NaughtyEvil
Member ăn hại, vô giá trị
Beta tester, nhân viên test hiệu ứng không công vô thời hạn, text siêu dài thử thách người đọc
- 30/4/08
- 9,696
- 22,672
Một khoảng trời tung hoành cùng đám bạn sinh viên hồi năm 2002 được anh BM dần dần kể lại, khi ấy, anh vẫn còn ở Hà Nội, đam mê game Age of Empire, Starcraft, Warcraft đến nỗi mở một hàng game để thoả mãn cái thú chơi game đó. Vậy là Đồng Nam club ra đời.
Nhỏ thì nhỏ thật nhưng vui vẫn rất vui, từ một nhóm be bé với vài người thân thiết đó dần phình ra thành một câu lạc bộ mê game đúng nghĩa, nơi những con người say mê với những trò chơi trí tuệ gặp gỡ và thảo luận với nhau. Thời điểm này cũng là lúc Joker và Dracula, 2 “khai quốc công thần” của diễn đàn GameVN tham gia CLB. Theo lời Joker, cái DongNam Club đó tự bao giờ đã trở thành nơi đàn đúm của cả bọn, một ngôi nhà thứ 2 hết sức thân thiết.
Cuối năm 2002, Internet bắt đầu xuất hiện tại HN nhưng rất ít và khá đắt. Thế là anh BM nhà ta quyết định thuê luôn căn kế bên tiệm game để mở hàng net. Theo Joker thì tuy vào thời điểm đó, các phầm mềm bảo mật không có nhưng ngoại trừ dùng búa đập thì nhờ có anh BM mà máy móc chẳng bao giờ hư hỏng, tha hồ cho anh em nghịch “xả láng” để BM nhà ta phải “sáng dậy sớm” mà sửa ^^.
Và để quảng cáo cho DongNam Club, CLB về AOE mạnh nhất Hà thành vào thời điểm đó, cả nhóm quyết định lập một website để thể hiện mình trước các đối thủ nặng ký như anh Trần Xuân Soạn (clan Venga bây giờ). GVN thuở khai sinh chỉ là một trang chủ be bé dùng để đăng tải tin game khắp thế giới. Joker tiết lộ, anh và Dracula đã ngồi up tin đến mờ cả mắt nhưng nhiệt huyết cùng ngọn lửa dành cho “đứa con tinh thần” của mình luôn cháy bỏng. Dracula còn tiết lộ thêm, lúc đó nhóm có một phòng chat cũng nhỏ xíu trên kênh VietChat, mà yêu cầu phải có một website để liên kết nên thế là a lê hấp, làm luôn...
Và rồi forum GameVN ra đời vào ngày 22/9/2001, ban đầu chỉ dành riêng cho nhóm với một tiêu chí có một không hai “Cãi nhau với bằng chứng bút mực để khỏi chối”. Dần dần, cả nhóm nhận ra rằng, mình cần phải phát triển forum lớn mạnh hơn với tiêu chí: Vui là chính, nơi các thành viên có thể thoải mái tranh luận.
Đến ngày 21/01/2002, Gamevn chính thức lọt lòng với các thành viên hiền hòa, thân thiện vô cùng nhưng đều yêu game không hề thua kém các bậc đàn anh khai quốc. Hầu như ngày nào cái nhóm thành viên chưa tới 60 người đó đều chui vào forum tám nhảm đủ chuyện từ game tới giao lưu – kết bạn, cũng từ đó những tình bạn bền vững đặt dấu mốc khởi đầu.
Thời điểm đó GVN vẫn chưa hết khó khăn, thành viên tham gia đa phần là tay mơ, lại ít nên bị không ít các forum lâu năm ăn hiếp. Nhớ lúc đó, bọn tôi phải chịu tiếng gà dù mình chẳng gà tý nào, điều đó càng làm sục sôi ngọn lửa quyết tâm đưa GameVN thành diễn đàn game số 1 tại Việt Nam cạnh tranh với các forum về game đình đám thời đó như: Trochoithubay.com hay game4viet
Tới ngày 7/11/2002, Gamevn đã đạt con số 3000 chủ đề, hơn 30.000 bài viết và hơn 10.000 lượt truy cập mỗi ngày, vượt xa những diễn đàn cùng thời khiến chúng tôi, những thành viên trung thành không khỏi ngây ngất vì sung sướng. Giờ đây, Gamevn đã từng bước khẳng định sự lớn mạnh cũng như vị trí trong làng game Việt.
Kết thúc năm 2002, tính đến ngày 31-12-2002, gamevn đã có tổng số 8944 thành viên. Lượng thành viên ngày càng tăng, đặc biệt là khi BM tiến hành viết ra một text game online (hồi đó mọi người chỉ biết gọi là game online) dựa trên ý tưởng của một game nước ngoài, được lấy tên là Loạn 12 Sứ Quân, một cái tên rất Việt Nam. Công đầu phải nhắc đến người Admin gạo cội thân yêu – anh BM và chị Sweet Kitty và anh SS, một admin ẩn danh, cao thủ trong truyền thuyết GVN, người viết nên toàn bộ nội dung, lịch sử cũng như kiểm tra chất lượng trò chơi vào bấy giờ.
Loạn 12 sứ quân với server bé xíu của GameVN mỗi ngày đều phải chịu tới hơn 2000 tài khoản tham gia cùng lúc và rất rất nhiều người đứng chờ tới phiên mình vào chơi. Và nếu bạn nghĩ, chỉ khi Võ Lâm Truyền Kỳ xuất hiện tại Việt Nam thì bot và auto mới có thì bạn sai lầm rồi, thời 12SQ đã xuất hiện auto và bot, một trong hai lý do khiến trò chơi phải ngừng vận hành. Admin Dracula vừa cười vừa nói: “lúc đó server cũng quá tải, lại thêm auto, bot với cường độ dữ dội nên anh BM quyết định dừng trò chơi. Hãy để nó ra đi trong vinh quang, giữ mãi hình ảnh đẹp đó trong lòng bao game thủ Việt Nam một thời.” Tôi thầm nghĩ và tự vẽ ra hình ảnh: “Thế lúc đó có admin nào nhà ta cầm quạt tản nhiệt cho server không nhỉ?”
Và thế là Loạn 12 Sứ Quân đã chính thức dừng họat động từ đó. Kết thúc năm 2003 với con số thành viên lên tới 59661.
Nhỏ thì nhỏ thật nhưng vui vẫn rất vui, từ một nhóm be bé với vài người thân thiết đó dần phình ra thành một câu lạc bộ mê game đúng nghĩa, nơi những con người say mê với những trò chơi trí tuệ gặp gỡ và thảo luận với nhau. Thời điểm này cũng là lúc Joker và Dracula, 2 “khai quốc công thần” của diễn đàn GameVN tham gia CLB. Theo lời Joker, cái DongNam Club đó tự bao giờ đã trở thành nơi đàn đúm của cả bọn, một ngôi nhà thứ 2 hết sức thân thiết.
Cuối năm 2002, Internet bắt đầu xuất hiện tại HN nhưng rất ít và khá đắt. Thế là anh BM nhà ta quyết định thuê luôn căn kế bên tiệm game để mở hàng net. Theo Joker thì tuy vào thời điểm đó, các phầm mềm bảo mật không có nhưng ngoại trừ dùng búa đập thì nhờ có anh BM mà máy móc chẳng bao giờ hư hỏng, tha hồ cho anh em nghịch “xả láng” để BM nhà ta phải “sáng dậy sớm” mà sửa ^^.
Và để quảng cáo cho DongNam Club, CLB về AOE mạnh nhất Hà thành vào thời điểm đó, cả nhóm quyết định lập một website để thể hiện mình trước các đối thủ nặng ký như anh Trần Xuân Soạn (clan Venga bây giờ). GVN thuở khai sinh chỉ là một trang chủ be bé dùng để đăng tải tin game khắp thế giới. Joker tiết lộ, anh và Dracula đã ngồi up tin đến mờ cả mắt nhưng nhiệt huyết cùng ngọn lửa dành cho “đứa con tinh thần” của mình luôn cháy bỏng. Dracula còn tiết lộ thêm, lúc đó nhóm có một phòng chat cũng nhỏ xíu trên kênh VietChat, mà yêu cầu phải có một website để liên kết nên thế là a lê hấp, làm luôn...
Và rồi forum GameVN ra đời vào ngày 22/9/2001, ban đầu chỉ dành riêng cho nhóm với một tiêu chí có một không hai “Cãi nhau với bằng chứng bút mực để khỏi chối”. Dần dần, cả nhóm nhận ra rằng, mình cần phải phát triển forum lớn mạnh hơn với tiêu chí: Vui là chính, nơi các thành viên có thể thoải mái tranh luận.
Đến ngày 21/01/2002, Gamevn chính thức lọt lòng với các thành viên hiền hòa, thân thiện vô cùng nhưng đều yêu game không hề thua kém các bậc đàn anh khai quốc. Hầu như ngày nào cái nhóm thành viên chưa tới 60 người đó đều chui vào forum tám nhảm đủ chuyện từ game tới giao lưu – kết bạn, cũng từ đó những tình bạn bền vững đặt dấu mốc khởi đầu.
Thời điểm đó GVN vẫn chưa hết khó khăn, thành viên tham gia đa phần là tay mơ, lại ít nên bị không ít các forum lâu năm ăn hiếp. Nhớ lúc đó, bọn tôi phải chịu tiếng gà dù mình chẳng gà tý nào, điều đó càng làm sục sôi ngọn lửa quyết tâm đưa GameVN thành diễn đàn game số 1 tại Việt Nam cạnh tranh với các forum về game đình đám thời đó như: Trochoithubay.com hay game4viet
Tới ngày 7/11/2002, Gamevn đã đạt con số 3000 chủ đề, hơn 30.000 bài viết và hơn 10.000 lượt truy cập mỗi ngày, vượt xa những diễn đàn cùng thời khiến chúng tôi, những thành viên trung thành không khỏi ngây ngất vì sung sướng. Giờ đây, Gamevn đã từng bước khẳng định sự lớn mạnh cũng như vị trí trong làng game Việt.
Kết thúc năm 2002, tính đến ngày 31-12-2002, gamevn đã có tổng số 8944 thành viên. Lượng thành viên ngày càng tăng, đặc biệt là khi BM tiến hành viết ra một text game online (hồi đó mọi người chỉ biết gọi là game online) dựa trên ý tưởng của một game nước ngoài, được lấy tên là Loạn 12 Sứ Quân, một cái tên rất Việt Nam. Công đầu phải nhắc đến người Admin gạo cội thân yêu – anh BM và chị Sweet Kitty và anh SS, một admin ẩn danh, cao thủ trong truyền thuyết GVN, người viết nên toàn bộ nội dung, lịch sử cũng như kiểm tra chất lượng trò chơi vào bấy giờ.
Loạn 12 sứ quân với server bé xíu của GameVN mỗi ngày đều phải chịu tới hơn 2000 tài khoản tham gia cùng lúc và rất rất nhiều người đứng chờ tới phiên mình vào chơi. Và nếu bạn nghĩ, chỉ khi Võ Lâm Truyền Kỳ xuất hiện tại Việt Nam thì bot và auto mới có thì bạn sai lầm rồi, thời 12SQ đã xuất hiện auto và bot, một trong hai lý do khiến trò chơi phải ngừng vận hành. Admin Dracula vừa cười vừa nói: “lúc đó server cũng quá tải, lại thêm auto, bot với cường độ dữ dội nên anh BM quyết định dừng trò chơi. Hãy để nó ra đi trong vinh quang, giữ mãi hình ảnh đẹp đó trong lòng bao game thủ Việt Nam một thời.” Tôi thầm nghĩ và tự vẽ ra hình ảnh: “Thế lúc đó có admin nào nhà ta cầm quạt tản nhiệt cho server không nhỉ?”
Và thế là Loạn 12 Sứ Quân đã chính thức dừng họat động từ đó. Kết thúc năm 2003 với con số thành viên lên tới 59661.



