Chuyện Khá dài dòng nên em tóm gọn , mong các Anh cho lời khuyên . Chuyên là vây do ở nhà em bị Khá nhiêu ức chế + đến Trường thì bị chuyên chỗ từ Khá sang ngôi cả mây đưa kém . Điểm lẹt đẹt 1 phẩy 2 phẩy , toán 1 tiết + các môn khác cũng chả Buôn làm vì chán học + bị ngôi cả bọn học đốt lâu quá + ức chế nên càng đi xuống . Điểm cũng từ đây mà xuống dân rồi chán học . Cô giáo khuyên , bố mẹ khuyên thì cũng kệ . Còn rất nhiêu điều mà em không nói hết được , 2 tuân nữa thi hoc kì rồi mà em cứ thế này thì bỏ học hay đúp la Cai chắc 




