[2011] X-Men: First Class - Matthew Vaughn / James McAvoy

P1 lão có điều khiển 1 bé mà, p2 thì Jean không cho nightcrawter dùng năng lực :|

tớ nghĩ là ko điều khiển đc cả năng lực đâu, hoặc có thì chắc cũng chỉ là điều khiển năng lực kiểu vật lý thôi, tại trong phần 2 khi đi tìm Nightcrawler thì Pro. X ko làm gì dc do cậu này teleport liên tục, còn Jean ngăn ko cho Nightcrawler ra cứu chắc là nhờ khả năng điều khiển đồ vật...
 
lão X bình thường chưa thể điều khiển được Hulk nhưng khi hóa chaos thì điều khiển Hulk bem Thor đấy nhá, dùng năng lực thì muỗi ;))
 
tớ nghĩ là ko điều khiển đc cả năng lực đâu, hoặc có thì chắc cũng chỉ là điều khiển năng lực kiểu vật lý thôi, tại trong phần 2 khi đi tìm Nightcrawler thì Pro. X ko làm gì dc do cậu này teleport liên tục, còn Jean ngăn ko cho Nightcrawler ra cứu chắc là nhờ khả năng điều khiển đồ vật...
điều khiển đồ vận thôi chắc chưa đủ vì thằng kia nó có blink nếu không ngăn trặn cái khả năng này của nó thì có bắt nó đứng in thì nó vẫn dùng được blink. ra chỗ gần thằng kia. và biết đâu sau khi nó dùng blink thì nó có thể thoát khỏi cái sức mạnh điều khiển đồ vật kia.
hình như ở phần 2 ông x này từng làm cho cả bọn x men đánh lẫn nhau thì phải.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phần 2 thì ko phải đánh lẫnh nhau mà là giết chết luôn nếu cần... Đánh lẫn nhau là do thằng tướng dùng thuốc thôi... Còn nếu điều khiển mà có đánh chút xíu thì là phần 1 với quả điều khiển thằng đệ bóp cổ Magneto...
 
Còn nếu điều khiển mà có đánh chút xíu thì là phần 1 với quả điều khiển thằng đệ bóp cổ Magneto...

Hài ở chỗ biết điều khiển thằng đệ (Sabertooth) bóp cổ Magneto, mà ko biết điều khiển nó giựt cái nón cho xong chuyện :))
 
Nó đang dí súng vào 1 lũ người đấy bạn ạ, nó giống kiểu bạn và 1 thằng dí súng đầu nhau, bạn biết rằng bạn bóp cò là thằng kia chết, bóp đi.
 
Nó đang dí súng vào 1 lũ người đấy bạn ạ, nó giống kiểu bạn và 1 thằng dí súng đầu nhau, bạn biết rằng bạn bóp cò là thằng kia chết, bóp đi.

Bóp cổ xong rồi nói hươu nói vượn đã đời, rồi điều khiển thằng Toad đi ngược vào, lúc ấy anh Magneto mới nổi sùng điều khiển một đám súng. Nếu ngay từ đầu thay vì bóp cổ đi giật cái nón là điều khiển được Magneto, xong chuyện rồi (xong phim luôn, hihi)
 
quan trọng là kịp không, chưa kể lão còn dùng năng lực cố định cái mũ thì tay không chưa chắc đã giựt mũ ra kịp ;))
 
Mà cái mũ làm bằng chất liệu gì nhỉ, kim loại đúng không nhỉ :-? Vậy thì magneto điều khiển được cái mũ, vậy tại sao trong first class Erik này không nâng luôn mũ Shaw ra cho Xavier điều khiển luôn, mà phải rắc rối điều khiển cái dây thép kéo mũ :-?
 
Bóp cổ xong rồi nói hươu nói vượn đã đời, rồi điều khiển thằng Toad đi ngược vào, lúc ấy anh Magneto mới nổi sùng điều khiển một đám súng. Nếu ngay từ đầu thay vì bóp cổ đi giật cái nón là điều khiển được Magneto, xong chuyện rồi (xong phim luôn, hihi)

Thằng Magneto giết người đâu cần súng =)), mang súng ra cho vui thôi.
2 người thừa biết nhau rồi, dí tay vào cổ là để có đối trọng (kiểu 2 thằng dí súng đầu nhau).
Vả lại 2 thằng này chưa từng muốn giết nhau nhé. Ngay cả Magneto(trong phim) khi Xavier bị Phoenix giết cũng đau khổ lắm.
 
có thể lúc đầu như trong FC thì là chất liệu không điều khiển được, nhưng sau này có thể ảnh biên chế thêm vài miếng kim loại để phòng thân thì sao, trừ khi ai đó siêu tốc độ cuỗm rồi chạy mất thì bó tay chứ quanh quanh ảnh thì đừng mơ đụng vào ;))
 
có thể lúc đầu như trong FC thì là chất liệu không điều khiển được, nhưng sau này có thể ảnh biên chế thêm vài miếng kim loại để phòng thân thì sao, trừ khi ai đó siêu tốc độ cuỗm rồi chạy mất thì bó tay chứ quanh quanh ảnh thì đừng mơ đụng vào ;))

Đúng là có lần bị thằng con Quicksliver chạy siêu nhanh giật mũ ra cho Xavier khống chế Magneto thật.
 
Mà cái mũ làm bằng chất liệu gì nhỉ, kim loại đúng không nhỉ :-? Vậy thì magneto điều khiển được cái mũ, vậy tại sao trong first class Erik này không nâng luôn mũ Shaw ra cho Xavier điều khiển luôn, mà phải rắc rối điều khiển cái dây thép kéo mũ :-?
Cái mũ là để đối phó với Xavier nhưng Shaw thừa biết Erik nên ko tội gì làm cái mũ bằng kim loại đâu.
 
Mà cái mũ làm bằng chất liệu gì mà có thể chống lại siêu năng lực của X. nhỉ?
 
Dào, nhờ NightCrawler blink vào gắp cái mũ ra là xong. Magneto không phải người có phản xạ thần thánh nên không lo.
 
Max[SaD];19070904 nói:
Mà cái mũ làm bằng chất liệu gì mà có thể chống lại siêu năng lực của X. nhỉ?
câu hỏi này thì khoa học hiện tại cũng bó tay
 
^
sao ko tìm hiểu trả lời đi, chắc cái mũ làm bằng chất liệu SIÊU SIÊU gì ấy.

//

tính đến nay, từ lúc xuất hiện vào năm 1963, Marvel chưa bao h công bố cái mũ của anh magneto làm = j.

cerebro sử dụng công nghệ nano và có thông tin là cùng công nghệ làm ra cái mũ, nguyên nhân vì sao mọi ng hiểu rồi. về sau thì cái mũ cũng khóa lun cerobro.

p/s: anh magento thuộc loại kém phát triển =)) sức mạnh của anh ấy ko chỉ kiểm soát kim loại ko mà còn nhiều thức khác và xme ra là cũng khủng bố lắm: sóng âm, tia x =)) nhưng anh ấy ko bộc phát hết đc. chăc phải uống thuốc trong phim limitless =))
 
Chỉnh sửa cuối:
A magento điều khiển đc kim loại sao lúc ở trên thuyền ko khóa đc emma ở dạng kim cương nhỉ , như a chồn đấy gặp magento là tắt điện :))
 
Mag điều khiển từ trường chứ sóng âm , tia X khi nào :-?

mà ông ko bỏ đc cái kiểu dùng emo =)) vô tội vạ kia được à :| - phản cảm quá .

^ Khúc gặp Ema lần đầu tiên thì đã bị Ema khống chế rồi còn gì - sao cân lại được , lần thứ 2 đi cùng với X nên mới làm khó đc đấy chứ .

Anh chồn trong Comic nhớ có lần bị Mag xé làm đôi còn gì - trong phim thì phần 1 đã ko động được tới lông chân Mag - phần 3 thì do Mag bị phân tâm nên mới tới gần để cắm ống thuốc lên người :))
 
Chỉnh sửa cuối:
A magento điều khiển đc kim loại sao lúc ở trên thuyền ko khóa đc emma ở dạng kim cương nhỉ , như a chồn đấy gặp magento là tắt điện :))
Kim cương là cacbon chứ ko phải là kim loại.
 
Back
Top