chơi là để vui và phần nào tập khả năng teamwork của mình, trong BN, mình ghét nhất mấy thằng thua xong rồi chửi bồ, nào là team ngu vcl, nào team noob, ... nhiều lúc mình đánh thắng, gặp mấy thằng như thế là mình vả ngay, làm như thể mình nó chơi hay nhất team vậy. một leader hay là phải biết kéo team mình dậy lúc nào quan trọng, cho dù có thua cũng phải để team nó thể hiện hết khả năng của mình.
kế đến là nạn quiter, bị dis mạng thì không nói, nhưng mới bị giết có mấy mạng mà đã trốn, mình trốn thì ko bị gì, nhưng bồ minh ở lại bị team opp nó xỉ nhục. rất là ức chế, gặp hôm đó là khỏi muốn chơi tiếp.
bới vậy gặp mấy tình trạng đó ra đánh clan là sướng nhất. team mình thì có mấy thằng chơi cũng được, raimons, Oh_Yeah, toannhat, Sol_BadGuy, [nOOb]kjng, cafe, ai quen biết thì ra nhận họ hàng nha, đánh war team chơi, gì cũng được, dota, dd, bất kể map nào của Warcraft
