20 năm The Mummy - bộ phim xuất sắc của Hollywood từng được yêu mến ở Việt Nam

Phần 1 có thằng gì đeo kính cận, lỡ làm rớt kính ko thấy đường nên bị giết làm tủi thân biết bao nhiêu thế hệ 4 mắt :))
Chết thảm nhất hội,bị moi mắt trước rồi hút cạn thành xác khô
 
Kiểu như tụi làm phim troll anh em 4 mắt khắp thế giới hay sao ấy, coi ghét vl :))
 
Ấn tượng nhất là đám bọ :))
 
Thanh niên đó bị Imhotep nó móc cướp mắt thế imhotep có....cận không =))
 
Phim này là phim lần đầu tiên dc xem ở rạp.
Rạp ở thị xã, 5-6 năm trời chỉ chiếu mỗi cái phim này, và đúng 1 cuối tuần thì phải. Tới chiếu thì ngoài phụ đề còn có một cô đọc thuyết minh :))
Rồi về sau xem băng với vcd tiếp, phim vẫn perfect vl.
 
Anh diễn viên chính đúng là khổ, nghĩ mà thương :((.
 
Seri phim củ mà hay : Indiana Jone , Mummy , Die Hard , Face Off , Van Heshing , The Rock , Italy Job , Ma Cây , Home Alone , những cuộc phiêu lưu của Simbad , còn chú nào nhớ thêm tên phim nào nữa không ?
 
Seri phim củ mà hay : Indiana Jone , Mummy , Die Hard , Face Off , Van Heshing , The Rock , Italy Job , Ma Cây , Home Alone , những cuộc phiêu lưu của Simbad , còn chú nào nhớ thêm tên phim nào nữa không ?
Tarzan >:)
 
Phim dài tập thì ngoài Sinbad còn có Chúa tể muôn thú.
Sẵn cho mình hỏi, Mummy1 thắc mắc ở chỗ khi Imhotep định hồi sinh Acksunamon sau khi trốn khỏi Pharaoh, triệu hồi đc con gì nhập vô xác của em kia rồi còn vung dao lên định đâm là sao?
 
Seri phim củ mà hay : Indiana Jone , Mummy , Die Hard , Face Off , Van Heshing , The Rock , Italy Job , Ma Cây , Home Alone , những cuộc phiêu lưu của Simbad , còn chú nào nhớ thêm tên phim nào nữa không ?
Van Helsing em Anna đẹp ngất ngây
s-l640.jpg

Thêm phim sleepy hollow nữa nhoé
 
Phim dài tập thì ngoài Sinbad còn có Chúa tể muôn thú.
Sẵn cho mình hỏi, Mummy1 thắc mắc ở chỗ khi Imhotep định hồi sinh Acksunamon sau khi trốn khỏi Pharaoh, triệu hồi đc con gì nhập vô xác của em kia rồi còn vung dao lên định đâm là sao?
Ai giải đáp dùm:

Phút 3:55
 
Ai giải đáp dùm:
Sẵn cho mình hỏi, Mummy1 thắc mắc ở chỗ khi Imhotep định hồi sinh Acksunamon sau khi trốn khỏi Pharaoh, triệu hồi đc con gì nhập vô xác của em kia rồi còn vung dao lên định đâm là sao?

Phút 3:55

Đầu phim thì Imhotep lẻn vào mộ, đọc sách để gọi hồn Anck-Su-Namun về nhập xác, nhưng để gọi hồn thì nghi thức này cần phải bỏ nội tạng của Anck-Su-Namun vào 5 cái bình canopic.
(ở đây không bàn tới việc thực tế ngoài đời chỉ có 4 bình, tim vẫn giữ ở trong người, còn não bị loại bỏ hoàn toàn).
Cuối phim Imhotep lại triệu hồi em ấy về lần nữa (vào xác khô), rồi tính giết Evelyn để đổi xác vì em ấy khô queo rồi và không bị nguyền như Imhotep...

narrator nói:
Anck-su-namun's soul had been sent
to the dark underworld...
her vital organs removed and placed
in five sacred canopic jars.
Anck-su-namun's soul
had come back from the dead.
But Pharaoh's bodyguards
had followed Imhotep and stopped him...
before the ritual
could be completed.

Cái "con gì" mà bạn thấy nó gọi từ vũng nước lên, là hồn của Anck-Su-Namun từ underworld. Em này tỉnh dậy được vài giây thì tụi Medjai xông vào bắt Imhotep rồi. Nên download được 99% thì rớt mạng, file bị corrupted :v

Rõ ràng theo logic chỉ cần nhét nội tạng (từ 5 cái bình) vào lại và đọc thêm 1 thần chú nào nữa là xong. Nếu từ đầu nội tạng đã được moi ra sẵn thì không việc gì phải đâm để mổ bụng nữa.
=> Hành động vung tay để đâm (đâm ai?) đúng là hơi khó hiểu => chỉ có thể là lỗi phim.

Phim lỗi đầy ra mà, khó giải thích và nhiều cái mâu thuẫn, nên kệ đi. Phim tuy nhiều cái lỗi nhưng nhìn chung cả 2 phần đều tạo được cảm giác phiêu lưu mạo hiểm tốt, lôi cuốn hấp dẫn và hay vào thời điểm nó ra mắt. Sau Indiana Jones thì thích 2 phim này vì yếu tố thần bí nói chung và Ai Cập nói riêng. Phần 3 thì fail toàn tập. Reboot 2017 thì chưa xem :D.

Tội bác Fraser...
 
Phần 2 cũng thấy dở rồi.
Chưa hiểu vấn đề bạn nói lắm, để hồi sinh thì nội tạng phải nằm trong bình hay cơ thể ?
 
Phần 2 cũng thấy dở rồi.
Chưa hiểu vấn đề bạn nói lắm, để hồi sinh thì nội tạng phải nằm trong bình hay cơ thể ?

Theo mình hiểu, để triệu hồi linh hồn (theo nghi thức của phim) thì nội tạng phải được lôi ra khỏi cơ thể, nhét vào 5 cái bình thì mới gọi hồn về được.

Nếu là ở đầu phim, theo logic (do mình suy ra) nếu không bị bắt, Imhotep vẫn phải nhét nội tạng của em yêu vào lại cơ thể, rồi đọc phép nào đó để lành vết thương, vì nếu không có nội tạng thì cơ thể sống thế nào được? Tạm cho rằng Anck-Su-Namun có thể sống được 5-10 phút mà chưa có nội tạng.

Xem lại đoạn Imhotep triệu hồi linh hồn của Anck-Su-Namun nhập vào xác khô ở cuối phim, vẫn cần 5 cái bình:
Ở cuối phim, khi đã nhập vào xác khô, do mọi thứ đều khô cả rồi, nên phải giết Evelyn luôn, có lẽ lúc đó mới đọc chú khác để đẩy hồn qua xác Evelyn.
 
Thích nhất cái không khí thần bí phiêu lưu thời đầu tk XX của phim này, kiểu giống như xem Indiana Jones hay cảm giác đọc mấy bộ truyện Tintin vậy. Hơn nữa thời 90's phim chưa có thừa mứa và dễ xem như bây giờ, lần nào ra rạp hoặc xem trên đầu video là ấn tượng mãi lần đó. Còn tuyệt vời nhất là cảm giác được xem random trên TV, kiểu bật lên thấy rồi bị cuốn vào luôn vì thời đó TV khá ít chiếu phim Mỹ, chủ yếu là các dịp đặc biệt như Tết nên nhớ hoài luôn. :) Có mấy phim mãi đến sau này mới có điều kiện xem để biết đoạn đầu của nó như thế nào vì toàn được coi giữa chừng thôi.
 
Back
Top