1 Thời Tuổi Thơ (Dành Cho Những Người Thích Hoài Niệm...)

đây cũng đọc hunter từ lớp 4 này, bt thui, dời còn thiếu quái gì cái để giải trí, chẳng qua là tiếc công theo dõi, chứ ko đọc thì cũng chả lăn ra chết đâu như nhiều ''người'' đâu :p

Trình độ chưa đủ rồi. :).

Mình nhớ nhất bộ Hành Tinh Thú hồi đó, với mấy siêu nhân điện quang, godzilla....

Có ai bán nó ko.............
 
^cái bộ hunter vẽ xấu quắc mà cũng mê nữa àh :-@

Cái bộ hunter là bộ nào thế nhỉ ?

cái bộ đần độn thằng ngố thiên tài mà cũng có người đọc mà còn say mê nữa à?

Tựa đề nó đã là "thằng ngố" , đọc bạn cảm thấy đần độn là nó thành công rồi . Đọc bộ này giải trí thôi cần gì logic với thông minh .
 
Trình độ chưa đủ rồi. :).

Mình nhớ nhất bộ Hành Tinh Thú hồi đó, với mấy siêu nhân điện quang, godzilla....

Có ai bán nó ko.............

bộ đó hồi nhỏ đọc cười khỏi nói luôn, thằng siêu nhân có 2 thằng em là thằng Taro với thằng A, thằng ngố A thì hay bị dụ chưởng ngược vào mặt, anh Rồng Đỏ thì hổ báo nhất lờp, đọc ghiền tới mức chơi game snes về bọn này về nước luôn :D
 
biết bị thọt rồi thì chẳng cần rep, chẳng ai thương hại đâu :-<

thương hại cái qué gì ở cái forum ảo này, =)) não àh

btw, hunter thì hay vãi lái thiệt, nhưng ko cần ''cuồng'' nó như vậy đâu, lớn rồi phải hiều chứ :)
 
thương hại cái qué gì ở cái forum ảo này, =)) não àh

btw, hunter thì hay vãi lái thiệt, nhưng ko cần ''cuồng'' nó như vậy đâu, lớn rồi phải hiều chứ :)

HUnter là cái bộ nào ?
 
thương hại cái qué gì ở cái forum ảo này, =)) não àh

ở đời nhiều thằng cũng nghĩ thế, nhưng người ta nhìn vào thì thấy nó rất là tội nghiệp :-< xoắn cũng ko nên thân
 
chỉ có MF là nghĩ vậy thui chứ còn ai nghĩ vậy nữa =)), khùng mà
 
cơ bản là chả có ai bênh nên phải dùng mấy cái emo cười lăn cười bò để tự trấn an :-<

với cái loại thị hiếu khen thằng ngố bakabon là hay thì chê HXH dở cũng chẳng có gì lạ :-<
 
Mấy bộ trong này đa số mình mua đầy đủ, nhưng mà lúc có chị nhỏ bạn mở tiệm cho mướn truyện hỏi mua lại mình, mình bán hết với giá 200k =((
 
cái bộ siêu nhân may mắn mới đọc dc đến đoạn cả lũ siêu nhân bị 1 thằng siêu nhân nào đấy giết dc cả siêu nhân chúa (nhớ mang mang thế =))) cho ăn hành , có ai biết đoạn sau nó thế nào k :D

cái bộ thằng ngố thiên tài có phải là bộ mà 1 gia đình có 2 bố con hâm hấp còn đứa con gái út thì thuộc loại thiên tài đúng k nhỉ , nếu đúng thì thấy bộ đấy đọc cũng dc , k phải là xuất sắc mà cũng chả phải cái mức bị gọi là ngớ ngẩn
 
cơ bản là chả có ai bênh nên phải dùng mấy cái emo cười lăn cười bò để tự trấn an :-<

với cái loại thị hiếu khen thằng ngố bakabon là hay thì chê HXH dở cũng chẳng có gì lạ :-<

đây chưa từng đọc thằng ngố =)), đây cũng chả nói là hunter dở, đọc #24 đi. ;))

ở đây thì có ai bênh ai đâu mà làm qué gì phải tự trấn an, thích thì dùng thôi =)) ''thiên tài'' ạ
 
cái bộ siêu nhân may mắn mới đọc dc đến đoạn cả lũ siêu nhân bị 1 thằng siêu nhân nào đấy giết dc cả siêu nhân chúa (nhớ mang mang thế =))) cho ăn hành , có ai biết đoạn sau nó thế nào k :D

cái bộ thằng ngố thiên tài có phải là bộ mà 1 gia đình có 2 bố con hâm hấp còn đứa con gái út thì thuộc loại thiên tài đúng k nhỉ , nếu đúng thì thấy bộ đấy đọc cũng dc , k phải là xuất sắc mà cũng chả phải cái mức bị gọi là ngớ ngẩn

Đúng rồi đấy. Bộ này tên gốc là "Tensai Bakabon". Nhóc Hajime là con trai, thiên tài đột biến gen IQ >200 chứ ko phải con gái đâu. Truyện này ra hồi mình học lớp 8. Khi ấy chỉ cảm thấy có truyện này cùng với "Siêu Nhân May Mắn", "Chiếc Nhẫn Ngọc Hoàng" là đọc cười nghiêng ngả. Ai chửi bộ truyện này là sh!t đúng là đầu óc có vấn đề, khi đó mỗi tuần ra truyện mấy cửa hàng sách gần nhà bao giờ cũng bán sạch veo. Ở Nhật thì truyện cũng được chuyển thể thành Anime & Bakabon bố trở thành 1 hình tượng anime rất được yêu thích. Nó hài giải trí dạng gần như Vịt Donald, chuột Mickey, để cười thoải mái là chính chứ có phải thể loại để nghiền ngẫm cuộc sống như "Sống sót trên đảo hoang" hay "Vượt qua gian khó" đâu. Mà gắn với kỷ niệm thưở bé thì đúng hơn. Giống như nhà bạn có 1 cái tivi đen trắng hoặc 1 cái xe đẹp mini Nhật, tuy bây giờ nó chẳng đáng giá gì, nhưng rất có giá trị tưởng niệm gắn bó.

Bakabon's Papa has become an anime icon in Japan and was even ranked Number 9 in a 2002 TV Asahi Top 100 Anime Characters list.

Truyện "Shin - Cậu bé bút chì" xuất bản năm 1996 là mình đi mua lại bản sao chứ ko phải bản gốc nhé (bản gốc người ta ko bán, mình trả giá rất cao cũng ko bán, nói giữ làm kỷ niệm thôi chứ ko bán được). Ai cần thì vào đây xem:

http://muare.vn/raovat/2954021

STH70665_1287935563.jpg


STH70677_1287935566.jpg


STH70673_1287935594.jpg


Ah`, mình còn bộ này cũng hơi bị hiếm này:

IMG_3229.jpg


Bộ "Siêu Nhân May Mắn" chỉ có người bán từ tập 1->18. Truyện này hồi đó NXB Mũi Cà Mau kẹt xỉ, in giấy chất lượng tồi ko tả, nên khó nơi nào còn giữ được ko bị nát.
 
Chụp hay scan bộ Qtaro đi :(
 
Ngày xưa mua đủ full bộ Hesman nhưng về sau mama đem bán ve chai hết với giá cân ký :6cool_beat_brick:
 
Ngày xưa mua đủ full bộ Hesman nhưng về sau mama đem bán ve chai hết với giá cân ký :6cool_beat_brick:

Sau 1 tuần đi du lịch về nhà mama noi răng " truyện tranh của mày tao đem cân ký hết rồi " :7cool_waaaht:
tổng thiệt hại là bộ 7 viên ngoc rồng , 2 bộ dấu ấn rông thiên , 2 bộ subasa , 2 bộ Teppi , Tiểu thư nhu đạo , Hunter , conan , Nữ hoàng ai cập , 7 anh em hồ lô .......
 
Ngày xưa mua đủ full bộ Hesman nhưng về sau mama đem bán ve chai hết với giá cân ký :6cool_beat_brick:

Hesman năm 2009 mình ra đường Láng thấy bán thanh lý trọn bộ vãi nhiều, 4k/quyển.
Cơ mà ko mua vì ko thích Hesman lắm. Thời xưa còn ra 4-5 bộ ăn theo Hesman nữa.
 
đây chưa từng đọc thằng ngố =)), đây cũng chả nói là hunter dở, đọc #24 đi. ;))

ở đây thì có ai bênh ai đâu mà làm qué gì phải tự trấn an, thích thì dùng thôi =)) ''thiên tài'' ạ

chưa từng đọc thằng ngố bakabon mà đã mạnh mồm mang ra so sánh với hunter, trình này thì bá cmn đạo rồi :-<
 
Tezuka... hồi đấy cứ đọc bộ nào cũng lão này vẽ cũng ám ảnh suốt 8-}... cốt truyện không thể nào đỡ được, khá là hack não đối với một thằng bé dưới 13 tuổi #:-s, hồi đấy chắc Kim Đồng cũng nghĩ truyện dành cho trẻ con thôi nhỉ, chứ có ai ngờ trong đấy nhiều bộ bạo lực và bi kịch vãi lợn ra =)...

Giờ nhớ nhất vẫn là câu chuyện gì về đoàn thám hiệm trong con tàu vũ trụ bị crash xuống mặt trăng, rồi cả team làm robinson... cuối cùng chết ráo còn có 1 đứa sống thì phải :-?
 
thời trước truyện tranh rẻ còn nhịn ăn mua nổi, giờ giá truyện toàn trên trời ... đọc online cho xong luôn ;____;
 
chưa từng đọc thằng ngố bakabon mà đã mạnh mồm mang ra so sánh với hunter, trình này thì bá cmn đạo rồi :-<

thì ra trình của Mf chỉ có bấy nhiêu =)), tưởng thế nào =.=, thui thì rep hay quote lại thì là chó nhá, ko cãi nữa đâu ;))

btw, suy nghĩ mf như hạch, có lần nào đây đem hunter ra so với thằng ngố đâu, thuộc hunter thì làm như hay lắm, nhãm
 
Back
Top