• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

1 vài gợi ý để chơi HitMan:BloodMoney 4 đạt cấp SA

+Nói chung thì cứ dàn xếp giống tai nạn là được SA.Những nơi công cộng thì tìm cái chổ để máy quay mà stealth băng ghi hình.
+THuốc độc của 47 có khả năng gây đột quỵ tim và trong 1 tiếng sau hóa thành dạng nước nên không ai biết nạn nhân bị hạ độc mà cho là chết bệnh.Còn ai thấy mất công nâng súng ống thì cứ đem 1 khẩu Sliver theo buồn buồn bắn 1 viên vào đầu enemy hoặc taget cũng được, đó là cách thú nhất và nhanh.Đừng kill nhiều là được.
+Topic này hay nhất của Hitman đấy, thú vị thật, giờ xem chơi lại, đã lấy được SA tất cả các màn rồi nhưng thấy không nghệ thuật.
+Cảm ơn đã chỉ vụ thảm sát ở rạp hát bằng cách thay súng: Nói rochi tiết dùng màn này nha, rất nghệ thuật và tội nghiệp bọn đồng tính quá...
+Còn màn có cha con 35 thì vui nhất là mang con dao sau lưng rồi vào phòng con công nhân nghành sát thủ, nó mời gọi và khi ôm mình thì thấy một con dao sau lưng, ả nhảy dựng lên nhưng quá muộn, ứ vô tư giết không bị trừ điểm đâu mà còn được xem là có con mắt nhà nghề ấy.NHưng lúc thoát thì cắm đầu chạy, tui nghĩ còn có cách thoát hay hơn bằng cách lấy bộ áo phi công hay gì đó nhưng không làm được, ai chỉ dùm vì không muốn 47 chạy mỏi chân...^^(rất ghét chạy vì như thế kém quá)
 
Tuy nhiên em đã thử, hình như phải để tên nữ sát thủ tự lộ mặt thì mới không thành giết người vô tội. Đành phải để nó kêu ầm lên rồi chụp lấy nó đánh lấy đánh để, sau đó chích thuốc độc kết liễu đời cô bé xinh đẹp.
 
Tuy nhiên em đã thử, hình như phải để tên nữ sát thủ tự lộ mặt thì mới không thành giết người vô tội. Đành phải để nó kêu ầm lên rồi chụp lấy nó đánh lấy đánh để, sau đó chích thuốc độc kết liễu đời cô bé xinh đẹp.
+Đúng, hồi đầu bị nó giết đau như thiến (Lúc đầu chơi ngay chế độ không lần save).Khúc sau thì băm nó lại .Đảm bảo có thêm chút tiền boa!
+Hầm chuối nhất là hầm giét mất tên ả rập.Qua màn không hiểu sao SA nữa.Hình như cứ chôm băng video ghi hình là SA.
 
Tiền bao ạ, em không băm tên nữ sát thủ ra nên không biết là có tiền bao chứ, hay thật. Hô, màn này em xử hai tên trong thang máy, tên ả rập thì chôm bộ đồ nhân viên vào khu nó ngồi tung đồng tiền vào chỗ nó, nó đứng dậy đi lên lan can, thế là xử nó luôn ở trên đấy. Màn này bất hợp lý là lúc ném bom sang chỗ tên ả rập rồi cho nổ mà chỉ có tiếng ùynh, rồi chẳng có gì sảy ra vậy quả mìn đi đâu vậy???
 
Back
Top