[2011] Mission: Impossible - Ghost Protocol | Ethan Hunt is Back!

Mình thấy mình lồng ghép các cảnh vui vào film rất hợp và tinh tế:D điển hình như đoạn leo tòa tháp, cái bao tay cứ lấp lửng lúc dùng được lúc ko=))
Đúng là đạo diễn của The Incredibles với Ratatouille có khác=))
 
NHớ cái lúc xem trailer ở trên Mega, quả a Tom nhảy vô cái ô cửa thì nó ngắt. về mình cứ nghĩ là quả đấy phi thân vào trong rồi. ai ngờ lúc xem thì đập cái bốp vào cái kính bên trên, lúc đó xem mà phì ra cười
 
quả đấy công nhận ảo. mà anh Brandt phản ứng nhanh vãi, biết ngay ko phải là chuyên gia phân tích mà :5cool_still_dreamin
 
rain[ws];21045972 nói:
quả đấy công nhận ảo. mà anh Brandt phản ứng nhanh vãi, biết ngay ko phải là chuyên gia phân tích mà :5cool_still_dreamin
Lúc đấy thì mình không để ý, vì cứ nghĩ chỉ là phản xạ thôi. Tới đoạn chú này tự vệ khi bị con bé sát thủ phát hiện mới biết không phải chuyên gia phân tích.
 
rain[ws];21045972 nói:
quả đấy công nhận ảo. mà anh Brandt phản ứng nhanh vãi, biết ngay ko phải là chuyên gia phân tích mà :5cool_still_dreamin
Lúc coi trailer đã biết ảnh không phải rồi. :9cool_canny:

"We all have secrets, don't we, Ethan ?"

Cool.:5cool_still_dreamin
 
Mà cái quần ảnh mặc hiệu gì VIP đấy, còn bé da đen níu không rách, chứ quần áo bình thường chắc xong mợ nó rồi :-j
 
Hôm kia mới xem MI-4 này. Công nhận lão Cruise cũn già rồi mà vẫn còn máu thật. Có điều cái kết thúc hơi bị chuối chỗ trùm cuối :6cool_surrender:
 
Mấy đồng chí lúc thì phân tích, bới móc như nhà bình luận phim kiêm bác học nhưng đôi lúc cũng thắc mắc nhiều câu trời ơi đất hỡi. Thg Analyst nào lại mặt ngầu như chú Jeremy Renny, vả lại chú này mấy phim khác lúc nào chả sắm vai phản diện hay Side-kick của mấy chú main-char.
 
Mấy đồng chí lúc thì phân tích, bới móc như nhà bình luận phim kiêm bác học nhưng đôi lúc cũng thắc mắc nhiều câu trời ơi đất hỡi. Thg Analyst nào lại mặt ngầu như chú Jeremy Renny, vả lại chú này mấy phim khác lúc nào chả sắm vai phản diện hay Side-kick của mấy chú main-char.

Brandt nhận dạng vanh vách, quá phù hợp với 1 cg phân tích. Còn mặt thế nào thì liên quan gì đến điệp viên hay chuyên gia?

Cái quả leo nhà, mẹ, tưởng hàng IMF thế nào, vừa lôi ra dùng đã hỏng 8-} Phúc tổ 3 đời nhà anh Ethan là cái găng còn lại không hỏng nốt 8-}
 
Nó cố tình cho hỏng để phim gay cấn chứ leo vèo vèo thì đâu còn thú vị để xem :D
 
công nhận phim cũng hay, thỉnh thoảng cho thêm vài chi tiết hài vãi :6cool_boss: như lúc cái găng bị hỏng, vừa vứt đi thì nó dính luôn vào bên cạnh :7cool_feel_good: xong rồi lúc cái dây ko đủ. anh Brandt nói "Dây của anh ko đủ" mặt anh Tom quay ra đúng kiểu you don't say =)):9cool_sweet_kiss:
 
Cái quả leo nhà, mẹ, tưởng hàng IMF thế nào, vừa lôi ra dùng đã hỏng 8-} Phúc tổ 3 đời nhà anh Ethan là cái găng còn lại không hỏng nốt 8-}

Hàng dự phòng nên ko có bảo trì thường xuyên =))
 
Thật, nhưng mà đi từ trên xuống dưới tháp + đoạn đạp tường để chạy thì mình ko .Chắc phải có cascadeurs đóng thế, vì đời nào tụi bảo hiểm nó cho anh Tom chơi kiểu vậy :5cool_beat_plaster:
[video=youtube;16BFrEBZQS4]http://www.youtube.com/watch?v=16BFrEBZQS4[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái đoạn chạy nhảy chắc là nó làm trong phim trường
 
Trong clip thấy Tom đóng hết đó thôi, có dùng đóng thế đâu. Dây dợ chằng chịt thế kia mà.
 
^ Đoạn 0:44 với đoạn 0:57 thì mình ko tin có công ty bảo hiểm nào chịu để cho anh Tom chơi cảnh đó hết. Trừ khi anh Tom ko cần bảo hiểm X_X
 
Mấy đồng chí lúc thì phân tích, bới móc như nhà bình luận phim kiêm bác học nhưng đôi lúc cũng thắc mắc nhiều câu trời ơi đất hỡi. Thg Analyst nào lại mặt ngầu như chú Jeremy Renny, vả lại chú này mấy phim khác lúc nào chả sắm vai phản diện hay Side-kick của mấy chú main-char.

the hurt locker và Bourne 4 sắp tới
 
Thề với các bạn coi cảnh đi ngoài cửa mình teo hết cã chym,Tom mà đóng thiệt chắc cũng gan lắm :D.
 
Back
Top