1602AD - Một game xây dựng và quản lý quốc đảo khá hay gần giống Tropico!

hix.trò này máy của tui thì PentiumII 333Mhz Ram có 64Mb ko có Card 3D còn chạy nhanh nữa là :)).
hix.Trò này tui chả biết xây dựng gì cả.chỉ biết kéo tàu đi đánh lộn rồi nổ pháo ầm ầm,hichic.chán thiệt.
ai chỉ tui chơi với
 
nè game đó tui kiếm rồi không có đâu,you chỉ thế nào chứ tui đi kiếm trên đường bùi thị xuân,trần quang khải cũng không có,toàn là tiệm lớn không đó
 
Rắn tui ở Hải Phòng vì thế nên không biết chỉ làm sao cho mấy bạn ở xa cả? Thì các bạn đành liên hệ với những ngưòi nào biết mà ở cùng thành phố nha! Nếu bạn nào ở Hải Phòng thì đến Hoàng Cường trên đường Lê Lợi là có! Hình như game đó mới phát hành lại hay sao ấy!
 
*To pkmvn:Bạn đang ở ĐN ả tui sẽ chỉ cho.Ban hãy lên wán L@i software ở lê Duẩn là có liền hyầ.còn ko thì bạn đến đường Hải Phòng là thấy wán C@n software cung đựơc.
 
Nè mới anh, sao em ra ngoài cửa hàng tìm hoài không thấy đĩa này vậy. Nó cứ nói là game cũ nên hết rồi, các anh biết chổ nào còn bán xin chỉ giùm.
 
Trò này hay thì cũng hay thật nhưng mà cũ rích rồi. Chắc bác Rắn đeo kính thuộc loại thâm niên trong nghề game rồi hỉ?
 
lehoaianh87 nói:
Trò này hay thì cũng hay thật nhưng mà cũ rích rồi. Chắc bác Rắn đeo kính thuộc loại thâm niên trong nghề game rồi hỉ?
HÍc.. game cũ nhưng mà hay là được rùi, Tui thâm niên cũng chưa lâu lắm cũng chỉ mới tập tành vào nghề thui nhưng mà game nào khoái thì tui chơi tuốt không cần bít nó cũ hay mới!....mà cứ game nào không có kết thúc là chơi hay rùi!
 
:)), làm gì có 1402 với chả 1502? ẹ ẹ, cái 1602 này... dễ òm, thôi bây giờ chuyển sang chơi 1503 đi cho nó mới, có thêm nhiều thứ hơn. Chơi 1602 có gì đâu, kể cả phần khó nhất, kinh tế của bạn mà mạnh, thì kệ luôn cướp biển, bao giờ bạn có tiền đóng thuyền, quây chết cả cướp biển chứ đừng nói là các đối thủ khác. Cái quan trọng là... phải làm thế nào có tiền để nhập đủ thứ mà không làm rối loạn nền kinh tế.. hẹ hẹ, bài toán đau đầu của bất kỳ nhà quản lý nào.
 
pip8184 nói:
:)), làm gì có 1402 với chả 1502? ẹ ẹ, cái 1602 này... dễ òm, thôi bây giờ chuyển sang chơi 1503 đi cho nó mới, có thêm nhiều thứ hơn. Chơi 1602 có gì đâu, kể cả phần khó nhất, kinh tế của bạn mà mạnh, thì kệ luôn cướp biển, bao giờ bạn có tiền đóng thuyền, quây chết cả cướp biển chứ đừng nói là các đối thủ khác. Cái quan trọng là... phải làm thế nào có tiền để nhập đủ thứ mà không làm rối loạn nền kinh tế.. hẹ hẹ, bài toán đau đầu của bất kỳ nhà quản lý nào.
Thì đã nói đây là game cổ lắm rùi mà. Tuy nhiên chơi đưọc cũng vẫn cứ khoái như thường! Còn hiện nay có khá nhiều các game có thể loại giống như vậy tui đâu có phản đối đâu! Khi đã hoàn thành một game nào đó rùi thì cũng phải cố gắng để tìm ra game mới chứ!~
 
chưa chơi thử nên chưa biết, chẳng biết có thú vị không hay lại giống mấy cái game cũ
 
Back
Top