- 26/9/08
- 5,990
- 396
Thú thực là khi xem phim thì cảm thấy main theme của M:I GP nghe cứ như mix cùng nhạc main theme của 007 vậy...

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Lúc đấy mình cũng chẳng thèm kiểm tra. Cái đứa soát vé ở cửa cũng ko để ý. Bảo mình xuống đổi lên hàng A nhưng ko đổi, để mai đi xem vậy
Thế thì thà cho khách ngồi xem nốt... hoặc giả chỗ đấy có người ngồi thì đổi vị trí free khác cho khách xem cho nó nhanh... Đùa chứ xem đến đoạn đó mà còn về để mai xem thì cũng bó tay ông rồi....
Mình thì cạch QG... Ngày xưa bán vé nhưng ko cho mang đồ ăn thức uống vào, báo hại mua cho đám bạn gần 100k đến lúc đang bú mút ngon lành thì bị chị xoát vé đến tịch thu..
Gần đây thì bị bà vợ thuyết phục bảo rạp giờ cũng ngon là cho mang đồ... Cố đi xem lần 2 thì bị quả thằng bé xem phim phía sau nó phun sữa vào đầu...
Nói chung là NO Quốc Gia anymore....
Chỗ đấy có người mua rồi, nó có bảo mình đổi lên hàng A ngồi nhưng ko muốn ngồi hàng A, vé đang chỗ đẹp nên để mai đi cũng đc.Đoạn thứ nhất thì anh Hunt nhà ta không biết đấy là thằng trùm. Doạn thứ hai thì có lẽ nên xí xóa vì phim ảnh thì người ta rượt nhau với đánh nhau tay không cho nó máu chứ giải quyết cứ nhanh gọn thì còn gì là phim =)Đoạn đấy là thằng người yêu cũ con da đen chứ đâu phải Tom,phim này hấp dẫn ,trí tuệ nhất ở 2 đoạn :đột nhập điện Kremlin(chắc là phim trường thôi,dễ gì anh Nga ngố cho vào đấy quay) và Dubai ,chứ khúc cuối đánh nhau kiểu Rambo ,trâu bò chẳng có cảm giác gì,chen thêm vài đoạn lả lơi thằng Ấn Độ nhàm như quỉ.Mà hơi vô lí ở chỗ lúc chuẩn bị lên kế hoạch thấy súng ống quá trời,mà đến lúc hành động Ethan lại chẳng dùng súng,cả 2 đoạn rượt theo thằng trùm,nếu Ethan dùng súng bắn chết mẹ nó luôn có phải tiện hơn là chạy đến tận nơi giải quyết = tay chân ko.
Đoạn đấy là thằng người yêu cũ con da đen chứ đâu phải Tom,phim này hấp dẫn ,trí tuệ nhất ở 2 đoạn :đột nhập điện Kremlin(chắc là phim trường thôi,dễ gì anh Nga ngố cho vào đấy quay) và Dubai ,chứ khúc cuối đánh nhau kiểu Rambo ,trâu bò chẳng có cảm giác gì,chen thêm vài đoạn lả lơi thằng Ấn Độ nhàm như quỉ.Mà hơi vô lí ở chỗ lúc chuẩn bị lên kế hoạch thấy súng ống quá trời,mà đến lúc hành động Ethan lại chẳng dùng súng,ở cả 2 đoạn rượt theo thằng trùm,nếu Ethan dùng súng bắn chết mẹ nó luôn có phải tiện hơn là chạy đến tận nơi giải quyết = tay chân ko.Mình mà là thằng trùm thì khúc cuối sẽ quăng cái vali xuống chứ dek điên ôm nó nhảy xuống làm gì
), và thật sự vụ cái màn chiếu mình thấy độ rủi ro quá cao.
, Mà cho dù có bị phát hiện thì cũng chẳng sao bay ra bụp luôn cũng đc =)
mà thời gian giả lập hình ảnh thì lâu, vận hành thì thủ công, nhỡ ông nào đi vào từ phía sau màn thì hỏng. Công nghệ này dùng cho vật tĩnh để tàng hình chỗ vắng thì hợp lí hơn.
... Hơn nữa thằng canh gác vừa định lại gần là anh Simon bấm nút cái roẹt 
Đầu đạn đã phóng, thằng trùm thì cầm cái vali chạy sống bán chết => không biết có thằng nào đủ bình tĩnh để nghĩ tới việc bắt sống mà minh oan cho mình nữa không nhỉ ? (tất nhiên là ngoại trừ chú Ethan nhà mình ra :)Muốn bắt sống nó để minh oan cho mình nữa, chứ bắn chết thì nói làm gì

không giải thích cái gì đó cho tụi nó thì mất hứng lắm
)Đầu đạn đã phóng, thằng trùm thì cầm cái vali chạy sống bán chết => không biết có thằng nào đủ bình tĩnh để nghĩ tới việc bắt sống mà minh oan cho mình nữa không nhỉ ? (tất nhiên là ngoại trừ chú Ethan nhà mình ra :)
Nhắc tới cái vụ phóng đầu đạn hạt nhân mình có 2 thắc mắc:
1. Giống như G.I.Joe, quả tên lửa cứ tà tà bay vào chính giữa thành phố mà không có 1 nỗ lực nào triển khai để ngăn chặn (ít nhất là phải có hệ thống tên lửa đánh chặn chứ nhỉ ?). Có lẽ quả này phóng còn bất ngờ hơn cả trong cái Joe nhưng nói chung là hơi dễ dãi quá
2. Không hiểu tại sao mấy thằng lúc nào cũng dự trữ cho mình mấy cái thiết bị có thể làm thất bại kế hoạch của mình => nhân vật chính chạm vào là coi như xong chuyện. Với 1 kẻ cực đoan và tâm thần như thằng trùm thì nó ra lệnh phóng tên lửa xong thì ok rồi chứ mấy cái thiết bị lằng nhằng cũng ko cần thiết nữa. Bảo thằng đệ phá bộ truyền tín hiệu vậy mà cứ ôm khư khư cái vali trong khi ngoài chức năng tắt tên lửa ra thì chẳng có gì khác. Là mình thì bắn hỏng cái vali hoặc tốt nhất là chỉ cần cái điện thoại ra lệnh phóng là ok roài.
Cao nhân nào giải thích hop lý cho tui mấy chỗ này thì hay quá![]()
Đạt kiểu gỉ mà cầm súng bắn chồng nghẹn ngào thấy rõ. Thằng trùm còn ngu hơn, thấy vậy mà còn ừ cho mày về nhập bọn.và còn dở hơn phim chị Muối , Jolie diễn mấy phim kiểu này tâm trạng cảm xúc đóng đạt hơn mấy anh nam
Thế nó còn bảo thằng đệ phá cái bộ truyền tín hiệu thì nút tự hủy cũng vô hiệu => bắn hỏng luôn cái vali có phải là xong chuyện rồi không :). Thế nhưng đây là phimVụ có nút tự hủy thì hình như thiết bị quan trọng nào cũng thế rồi, để tránh sai sót bất ngờ lúc triển khai mà ko ứng phó kịp. Còn vụ ko động tĩnh thì công nhận vô lý, 1 cái tên lửa vào mỹ mà ko thấy đánh chặn thì chắc al-queda nó đã phóng chục cái vào rồi...
