[2012] Prometheus - from Alien director Ridley Scott \m/

Cá nhân thấy có mấy đoạn extra cho thêm vào thì rõ hơn... Như đoạn seifer nói ở trên, đoạn chú tiến sĩ thấy có con bò bò dưới lớp hợp chất thì sung sướng nhón lấy 1 con vác về thí nghiệm, điều này lý giải 1 phần vì sao đến lúc nhìn con to thì hắn rất hứng thú và ko có cảm giác sợ sệt dẫn đến tình huống ăn kek...=) Hay đoạn David giải thích với lão Wayland bơm thêm mấy câu khiến engineer nổi giận giết hết... Và thêm đoạn action cuối nữa... Hồi xem trailer nhớ có đoạn engineer đi tới cạnh Shaw nằm ở pod mà xem phim ko thấy...=)
 
Phim này chắc có phần tiếp nữa nhở? Con Alien nở ra từ Engineer ko thấy đặc biệt mấy, có cái đầu dài hơn chắc thông minh hơn :))
 
Fox đã bật đèn xanh cho Ridley Scott làm phần tiếp theo rồi mà, vấn đề là khi nào ra lò thôi.

Phần sau nên chuyển sang survival horror, cho em alien mới đẻ dí chị Shaw trong lúc chị ấy đang tìm chiếc tàu thứ 2. :x
 
Mình nghĩ serial này sẽ giải thích rõ nguồn gốc, lý do sự tồn tại của alien, chắc sẽ vẫn bám theo phong cách ntn, vậy sẽ huyền bí hơn là 1 phim kinh dị truyền thống
 
Phần sau phải chơi trò 1 đuổi 1 như Nemesis dí Jill trong Re 3 vậy mới sướng. Con Alien phải đc buff trí thông minh lên đỉnh, biết lừa, biết trap này nọ bảo đảm hấp dẫn ^^
 
Tính ra cái Prometheus này coi hay vãi, mà hồi lúc phim mới ra mấy ông đi coi về chê lên chê xún làm tụt mịa nó hứng. Phần này 1 phần mở đầu cho 1 series mới thôi nên còn nhiều vấn đề còn bỏ dở .
 
Phần sau phải chơi trò 1 đuổi 1 như Nemesis dí Jill trong Re 3 vậy mới sướng. Con Alien phải đc buff trí thông minh lên đỉnh, biết lừa, biết trap này nọ bảo đảm hấp dẫn ^^

xem vậy chán lắm, chả khác gì tom and jerry hay hãy đợi đấy
với lại cá nhân xem 4 phần alien này rồi thì thấy cái phần ở nhà tù hơi yếu thế và buồn ngủ so với 3 phần kia.
 
Mình nghĩ serial này sẽ giải thích rõ nguồn gốc, lý do sự tồn tại của alien, chắc sẽ vẫn bám theo phong cách ntn, vậy sẽ huyền bí hơn là 1 phim kinh dị truyền thống

Phim khi kết thúc đã nói rõ hướng đi sau này của nó rồi còn gì... Sẽ chỉ tập trung vào Shaw cùng với lý do tìm hiểu tại sao engineer tạo ra loài người mà giờ muốn phá hủy... Còn em Xenomorph đoạn cuối chỉ có ý nghĩa là mọi việc xảy ra với loài alien sau này có (gì đó) khởi nguồn từ các sự kiện xảy ra trong Prometheus... Cá nhân cũng muốn hướng mới hơn, alien nhạt dần rồi....

Thấy đa số những người thích Prometheus nếu ko phải vì thích kiểu sci-fi cổ điển thì cũng vì là fan hạng nặng của Alien seri... Những ai thích kiểu mới e khó mà hợp được, chưa kể đây chỉ là chương mở đầu cho 1 hướng mới của một nữ anh hùng mới bên cạnh nữ anh hùng Ripley của seri Alien... Nói vui vui thì nó cũng giống như The Amazing Spider-man gần đây, chuẩn và chính xác so với comic hơn bản cũ nhiều nhưng kha khá người chê và ko thích bằng...=)
 
Chỉnh sửa cuối:
thấy trong hang có bức tượng khắc hình con alien nên các nhân nghĩ phim thế nào cũng sẽ xoay quanh alien
 
Phim này dạng phiêu lưu, ai có máu phiêu lưu mới thích coi :D. Nhưng triển vọng phim lớn, thêm công nghệ 3D về sau, các phần sau chắc đã lắm.
 
Có chắc phần sau tập trung vào Shaw ko,phim này có mổi thằng David là nổi trội,chứ nhỏ Shaw kém bỏ xừ,1 mình nó mà làm nên chuyện được mới lạ.
 
Cái dở nhất là cái chất đen đen của khỉ được giao nhiều chức năng quá. Vừa là để phân rã gien, tạo ra sự sống cả hành tình, vừa là vũ khí kí sinh trùng tùm lum. Thằng thì thành quái vật, thằng thì uống vào giun đầy người, phịch em kia lại biến thành con bạch tuộc, kí sinh thằng nọ lại thành alien 8-}

Mà con người với thằng kia khác nhau khá nhiều, match DNA 100% gì chứ. Nếu là tạo ra sự sống cả hành tinh thì cũng chả có lí nào một loài duy nhất là con người match DNA bọn đấy, khi mà thế giới cả triệu loài. Với lại phát triển cả trăm triệu năm, chả lẽ bọn engineer với cái căn cứ đấy cũng được cả trăm triệu năm rồi. Vài ngàn năm đã vật đổi sao dời, nhiều triệu năm thì làm sao nguyên vẹn được như thế 8-}

Nếu là nói tạo ra mỗi con người nghe còn có lí, nhưng sao lại rải gien xuống nước, đến đời nào nó mới biến thành người. Và sao trái đất lại có nhiều loài giống con người đến thế nếu con người đến từ vũ trụ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Fox đã bật đèn xanh cho Ridley Scott làm phần tiếp theo rồi mà, vấn đề là khi nào ra lò thôi.

Phần sau nên chuyển sang survival horror, cho em alien mới đẻ dí chị Shaw trong lúc chị ấy đang tìm chiếc tàu thứ 2. :x
Rất tiếc phần sau đã được đặt sẵn tên là Paradise , tức là Shaw đến được hành tinh của các engineer :4cool_baffle:
 
Xóa ..............................
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái dở nhất là cái chất đen đen của khỉ được giao nhiều chức năng quá. Vừa là để phân rã gien, tạo ra sự sống cả hành tình, vừa là vũ khí kí sinh trùng tùm lum. Thằng thì thành quái vật, thằng thì uống vào giun đầy người, phịch em kia lại biến thành con bạch tuộc, kí sinh thằng nọ lại thành alien

Mà con người với thằng kia khác nhau khá nhiều, match DNA 100% gì chứ. Nếu là tạo ra sự sống cả hành tinh thì cũng chả có lí nào một loài duy nhất là con người match DNA bọn đấy, khi mà thế giới cả triệu loài. Với lại phát triển cả trăm triệu năm, chả lẽ bọn engineer với cái căn cứ đấy cũng được cả trăm triệu năm rồi. Vài ngàn năm đã vật đổi sao dời, nhiều triệu năm thì làm sao nguyên vẹn được như thế

Nếu là nói tạo ra mỗi con người nghe còn có lí, nhưng sao lại rải gien xuống nước, đến đời nào nó mới biến thành người. Và sao trái đất lại có nhiều loài giống con người đến thế nếu con người đến từ vũ trụ.
1- dở hay không chưa thể nói đc nhé vì nó có rất nhiều giả thuyết giải thích. nếu đúng theo giả thuyết về tôn giáo thì nó quá hay và ảo chả hết. :3cool_embarrassed:
2- cái căn cứ chúng nó xây có môi trường bên trong tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, trong sạch còn hơn cả trái đất, ko bị môi trường bên ngoài hủy hoại thì cớ gì nó nhất định phải bị thay đổi sau vài ngàn năm? :2cool_misdoubt:
3- có thể gieo sự sống trên 1 hành tinh thì chỉ có con người đc kế thừa gần như toàn bộ gen của SJ, vì thế con người mới là loài duy nhất phát triển đến mức như ngày hôm nay thì sao? chả có gì để nói chi tiết này vô lý cả. :6cool_sure:
 
1 Ko thấy liên quan gì đến tôi nói

2 Đang nói trăm triệu năm

3 Từ gen một loài lại phát triển ra hàng triệu loài, trong hàng triệu loài đầy, với cả trăm triệu năm tiến hóa, có một loài giống hệt loài gốc (dù thấy ko giống). Tôi thấy quá ngẫu nhiên thôi.
 
Phim đâu có chỗ nào nói cảnh đầu là TĐ mà suy ra như thế,math ADN 100% là đúng rồi,vì đk sống # nhau,ở 2 hành tinh # ,nên hình thái thích nghi bên ngoài đương nhiên phải # nhau,tạo ra các nòi khác nhau.Như chó becgie và chó chihuahua hình dáng # nhau hoàn toàn nhưng vẫn là 1 loài chó,ADN gần như nhau,giao phối nhau được.
 
1 Ko thấy liên quan gì đến tôi nói
liên quan chứ. vì thứ nhất như tôi nói là phim nó chưa hề giải thích cái cơ chế. cái thứ 2 là nó còn liên can đến 1 vấn đề mà phim nhắc đến rất nhiều, đó là Có hủy diệt thì mới có sáng tạo. ví dụ như hình ảnh đầu phim là SJ chết đi để tạo nên sự sống. có lẽ cái này dùng như nào cho đúng thì chỉ có bọn SJ mới biết. hoặc như theo 1 giả thuyết là để tạo nên sự sống thì người SJ hi sinh có 1 cái tâm thuần khiết để hiến dâng thân xác => chất đen tạo nên sự sống. loài người tham lam với đầy tội lỗi lại làm biến chất cái chất đó => tạo nên sự hủy diệt.
đương nhiên tất cả chỉ là giả thuyết, nhưng tôi nhắc lại là phim nó chưa đưa ra thêm câu trả lời, thì bạn lại vơ ngay vào là điểm dở thì nó khiên cưỡng. tôi đọc về cái này nên mới đem ra để phản biện thôi, chứ thực ra tôi cũng chả biết nó có đúng là dở hay tốt luôn
 
Cái thằng uống vào bị giun đầy người có khi là do giun sán trong người nó bị biến đổi gen =)).
 
Phim đâu có chỗ nào nói cảnh đầu là TĐ mà suy ra như thế,math ADN 100% là đúng rồi,vì đk sống # nhau,ở 2 hành tinh # ,nên hình thái thích nghi bên ngoài đương nhiên phải # nhau,tạo ra các nòi khác nhau.Như chó becgie và chó chihuahua hình dáng # nhau hoàn toàn nhưng vẫn là 1 loài chó,ADN gần như nhau,giao phối nhau được.
Cảnh đầu dù ko phải là ở trái đất thì ở trái đất cũng có một sự kiện đã xảy ra như thế. Thế theo cậu nếu ko phải thế vậy ý nghĩa của cả cái phim là cái gì, ko phải người là nguồn từ engineer à? Cảnh đầu hóa ra vô nghĩa à?

DNA bảo match 99% thì ok hơn, cái tôi thấy hơi buồn cười là nếu tạo ra toàn bộ sự sống ở trái đất thì trái đất triệu loài như vậy sao tự nhiên có loài người giống hệt thằng engineer, chả có lí do gì mà nó lại ko giống voi, cá heo hay khủng long....? Nên tôi mới suy ra giả thiết là nó chỉ tạo ra mỗi con người và cũng suy ra các điểm bất hợp lý trong giả thiết này.

Cái này đi sâu vào lại nói thành xoắn vớ vẩn, thôi bỏ đi.

liên quan chứ. vì thứ nhất như tôi nói là phim nó chưa hề giải thích cái cơ chế. cái thứ 2 là nó còn liên can đến 1 vấn đề mà phim nhắc đến rất nhiều, đó là Có hủy diệt thì mới có sáng tạo. ví dụ như hình ảnh đầu phim là SJ chết đi để tạo nên sự sống. có lẽ cái này dùng như nào cho đúng thì chỉ có bọn SJ mới biết. hoặc như theo 1 giả thuyết là để tạo nên sự sống thì người SJ hi sinh có 1 cái tâm thuần khiết để hiến dâng thân xác => chất đen tạo nên sự sống. loài người tham lam với đầy tội lỗi lại làm biến chất cái chất đó => tạo nên sự hủy diệt.
đương nhiên tất cả chỉ là giả thuyết, nhưng tôi nhắc lại là phim nó chưa đưa ra thêm câu trả lời, thì bạn lại vơ ngay vào là điểm dở thì nó khiên cưỡng. tôi đọc về cái này nên mới đem ra để phản biện thôi, chứ thực ra tôi cũng chả biết nó có đúng là dở hay tốt luôn
Nói nghe có lí một chút. Cứ cho là chất đen tạo ra sự sống đi, nhưng chả hiểu sao cả phim lại nói đấy là vũ khí, thằng kia cũng mang một lô đến hủy diệt trái đất 8-} Vẫn là đa năng quá còn gì.

Tôi thì chả nghĩ sẽ có giải thích nào đến tầm cỡ thuyết hủy diệt, sáng tạo gì đó đâu. Chỉ thấy sự kiện khá random, cố nối với alien hồi trước. Ở thì cứ chờ đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top