[2011] X-Men: First Class - Matthew Vaughn / James McAvoy

chẳng phải cầu hòa. gặp người không đông quan điểm cố nói thì cũng chẳng được gì. mà ngoài việc nói lý các bạn còn chú tâm miệt thị hơn thì nói cũng chẳng có ích gì. cái gì không có ích thì không nên làm. mình thấy bạn hơi hiếu thắng thì phải. hóa ra từ đầu đến giờ bạn chỉ quan tâm đến thắng thua thấy ai kết thúc trước là bạn tự nghĩ rằng à bên mình thắng rồi. và rồi vào mỉa mai hả.
 
^
^
không cho đường lui à =))
 
không ai nhận là mình sai thì tớ nhận vậy không topic lại bi close mất thì buồn
hè hè sao mà phải xoắn
 
không ai nhận là mình sai thì tớ nhận vậy không topic lại bi close mất thì buồn
hè hè sao mà phải xoắn

cũng sắp bị close thôi, hơn 100 page rồi mà :))
 
bó chứ sao không. cãi nhau thế này không có người phân sử thì mốt mùa. mọi người ai cũng giữ quan điểm của mình thì thôi cứ tự nghĩ là mình đúng rồi ai về nhà đấy. cái này ở ngoài chắc cần chuyên gia ngôn ngữ phân tích 2 từ siêu nhân rồi mới bàn tiếp vào đây cứ kể về độ hiểu biết comic thì cũng thế. rồi mất hòa khí ra. hôm trước mới có bàn luận ở box tâm sự mà giờ đã có người nhớ nick mình vô đây bảo gặp cố nhân rồi. và chụp ngay cái mũ cùn trong khi cả 2 đều bộc lộ quan điểm riêng chưa được phân sử là ai đúng ai sai. thé thà không nói nữa đỡ mất hòa khí.
 
ừ ừ biết rồi, thế theo bạn phải thảo luận thế nào nó mới hợp lí đây =))
thua thì nhận vui vẻ đi, đừng tìm cách lấp liếm thế =))
 
Lộn xộn tùm lum lên cả thế này, wall of text, ngại đọc quá :'>.
 
ừ ừ biết rồi, thế theo bạn phải thảo luận thế nào nó mới hợp lí đây =))
thua thì nhận vui vẻ đi, đừng tìm cách lấp liếm thế =))
thảo luận hợp lý tức là không giống cái kiểu bạn đang nói đó. sau khi viết cái này bạn lại post thêm để hỏi kiểu đại loại như"thế à kiểu tớ đang nói là như nào".... tớ lại bảo là bạn post thua thì nhận vui vẻ tức là bạn quan tâm nhất là thắng hoặc thua không phải là đúng hoặc sai. rồi bạn lại post lại bắt bẻ chê mình ngu này kia. rồi lại tiếp tục
 
sợ thật vào đây đọc có mấy bạn phát biểu người thường nghe kinh thật , các bạn nói thằng ozy là người thường thế ở đây có bạn nào làm đc như nó súng bắn cự ly gần như thế còn kịp phán đoán và phản xạ đưa tay lên che đạn không hay là lên bàn thờ rồi ,nó là người thường thì mọi người ở đây cũng là người thường hết mà chẳng lẽ không ai làm đc như nó ah =))
 
Làm được việc hơn ng thường nhưng ko gọi là phi thường.
Tránh đạn, tránh tên bắn thì những cao thủ Iaido làm được đấy, tìm mấy clip trên youtube mà xem :D
 
như ông này hả http://www.youtube.com/watch?v=mIL8XtLSH4g thông cảm mình không biết code youtube ở diễn đàn này thử nhiều lần rồi nhưng không được.
hơn người thường nhưng không thể gọi là phi thường thì gọi là khác thường vậy.
 
vãi cái clip, vãi hà người tìm ra cái clip =))
 
Làm được việc hơn ng thường nhưng ko gọi là phi thường.
Tránh đạn, tránh tên bắn thì những cao thủ Iaido làm được đấy, tìm mấy clip trên youtube mà xem :D
bạn post cho mình xem với , tìm trên youtube toàn mấy bác iaido biểu diễn kiếm thuật thôi :|
 
một cao thủ trên youtube mà ^^ tránh đạn có là gì với anh này youtube nhiều nhân tài lắm. muốn xem mấy bác laido tránh đạn thì nên ghi từ khóa deadpool wolverine là ra ngay ý mà
 
Superhuman can mean an improved human, for example, by genetic modification, cybernetic implants, or as what humans might evolve into, in the distant future. Occasionally, it could mean an otherwise "normal" human with unusual abilities, such as psychic abilities, flying abilities, unimaginable strength or exceptional proficiency at something, far beyond the norm.

Định nghĩa về siêu nhân đây, đọc cho kĩ, và nhóm bảo kê trừ Mr.Nude ra là ngừoi thường hết.

Ozy có đột biến gen ko ? Ko.
Có nửa người nửa máy ko ? Ko.
Có siêu năng lực ko ? Ko
Có khả năng tâm linh ko ? Ko.
Bay được ko ? Ko.
Siêu sức mạnh như Hulk ? Ko.

Theo nghiên cứu, phản xạ của võ sư lâu năm cực kì nhanh, chỉ tầm 0,2s để đấm vào 1 điểm được chỉ định. Ozy được mô tả là rất thông minh và lão luyện mọi môn võ thì căm theo hướng đạn rồi chụp viên đạn ko phải là ko thể với human. CÒn superhuman thì khỏi nói...
 
Chỉnh sửa cuối:
Thỉnh thoảng, nó có thể có nghĩa là một cách khác con người "bình thường" với khả năng bất thường, chẳng hạn như khả năng tâm linh, khả năng bay, sức mạnh không thể tưởng tượng hoặc trình độ đặc biệt tại một cái gì đó, vượt xa chỉ tiêu.
trình kém tạm dịch ra nó thế này.
 
Chủ yếu là phải farrrrr beyond the normal (hơn hẳn bình thường, vượt xa bình thường)
Nếu chỉ là physical training hoặc đơn giản chỉ mặc giáp đơn thuần thì ko gọi là super heroes được
 
À cho mình hỏi là thằng Riptide với Storm năng lực có khác gì nhau không?? :D và ai có hiểu biết về Comic thì cho hỏi số phận của thằng Havok, Emma Frost, Azazel với Riptide về sau như nào?? xem 3 cái phần kia lâu rồi nên cũng k nhớ có nhắc tới bọn nó k nữa +__+
 
Back
Top