1 vụ tống tình học sinh, anh em cho ý kiến hộ :-SS

Status
Không mở trả lời sau này.
anh Vũ vẫn vậy,anh vẫn như ngày nào,chẳng có j` thay đổi.phong cách của anh đc xuyên suốt từ đầu topic đến tận trang thứ 9. 1 phong độ tuyệt vời.nhưng phong độ này là phong độ của derby.anh sắp rớt hạng roài. đừng chém anh em ơi em.~_~

He he, anh đã đăng ký thi đấu giải EGT tháng 6 tới đây. Đã đấu trong nhà thi đấu SG rồi thì cũng phải thi đấu ở HN chứ:D Cố gắng chắt chiu để lọt vào top 8, vượt top 16 giải EGT năm vừa rồi nào, lão tướng Norman:'>!.
 
Căn cứ vào số lượng bài của topic CLB WE TL HN mà Mod kết luận xanh zờn vậy sao? ;)). Hãy chịu khó lăn lộn trong các tiệm PS2 và PS3 ở HN để thấy sức sống CLB hòa cùng trong đam mê, hòa trong cùng 1 WE thể thao. Riêng mục tiêu của Romeo_codon nhắm về phía Norman đã trật lất, vì Norman thường hay nói chuyện với Kid để trao đổi 1 số định hướng, ngay cả chuyện sẽ nói chuyện với gia đình Kid thì từ hồi trước Tết và cả trong buổi liên hoan sau giải WHR-Xuân. Buồn cười ở chỗ, cắt ra 1 đoạn dán ghép như Fotoshop mà lại nghĩ có thể dễ dàng hủy hoại 1 hình ảnh Norman và CLB. Trong tranh luận hay chửi nhau ;)), các bên đều tự nắm trong tay phần thưởng của kẻ chiến thắng. Kẻ ảo tưởng và Người thực tế khác nhau ở chỗ: hãy mở bàn tay đó xem phần thưởng của kẻ chiến thắng là gì?.

Thật sự ko hiểu cái mục tiêu romeo nhắm vào Norman nó là cái khỉ j thế? Lại còn đoạn nào là gán ghép Photoshop nữa thế??? Nhất là lại còn hình ảnh của Norman và CLB??? Đồng í là cái hình ảnh ấy nó có, nhưng nó đã ở cái mức mục rữa tới ko thể tồi tệ hơn. Có ai cần hủy hoại cái thứ mà chính bản thân nó cũng đã chẳng ra j? Ở đây ai là kẻ ảo tưởng thì cả làng cả nước đều biết, chỉ có 1 người ko biết. Sao anh ko tự xem lại những cái bài viết của anh, tại sao luôn luôn bị ng khác bơm vá, đem ra làm trò cười, từ những cườngdz cho tới tụi trẻ con như 3ti,CMz ...???

=================================================
Đạt béo chắc đang mải mê với công việc trọng tài nên quên số liệu thống kê chính xác roài. CLB sáng tạo trong lối chơi, sáng tạo trong cách đánh. CLB cắt hẳn 5 chủ lực với Huy Minh (Kenmy) dẫn đầu để vô SG chiến đấu. 6 người trong đó có cả Norman vs tất cả SG, không chỉ với 1 GENESIS Team mà còn đủ các trường phái game thủ. Đó là lối chơi mở đường của một mô hình đào tạo hiện đại! Còn về giải HN, CLB còn lại Dũng béo, Long kun, Kaka_bibi, sonbk00, adrianoob và còn nhiều thành viên khác đã chung sức để giành hạng 3 VESC 07 HN. Nếu có 1 CLB WE TL HN trong các phiên bản WE/PES sau đây thì chỉ số team work của các cầu thủ trong CLB cao ngất ngưởng. Trên đường hành quân CLB còn kết nạp thêm Đức Minh và BS Team. Chả phải giới chuyên môn trước vòng CK giải QG đánh giá thấp Đức Minh đó sao?. Cuối cùng kết quả là Đức Minh hạ được Sơn CK -vô địch SG dù bị gác trước 0-3 ở ván 1. Đức Minh có được thắng lợi to lớn này là nhờ may mắn?. Đúng, có phần may mắn khi trận cuối trong loạt trận B03 đá pen rất căng. Nhưng may mắn chỉ đến khi Đức Minh có nội lực, có nỗ lực trong thi đấu nên đã tiếp thu nhanh 1 phương pháp huấn luyện mới của CLB. Norman rất vui khi thấy hai thành viên của CLB Đức Minh và Tiến Dũng đều đã vượt qua thử thách, vượt được ngưỡng của chính mình khi cả hai đều chiến thắng trong các cuộc đấu súng cân não. Biết sao vui không, vì Norman là thủ môn rất thích đẩy phạt đền. Truyền được 1 chút kinh nghiệm cũng như sự tự tin cho anh em đó cũng là may mắn của cá nhân Norman. May mắn hơn nữa là CLB đã được giao lưu hiểu biết mở rộng tầm mắt ngoài giới WE HN.
Ps Nguyen_Hieu: À, vì SirTY có đọc 9 trang rồi mà vẫn chưa hiểu hết sự tình thì Norman nhắc là nên đọc lại 1 lượt để hiểu thêm về 1 nhà thể thao đã có thành tích cụ thể như Norman. Norman được quyền kiêu hãnh về những gì bản thân đã làm, đã giành được bằng nỗ lực của bản thân chứ nhỉ!. Những ai đã chơi và hiểu về Norman sẽ thấy Norman tuyệt đối không bao giờ là kẻ kiêu ngạo!.
Nếu như chỉ 1 chút ít "thành công" nhỏ nhoi mang đầy tính chất thủ dâm tinh thần ấy mà anh cũng đem ra khoe khoang được, thì anh càng ko có quyền phê phá, bôi nhọ proA trước những j bọn tôi làm đc. Theo anh những ng như thế nào thì gọi là đã từng chơi với anh? Có phải những ng kề vai sát cánh cùng anh suốt 3,4 năm trời để rồi 1 buổi chiều ngồi nghe anh bịa đặt, bôi nhọ họ 1 cách ko biết xấu hổ??? Những ng đó đều hiểu anh tuyệt đối ko bao h là kẻ kiêu ngạo, anh chỉ đơn thuần là kẻ hoang tưởng và thần kinh!!!

Và cũng xin nói lại là, những j tôi hỏi anh, những vấn đề của tôi nêu ra, anh hoàn toàn chỉ biết lảng tránh, chuyển sang những mẩu chuyện vu vơ và vô nghĩa. Anh vốn ko có đủ cái can đảm để tự nhận lỗi của mình. Nói thật là anh ko xứng mặt 1 thằng đàn ông!
 
Hờ hờ, ôi đàn bà là những niềm đau. Cười đau bụng quá nên chả nhớ chuyện Tam Quốc Chí nữa...Romeo_codon đang lao lực vì ProA như anh Khổng Minh. Rất zống cái đoạn Khổng Minh gửi quần áo đàn bà chửi Tư Mã Ý. Đoạn đấy rất hay. Thế rồi TMY nhận xét là KM lao lực vì ăn quá ít, không đủ sức để đá giải 3 Cuốc nữa ;)). Cuối cùng thế nào nhỉ?. Khổng Minh chết trước Tư Mã Ý hay chết sau? Bố con nhà TMY sau này lại còn lên làm King of China sướng thế không biết nữa. Còn khi nào 1/2 giới PES HN ra tù thì chúng nó sẽ "hỏi thăm" anh Lâm cô đơn vì cái tội không khảo mà xưng, lạy ông tôi ở bụi này. Phim Romeo Must Die sắp có phần 2!. Phim này hấp dẫn ở chỗ khi nhân vật phản diện có tên là Hà Kid xuất hiện với toàn bộ nội dung cuộc trao đổi đã được sự đồng ý copy của hai bên ;))
 
Norman là thằng nào mà ngu dữ vậy. chắc còn hơn thằng Moandor ở Boxwar và thằng Coldboy ở box Star =))
 
9 trang của romeo có lẽ chưa chắc đã bằng 1 câu của cậu gì ở trên :| Đến câu này thì lock được rồi yugi ạ :-j
 
Trang thứ 10 sẽ dành cho thằng Ma Xanh=))
 
Bác Vũ, tôi không quan tâm bác đại diện cho thực thể vĩ đại nào, chỉ có một điều đơn giản là, bác không đủ quyền để tự cho mình gọi người khác là thằng như vậy nhé ::) Tốt nhất là dành thời gian nhìn lại mình, đừng có cố động đến ai, cũng chẳng ai mỏng manh dễ vỡ được bằng bác đâu :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top