[2011] X-Men: First Class - Matthew Vaughn / James McAvoy

Đấy là Emma Frost, có khả năng ngoại cảm (kiểu như của Xavier ấy) và có thể biến thành kim cương
(trong X-Men Origins Wolverine đã từng xuất hiện tý xíu, nhưng mà phim đấy làm thế nào mà lại chọn 1 con vừa xấu vừa lép đóng vai này )
Nhớ rồi, là cái em lấy thân mình đỡ đạn cho anh mắt laze cùng đồng bọn chạy thoát đúng không! Thôi nếu năng lực đó thì không ham...cứng quá!
 
Trailer 2, thêm được mấy cảnh mới \m/

[video]qamrGM0hJ70[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
cho hỏi ngu ngu Xavier ngoài khả năng ngoại cảm + điều khiển trí não thì còn năng lực nào khác k nhỉ
 
Đấy là năng lực đáng sợ nhất trong đám X-Men rồi còn mong gì nữa...:)) Gì chứ thích thì giáo sư Xavier hoàn toàn có thể cho ra đi bất cứ ai mà ông ta muốn... Điều này đã được chứng minh ở phần 2 rồi...:)) Nếu có 1 cái gì đó khủng hơn cả năng lực đó thì chỉ có thể là khả năng đi xuyên thời gian... Nhưng nhớ trong X-Men thì ko ai có năng lực imba như vậy..:))
 
Hợ... có sao?:)) Vậy thì imba nhất rồi... Xem ra trong X-Men còn nhiều nv mình chưa rõ năng lực quá... Kiểu này là phải down toàn bộ comic của nó về thẩm du rồi...:D
 
Riêng con mụ Phoenix đã bá đạo cấp vũ trụ rồi còn gì . Giáo sư X tuổi xì tin.
 
Riêng con mụ Phoenix đã bá đạo cấp vũ trụ rồi còn gì . Giáo sư X tuổi xì tin.
Cái thằng giết được mụ mới bá đạo chứ :">
Nếu mà khủng nhất thì thích stom!
 
:"> Phoenix bất tử giết sao được . Mà quên , thằng con trai giáo sư X cũng vô đối không kém .
 
Phoenix bình thường...:D Nói chung thấy chẳng có năng lực nào bá đạo bằng việc đi xuyên thời gian cả...:)) Cứ thử nghĩ xem, chỉ cần đi tới quá khứ và tiêu diệt nv mà mình mong muốn khi cô (anh) ta chưa biết khả năng của mình thì còn gì imba hơn đây... Đi xuyên thời gian là coi như tự thay đổi lịch sử theo ý mình rồi còn gì (theo quan điểm ko có đa thế giới cùng tồn tại...:P)
 
Phoenix bình thường...:D Nói chung thấy chẳng có năng lực nào bá đạo bằng việc đi xuyên thời gian cả...:)) Cứ thử nghĩ xem, chỉ cần đi tới quá khứ và tiêu diệt nv mà mình mong muốn khi cô (anh) ta chưa biết khả năng của mình thì còn gì imba hơn đây... Đi xuyên thời gian là coi như tự thay đổi lịch sử theo ý mình rồi còn gì (theo quan điểm ko có đa thế giới cùng tồn tại...:P)

Rất tiếc, quan điểm của Marvel là đa thế giới tồn tại :))

---------- Post added at 08:33 ---------- Previous post was at 08:31 ----------

Cái thằng giết được mụ mới bá đạo chứ :">
Nếu mà khủng nhất thì thích stom!

Nó giết Jean chứ giết được Phoenix đâu :|
 
Phoenix bình thường...:D Nói chung thấy chẳng có năng lực nào bá đạo bằng việc đi xuyên thời gian cả...:)) Cứ thử nghĩ xem, chỉ cần đi tới quá khứ và tiêu diệt nv mà mình mong muốn khi cô (anh) ta chưa biết khả năng của mình thì còn gì imba hơn đây... Đi xuyên thời gian là coi như tự thay đổi lịch sử theo ý mình rồi còn gì (theo quan điểm ko có đa thế giới cùng tồn tại...:P)

Phoenix bất tử có thể tái sinh , sức mạnh nuốt chửng vài hành tinh chơi cho vui , có thể hôi sinh bất kỳ ai mà còn thường thì cái gì mạnh , Cỡ anh Hulk gặp nó cũng chết =))
 
công nhận Sức Mạnh Phượng Hoàng thật là vô đối \m/

When possessed by or bonded with the Phoenix Force, Jean's powers escalate to an incalculable level, allowing her to rearrange matter at a subatomic level, fly unaided through space, survive in any atmosphere, manipulate electromagnetic and cosmic energies for various effects and atmospheric disturbances. At this level, she is powerful enough to easily defeat a herald of Galactus.[60] She can also create stargates that can transport her to anywhere in the universe instantaneously.

As the Phoenix, Jean can resurrect herself after death and is unaffected by the passage of time. Though initially perceived as "borrowing" the powers of the Phoenix Force, due to her original status as a host for the Force, they are entirely her own; Death itself has said that Jean is the rightful owner of those powers.[14] She later becomes one with the Phoenix Force (as opposed to serving as its host) due to her status as an Omega-level mutant with unlimited potential, in which it was revealed that Jean holds the unique role of "White Phoenix of the Crown" among the many past, present, and future hosts of the Phoenix.[51] As the White Phoenix, Jean can manipulate and control whole timelines, as seen when she brought the alternate future of Here Comes Tomorrow into the White-Hot Room.[51] The Phoenix Force allows Jean to revive, absorb, rechannel, and preserve the life-force of any kind of life-form, meaning that she can take life energy from one person and give it to others, heal herself with the same life energy, or even resurrect the dead, since the Phoenix is the sum of all life and death.[14]
 
Sức mạnh Phượng Hoàng là sức mạnh đã tạo ra sự sống và các hành tinh, không vô đối sao được :>
 
Đọc thế này thì quả là imba thật...=))
 
Nó giết Jean chứ giết được Phoenix đâu
Là dark phonix nhập vào thì tính là phonix chứ giề! Mà nó nhìn cái nát bấy người mà anh vuốt vẫn lên được và chọt 1 nhát thì đâu bá đạo gì...
Theo quan điểm thì tác giả mới bá đạo...
 
đúng là phoniex imba thật , thấy nó nhập vào ai là người đó imba , mà hình như phoenix có khả năng tăng cường luôn sức mạnh của mutant mà nhập vào đúng ko ==
thấy có vụ bà stormphoenix một thời bá đạo khiến cho các hero của mảvel điên đảo :-ss

Nếu mà khủng nhất thì thích stom!

me too :"> , năng lực của storm là đa dạng nhất , btw mà có ai rõ là khi là stormphoenix với là goddess , storm có thêm năng lực nào ko :-ss
 
Chỉnh sửa cuối:
thấy có vụ bà stormphoenix một thời bá đạo khiến cho các hero của mảvel điên đảo
Hồi đó mình thích vụ này nhất :"> Storm là mẹ thiên nhiên , tuy nhiên charg sức mạnh hơi lâu nên đánh với mấy đứa speed cao sợ thua.
đúng là phoniex imba thật , thấy nó nhập vào ai là người đó imba
Quên mất vụ nhập, sr bạn trên kia! :">
 
Hồi đó mình thích vụ này nhất Storm là mẹ thiên nhiên , tuy nhiên charg sức mạnh hơi lâu nên đánh với mấy đứa speed cao sợ thua.

ko đâu , storm cũng ko ngán mấy đứa speed cao đâu , nhớ đánh với calisto trong x-men 3 , calisto bị storm giựt cho điên người =))
 
Back
Top