- 10/10/10
- 516
- 68
- Banned
- #41
Vốn dĩ mỗi season chẳng có bà con gì với nhau cả, nên việc nhìn thấy cái cảnh đó 1, 2 lần mỗi năm cũng chẳng chết ai. Trong phim còn vô số cảnh, địa điểm quay khác nhau.
Và vâng, đám enemy của Batman và Spider-man thông minh ghê nhỉ, toàn nhè thành phố tụi nó sống mà phá.
Barney & Friends, Teletubbies, ...
Và đã nói rồi, cái đó là cái sườn. Còn motif là kiểu cảnh sát, hải tặc, khoa học hay là phép thuật. Người ta xem là xem cái motif đó kết hợp với các sườn sẽ ra sao, tốt hơn hay dở hơn. Nếu dở thì ném đá, nếu tốt thì khen, đơn giản.
Đám villian của Batman hay Spider-man là những thằng công dân sống ở thành phố đó luôn chứ ko phải từ trên trời rơi xuống...mà có ko lập nghiệp tại nơi mình ở, đi sang chỗ khác thì vẫn đụng phải super hero của nơi đó thôi...Hoặc trong 1 crossover xân lược toàn cầu thì tập Batman sẽ kể riêng về việc batman cứ thành phố của anh ta chứ mắc gì đi cứu nơi khác (chỗ đó đã có thằng khác lo) ?còn dòng phim thần thánh cúa chú em lúc nào cũng chỉ có 5 con tắc kè hoa bảo vệ mỗi cái Tokyo mà đám quái nó bị ngu ko chịu đi chiếm Mĩ trước đê, chả hiểu cứ cắm đầu vào Nhật làm gì...

Và theo như chú nói thì anh với đa số mọi người ở đây thấy cái sườn của chú + một đống motif vẫn na ná nhau phát nhàm và ném đá, đơn giản thế thôi chú cố ngụy biện làm đếch gì ??

Khi nào mấy cái phim đó làm một tuần một ep suốt 36 năm mà vẫn giáp mới, Girl mới, Gadget mới đi rồi hẵng nói.
Giờ lại cố viện lí do là thời gian gấp gáp nên ko kịp đổi mới à ? Ai quan tâm ? Thế thì sao ko 1 tháng 1 tập luôn, đầu tư cho chất lượng vào ? Nói thẳng ra là phim để ăn tiền trẻ con nên càng phải cố làm ra nhanh, ra nhiều nên nội dung như hạch, thế thôi...

Chỉnh sửa cuối:
muôn đời hơn cả chục năm suốt ngày cứ mỗi tập là biến hình xong đứng thế nói " Red, Blue, White, Pink, Yellow, Green.... vv " xong nổ bùm bùm sau lưng
hoặc nhiều khi coi thấy nhảm ở chỗ quái ban đầu bắn hay chưởng thì mấy bé SN cứ dính chưởng xong nổ điện lăn lộn vài vòng .. xong xuôi gào thét dc vài tiếng rồi bắn đầu đứng dậy thì lúc đó quái có bắn hay chưởng cũng toàn hụt hoặc trúng nhưng dek xi nhê... các em Siu nhưn cứ vừa đi vừa bắn quái hoặc chạy thẳng áp vào ng quái xong đánh vài nhát show skill... + kết thúc = 1 màn ghép 5,6 cây toys vô bắn phát chết mà trong khi ngay từ đầu dek thấy xài 



ngày nào cũng thức khuya, tuần nào cũng thức khuya, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ.




)
), và again, Basco.
.