Vừa xem xong hôm nay, nhìn chung là hay, lâu lắm rồi mới được coi 1 phim hành động hoành tráng như thế này, đầy đủ những yếu tố hài hước, hồi hộp, căng thẳng... Mỗi tội là anh cui nhà mình imba quá, lại còn lạnh lùng vl, trong phim nhiều cảnh thót tim mà không thấy mặt anh ý biến sắc tí nào

Cái plot hole thì nếu nghĩ ra thì cũng có thể giải thích theo cách này :
+ Tại sao quả tên lửa bay như thế mà không thấy cái hệ thống phòng thủ đâu ? Có thể ý đồ của đạo diễn là thật ra chả có cái đếch gì gọi là hệ thống phòng thủ tên lửa cả, toàn trò lừa bịp mị dân lẫn nhau - Cái điều này cũng được nhắc đến nhiều lần trong film khi báo đài Tivi luôn nói là chính phủ luôn che dấu sự thật trong tất cả mọi chuyện còn gì ?
+Về chuyện thằng boss, có thể đứng sau thằng đấy có thể là còn 1 thằng nữa sẽ được nhắc đến ở MI5 chẳng hạn, thằng này sẽ nắm quyền lực lớn trong chính phủ nga và thậm chí có liên kết với 1 thằng nữa tương tự ở Mĩ. Từ đấy có thể suy ra là cái chết của thằng Boss là tìm cách giữ bí mật của 1 tổ chức lớn hơn, bá đạo hơn nó nhiều, và cái chết của nó sẽ góp phần giữ kín cái bí mật về chiến tranh hạt nhân giữa 2 nước 1 cách vĩnh viễn.
+Chưa kể đến cái trường đoạn bắn chết ông đặc sứ, rõ rằng đấy là đặc vụ Nga chứ không phải là bọn mafia, vậy thì phải có 1 lí do khác để đặc vụ ra tay bất ngờ thế chứ, nếu là quyết định của chính phủ thì phải là bắt sống, hỏi han, chưa kể 1 mục tiêu quan trọng như thế thì phải có ý nghĩa khi chiến tranh 2 nước nổ ra, giết chết thế quá buồn cười
Mình suy đoán là có thể MI5 sẽ giải quyết những khúc mắc còn lại chăng ?