốc tên gì tớ còn dễ đi hỏi :D
TƯ vấn cái :x
 
Postinor 2 viên 1 vỉ
giá tầm 30K

đấy , bạn nào chưa biết thì tớ tư vấn cho rồi đấy

còn hậu quả gì gì đó thì có xảy ra thì tự mình chịu
 
Thế bán cho tụi bên Cù Chính Lan, và Thanh Đa cấp 2 ah ^^

Ủa cũng ở khu đó ah`, Thanh Đa cũng có mà ít, đa số là tụi Cù Chính Lan
 
Back
Top