[2011] X-Men: First Class - Matthew Vaughn / James McAvoy

Phim vậy thôi chứ ai cũng có yếu điểm, muốn kill Shaw thì bắt nỏ bỏ vào cái lồng sắt, cho Magneto quăng xuốn biển chết ngộp là xong phim cần gì đao to búa lớn. Mà dạo này xem phim thấy mấy thằng boss khủng hay chết bất đắc kỳ tử hè.
 
có 1 cái plothole to đùng đó là Shaw nó absorb cả đống năng lượng hạt nhân, về lý nó chính là quả bom nguyên tử biết đi. Vậy mà khi nó chết thì im re, cái đống năng lượng kia ko giữ đc thì đi đâu? lẽ ra phải có 1 vụ nổ hoành tráng ở chỗ Shaw chết mới đúng
 
có 1 cái plothole to đùng đó là Shaw nó absorb cả đống năng lượng hạt nhân, về lý nó chính là quả bom nguyên tử biết đi. Vậy mà khi nó chết thì im re, cái đống năng lượng kia ko giữ đc thì đi đâu? lẽ ra phải có 1 vụ nổ hoành tráng ở chỗ Shaw chết mới đúng

CÁi chết của anh Shaw đúng nghĩa đen của câu:" Sống để bụng, chết mang theo" luôn :)). Tớ cũng đang thắc mắc đoạn này.
 
Phim vậy thôi chứ ai cũng có yếu điểm, muốn kill Shaw thì bắt nỏ bỏ vào cái lồng sắt, cho Magneto quăng xuốn biển chết ngộp là xong phim cần gì đao to búa lớn. Mà dạo này xem phim thấy mấy thằng boss khủng hay chết bất đắc kỳ tử hè.
Thế ai đụng được vào người thằng Shaw để mà bắt bỏ nó vô lồng sắt? :D

có 1 cái plothole to đùng đó là Shaw nó absorb cả đống năng lượng hạt nhân, về lý nó chính là quả bom nguyên tử biết đi. Vậy mà khi nó chết thì im re, cái đống năng lượng kia ko giữ đc thì đi đâu? lẽ ra phải có 1 vụ nổ hoành tráng ở chỗ Shaw chết mới đúng

Plot thì nhiều lắm chứ đâu chỉ nhiêu đó. Như anh Beast kêu là thiết kế áo chống được đạn, rốt cuộc X bị đạn súng lục bắn thủng lưng. Rồi nguyên cả đám tàu bắn tên lửa vào Vịnh, anh X đáng lẽ chỉ cần chui vào đầu là điểu khiển hết cả đám, thế mà đực mặt ra cho Magneto phô diễn kỹ xảo =))
 
Plot thì nhiều lắm chứ đâu chỉ nhiêu đó. Như anh Beast kêu là thiết kế áo chống được đạn, rốt cuộc X bị đạn súng lục bắn thủng lưng. Rồi nguyên cả đám tàu bắn tên lửa vào Vịnh, anh X đáng lẽ chỉ cần chui vào đầu là điểu khiển hết cả đám, thế mà đực mặt ra cho Magneto phô diễn kỹ xảo =))

Thủng lưng ở đâu? Đầu đạn được Magneto rút ra bẹp dúm và không hề dính máu nhé!
 
Thủng lưng ở đâu? Đầu đạn được Magneto rút ra bẹp dúm và không hề dính máu nhé!

Vậy ra viên đạn vẫn không xuyên được áo, nhưng nó cuốn cả áo vào trong người anh X =))

Đạn bắn vào xương thì bẹp dúm là đúng rồi.
 
Thủng lưng ở đâu? Đầu đạn được Magneto rút ra bẹp dúm và không hề dính máu nhé!

Không thủng lưng mà chạm được vào đốt sống làm liệt nửa người hả?
 
Không thủng lưng mà chạm được vào đốt sống làm liệt nửa người hả?

Có người vặn người vươn vai còn bị liệt nửa người, nữa là viên đạn bay như thế đập vào người. Giáp có tác dụng làm tránh bị chết, ko phải là chống 100% nhé =))
 
Giáp chống đạn ngoài đời thật mà dính viên đạn thật thì lính cũng sụm gãy vài 3 cái xương chứ ko phải cứ phăng phăng mà đi như phim nhé >__<
 
^
^
Mình chỉ hiểu là Imbalance thôi, còn nghĩa thì ko biết, nhưng thấy mấy bác ấy viết vậy đọc nhức mắt quá, chơi đại nghĩa tiếng Việt là vô đối hay vô địch gì cũng đc.

Imbalance là mất cân bằng, khác hẳn vô đối vô địch nhé. Theo tớ nếu đặt trong ngữ cảnh thì từ "imba" dùng tiện hơn "mất cân bằng". Giống như từ "TV" dùng tiện hơn "vô tuyến truyền hình" ý.

Mất cân bằng khác vô đối vì giả dụ có 3 thằng là A, B, C thằng A mạnh nhất thì nó là vô đối. Thằng B mạnh nhì nhưng nó mạnh hơn hẳn thằng C thì khi nó đánh nhau với thằng C thì B là "imba".

VD: Xavier đánh với Shaw thì imba lắm
Shaw đánh với Erik thì cũng imba lắm.
 
Mistique thân thiết với Xavier thế mà qua phần 1 đi bỏ độc giáo sư ko chớp mắt ~>.<~
 
^
Ai bảo giáo sư phụ tình nó =))
 
4 phim siêu anh hùng năm nay dù chỉ mới đc xem 2 phim tôi thấy 1st Class xem đã hơn Thor nhiều.
Còn Green Lantern với Captain America chưa xem nên cũng hy vọng 2 phim này phải cỡ 1st Class xem mới đã.
 
^
Ai bảo giáo sư phụ tình nó =))

Ai bảo người ngợm xanh mét thấy tởm mà cứ khoe ra, anh X làm sao có hứng =))
Lão Magneto bô bô cái miệng bảo "hãy là chính mình", thế mà có thèm chạm đến một cọng lông của cô nàng da xanh đâu. Khẩu thị tâm phi.
 
anh X đáng lẽ chỉ cần chui vào đầu là điểu khiển hết cả đám, thế mà đực mặt ra cho Magneto phô diễn kỹ xảo

Tôi nghĩ dù là X mà điều khiển cả 2 hạm đội e là quá sức, hơn nữa khoảng cách cũng xa
 
Tôi nghĩ dù là X mà điều khiển cả 2 hạm đội e là quá sức, hơn nữa khoảng cách cũng xa

Cứ cho là quá sức, vậy điều khiển 2 thằng chỉ huy Abort là xong :D
 
Chỉnh sửa cuối:
lúc đó đồng chí ấy đang bấn vì nhận ra mag nói đúng mà, tập trung sao được
 
Đoạn trên đảo đúng là hơi vô lý. Thằng quỷ đỏ nó biến đi đâu chẳng được, ít nhất thì cũng kéo con người chuồn với thắng lốc xoáy trốn đi. đằng này cứ đứng đực mặt ra, hay là biết anh Magneto sẽ thị uy nên ngồi nhìn cho đã
Rồi nguyên cả đám tàu bắn tên lửa vào Vịnh, anh X đáng lẽ chỉ cần chui vào đầu là điểu khiển hết cả đám, thế mà đực mặt ra cho Magneto phô diễn kỹ xảo =))
 
Đoạn trên đảo đúng là hơi vô lý. Thằng quỷ đỏ nó biến đi đâu chẳng được, ít nhất thì cũng kéo con người chuồn với thắng lốc xoáy trốn đi. đằng này cứ đứng đực mặt ra, hay là biết anh Magneto sẽ thị uy nên ngồi nhìn cho đã

chính vì biến đi đâu cũng dc nên không cần phải vội :>
chưa kịp biến thì anh Mag đã biểu diễn ;))
 
Ai bảo người ngợm xanh mét thấy tởm mà cứ khoe ra, anh X làm sao có hứng =))
Lão Magneto bô bô cái miệng bảo "hãy là chính mình", thế mà có thèm chạm đến một cọng lông của cô nàng da xanh đâu. Khẩu thị tâm phi.

anh charles coi mystique là em gái rồi nên nhìn ẻm cũng chả hứng thú gì nữa
còn magneto chắc ham của lạ :-"
 
Back
Top