[2012] Django Unchained - Phim mới của Quentin Tarantino

Mấy phim của Quentin mà mình biết(Kill Bill, Inglorious Basterds, Django)soundtrack đỉnh phết, lần đầu coi IB mà chết lặng với bài The Verdict.:2cool_sexy_girl:
 
Nhưng đó là kiểu chết điển hình trong phim của Quentin,lấy Vincent trong Pulp Fiction làm vd :))

nói về kiểu chết điển hình thì quentin hơi giống anh em nhà coen, nhân vật chết rất lãng nhách, tuy nhiên cũng rất hợp lý chứ không như mấy cái phim nhân vật chính cao siêu thần thánh dù thế nào cũng không chịu chết
 
Phim này tui cũng xem rồi, nội dung không có gì mới nhưng vào tay bác Quentin xử lý rất tinh tế
 
Mới coi xong phim này, Waltz và Leo diễn rất hay, Jamie cũng đạt nhưng ko ấn tượng bằng 2 cha kia, âm nhạc thì thôi rồi, tuyệt vời.
 
Cho những ai chưa biết,ông bên phải là Django 1966 đang test Django 2012 cách phát âm chữ Django:))
Untitled-2-9_zps258ae249.jpg

nhờ bro để ý mới thấy QT gài lão Django 1966 vào, một chi tiết rất thú vị.
 
Sao bạn Dicaprio đóng tệ thế nhỉ .
 
tệ ? tệ ?????

vl cái phim này mà chê leo đóng tệ =))
 
Phim nào mà bạn ấy chả đóng gượng gần chết.
 
phải chi bạn là một cái nick lạ nào đó vào chê thì mình thôi cũng kệ đi , chắc nó không biết gì. Chứ mà bạn cmt cái kiểu đó dưới cái danh thành viên box phim ảnh thì mình xấu hổ thay cho bạn luôn =)
 
Thực sự ko phải nâng bi anh Leo... Nhưng mà nói thực phim này nhiều đoạn anh Leo đóng hay hơn lão Christoph Waltz... Cá nhân thấy năm vừa rồi Leo có đạt giải oscar cho diễn viên phụ xuất sắc nhất thấy cũng hợp lý và xứng đáng...:))
 
phải chi bạn là một cái nick lạ nào đó vào chê thì mình thôi cũng kệ đi , chắc nó không biết gì. Chứ mà bạn cmt cái kiểu đó dưới cái danh thành viên box phim ảnh thì mình xấu hổ thay cho bạn luôn =)

Thực sự mà nói thì tớ ko hiểu phải xấu hổ vì cái gì.
 
Một trong những film đáng xem đối với mình, tuy nhiên ở góc độ cá nhân mình cũng thấy film này Leo đóng không hợp, thật sự mình ko hiểu rõ con người của thằng địa chủ lắm. Ác thì không ác hết - mặt Leo ko hợp, cùn cáu lên thì cũng vẫn thấy cái gì đấy ko phải của 1 thằng tàn ác chăn nô lệ mua vui.
 
Một trong những film đáng xem đối với mình, tuy nhiên ở góc độ cá nhân mình cũng thấy film này Leo đóng không hợp, thật sự mình ko hiểu rõ con người của thằng địa chủ lắm. Ác thì không ác hết - mặt Leo ko hợp, cùn cáu lên thì cũng vẫn thấy cái gì đấy ko phải của 1 thằng tàn ác chăn nô lệ mua vui.


Mình cũng thấy vậy đó. Bạn ấy cứ lên gân làm cho ra vẻ. Nó chả tới nơi tới chốn gì cả.
 
Thì bản chất nhân vật Leo đâu phải là tàn ác từ trong ý thức,chả qua lúc cuối bị bọn kia qua mặt nên lên cơn điên thôi.Còn chuyện lão đối xử với nô lệ tôi nghĩ là do tư tưởng, nhận thức ,chế độ thời đó biến con người thành như vậy thôi.Giống như thời phát xít người dân Đức ai mà chả coi dân Do Thái như súc vật.
 
^ Đồng quan điểm. Còn về diễn xuất, cái đoạn Calvin đập bàn làm vỡ ly chảy máu, sau đó trây trét lên mặt Broomhilda đủ để cả đôi Leo với Kerry Washington ăn đề cử rồi , thêm điểm cộng khi đó là máu thật (cho dù đó là điểm sáng nhất của Kerry trong phim).
 
Thì bản chất nhân vật Leo đâu phải là tàn ác từ trong ý thức,chả qua lúc cuối bị bọn kia qua mặt nên lên cơn điên thôi.Còn chuyện lão đối xử với nô lệ tôi nghĩ là do tư tưởng, nhận thức ,chế độ thời đó biến con người thành như vậy thôi.Giống như thời phát xít người dân Đức ai mà chả coi dân Do Thái như súc vật.

Thì đó. Bạn ấy đóng ác ko ra ác, ác nửa mùa ko ra ác nửa mùa. Xem nó cứ hụt hụt ko biết thằng này là nv kiểu gì.
 
vớ vẫn , cái vai đấy không phải vai hào cường ác bá thì đòi ác thế quái nào được ? Leo chỉ đóng vai thằng con , thằng cha nó mới là thằng nuôi nô lệ để mua vui chứ không phải nó. Nó chỉ thừa hưởng lại tài sản và tiếp tục kinh doanh nô lệ thông qua sự hướng dẫn của lão quản gia , nó chỉ điên lên khi biết mình bị lừa.

xem phim không hiểu được nhân vật rồi chê diễn xuất của diễn viên tệ ?
 
Thì bản chất nhân vật Leo đâu phải là tàn ác từ trong ý thức,chả qua lúc cuối bị bọn kia qua mặt nên lên cơn điên thôi.Còn chuyện lão đối xử với nô lệ tôi nghĩ là do tư tưởng, nhận thức ,chế độ thời đó biến con người thành như vậy thôi.Giống như thời phát xít người dân Đức ai mà chả coi dân Do Thái như súc vật. xem phim không hiểu được nhân vật rồi chê diễn xuất của diễn viên tệ ?
Đồng ý kiến !
 
Cái vai nó thế rồi đòi hỏi gì nữa, có phải ác hẳn đâu :/ Thêm nữa, đã ghét phong cách đóng phim của Leo sẵn thì thôi coi như xong, chả có gì đáng phải tranh cãi ở đây =))
 
vớ vẫn , cái vai đấy không phải vai hào cường ác bá thì đòi ác thế quái nào được ? Leo chỉ đóng vai thằng con , thằng cha nó mới là thằng nuôi nô lệ để mua vui chứ không phải nó. Nó chỉ thừa hưởng lại tài sản và tiếp tục kinh doanh nô lệ thông qua sự hướng dẫn của lão quản gia , nó chỉ điên lên khi biết mình bị lừa.

xem phim không hiểu được nhân vật rồi chê diễn xuất của diễn viên tệ ?

Eo. Nhân vật phim này phức tạp vậy cơ à.

Tóm lại, ý tớ muốn nói là cái mặt của bạn Leo nó không khắc họa rõ ràng được hình tượng nhân vật của mình. Người ta ko hiểu dc nhân vật của bạn ấy là kiểu người thế nào khi xem bạn diễn. Thế thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top