- 16/10/06
- 3,000
- 4,269
Cái vấn đề ko chỉ nằm hoàn toàn ở chỗ tình huống đó là vô lý hay có lý, mà là tình huống đó được chủ động giăng ra với ý đồ chọc vào cảm xúc khán giả, thay vì đưa đẩy chuyện phim một cách tự nhiên.
Phim này chủ đề là gì thì đúng như tiêu đề topic rồi: "cuộc đời có muôn vàn ngã rẽ". Tất cả những 'mảnh đời' của Nemo cuối cùng chỉ là trí tưởng tượng của 1 đứa trẻ. Vậy thì, việc gì phải lằng nhằng đưa vào những đoạn 'giải thích khoa học', thời gian ko gian xiên xẹo này nọ thì đóng góp gì cho storyline ? Hay đưa vào để làm mệt óc khán giả, để ra vẻ phức tạp như những Donnie Darko, Inception ?
Nhân thể nói về tính phức tạp thì mình thấy phim này làm sao bằng được những ví dụ ở trên. Chỉ là những 'lát cắt' của từng 'mảnh đời' được chia nhỏ ra và xen kẽ nhau liên tục, có điều nếu gắp từng 'lát cắt' ra xếp vào 3 nhóm thì câu chuyện hoàn toàn tuyến tính. Ngoài ra có 3 yếu tố nữa được đưa vào làm nhiễu là 'Nemo già', 'Nemo mặc áo kẻ caro' và 'voice of the baby'. Trong 3 cái này mình thấy thằng Nemo áo kẻ là nhảm nhí nhất, đưa vào chỉ làm rối truyện, rút ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ý nghĩa phim.
Phim này còn 1 điểm dở nữa là khá nhiều cảnh cliche và đi bắt chước. Như cái lá bay bay vậy thì đích thị Forrest Gump rồi. Cái quả tàu chạy thì xem vô số kể rồi nhé. Đoạn hạt mưa rơi thì mình nhớ là xem đâu đó rồi, nói chung quen lắm
Đoạn 2 đứa ngồi ở cái cầu cảng bên hồ thì phim tình cảm nào chả thấy, đoạn gặp nhau ở tòa nhà xong rồi tất cả cảnh vật xung quanh trôi veo veo nữa...
Bắt đầu có cảm giác là đạo diễn khi thực hiện phim này đã suy nghĩ như vậy: "Hmm, Im gonna make smt cool. How about a melodrama mixed up with scifi? It have to be complicated, so I'll throw some physics theories into it. Hah, and that's even more convenient. I can tell 3 different love stories, separately. Oh, and that allows me to include those super-cool shots Ive seen before..."
Đi ngược dư luận chơi, ai vô tranh luận ko
Phim này xứng đáng cho 5/10 điểm vì cái tội thích ra vẻ
lúc đầu lại cứ tưởng phim độc lập arthouse kinh phí thấp chứ 
Quên nữa, soundtrack có mấy bài hay đấy, pickup cả nhạc cổ điển vào nữa chứ. Cái này khen, nhưng vẫn 5 điểm thôi
Phim này chủ đề là gì thì đúng như tiêu đề topic rồi: "cuộc đời có muôn vàn ngã rẽ". Tất cả những 'mảnh đời' của Nemo cuối cùng chỉ là trí tưởng tượng của 1 đứa trẻ. Vậy thì, việc gì phải lằng nhằng đưa vào những đoạn 'giải thích khoa học', thời gian ko gian xiên xẹo này nọ thì đóng góp gì cho storyline ? Hay đưa vào để làm mệt óc khán giả, để ra vẻ phức tạp như những Donnie Darko, Inception ?
Nhân thể nói về tính phức tạp thì mình thấy phim này làm sao bằng được những ví dụ ở trên. Chỉ là những 'lát cắt' của từng 'mảnh đời' được chia nhỏ ra và xen kẽ nhau liên tục, có điều nếu gắp từng 'lát cắt' ra xếp vào 3 nhóm thì câu chuyện hoàn toàn tuyến tính. Ngoài ra có 3 yếu tố nữa được đưa vào làm nhiễu là 'Nemo già', 'Nemo mặc áo kẻ caro' và 'voice of the baby'. Trong 3 cái này mình thấy thằng Nemo áo kẻ là nhảm nhí nhất, đưa vào chỉ làm rối truyện, rút ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ý nghĩa phim.
Phim này còn 1 điểm dở nữa là khá nhiều cảnh cliche và đi bắt chước. Như cái lá bay bay vậy thì đích thị Forrest Gump rồi. Cái quả tàu chạy thì xem vô số kể rồi nhé. Đoạn hạt mưa rơi thì mình nhớ là xem đâu đó rồi, nói chung quen lắm
Đoạn 2 đứa ngồi ở cái cầu cảng bên hồ thì phim tình cảm nào chả thấy, đoạn gặp nhau ở tòa nhà xong rồi tất cả cảnh vật xung quanh trôi veo veo nữa...Bắt đầu có cảm giác là đạo diễn khi thực hiện phim này đã suy nghĩ như vậy: "Hmm, Im gonna make smt cool. How about a melodrama mixed up with scifi? It have to be complicated, so I'll throw some physics theories into it. Hah, and that's even more convenient. I can tell 3 different love stories, separately. Oh, and that allows me to include those super-cool shots Ive seen before..."

Đi ngược dư luận chơi, ai vô tranh luận ko

Phim này xứng đáng cho 5/10 điểm vì cái tội thích ra vẻ
lúc đầu lại cứ tưởng phim độc lập arthouse kinh phí thấp chứ 
Quên nữa, soundtrack có mấy bài hay đấy, pickup cả nhạc cổ điển vào nữa chứ. Cái này khen, nhưng vẫn 5 điểm thôi

Chỉnh sửa cuối:
..............
Lưu ý là khi mình muốn thảo luận tức là mình muốn review chứ ko phải plot discussion. Những vấn đề của Mr Nobody bao gồm:

với cả chắc ở đây ai cũng coi bản extended,trên mạng tớ cũng chả đào đâu ra bản bt...
Thêm cái "as long as" càng chết vì nó có nghĩa là "một khi tao chưa chọn thì nó vẫn còn", cứ như thể việc nó còn hay ko là phụ thuộc vào tao vậy.
Rặt một lũ cực đoan, mồm lưỡi chua ngoa. Lâu lắm chả thèm đọc ở đấy, phí thời gian. Phim cũng giống như nhạc, nó là một hình thái nghệ thuật, phải biết cân đối điều hòa giữa lí trí của bộ não cũng như là tình cảm của trái tim. Dùng quá nhiều một cái dễ dẫn đến cái nhìn lệch lạc và thiên vị...
, hay giờ cứ phim nào có 2 bố mẹ yêu nhau, 2 đứa con yêu nhau là unorginal nhể? Cứ trai yêu gái là unoriginal? 