[2012] Prometheus - from Alien director Ridley Scott \m/

Cha này chắc sợ phim kinh dỵ
mỗi ng 1 ý
tốt nhất mình đy xem mà đánh giá đỡ hỏi lắm
ko ai giống ai
 
ồ thế thì convert ngon quá :o xem nói chung thấy sướng mắt :>


well, mạch film thật sự chán :| motif theo kiểu năm 19 hồi ấy :-?? và mấy cái sạn đấy chả có cái nào mình thấy giải thích thoả đáng cả =]
Bạn coi Blade Runner chưa, cùng đạo diễn luôn ấy, nói chứ phim đó mạch nó còn buồn ngủ gấp mấy lần cái Prometheus
 
Nói chung phim sẽ chán, không hay, dìm hàng này nọ xuống . Cũng mua vé rồi nên cứ vào coi đã rồi tạ gạch sẽ quyết định tặng cho ai :P
 
Hôm nay chiếu pre -k có bác nào về review à
 
những bạn xem phim này mà bảo dở ko nên xem thì :

1- không hiểu nội dung phim 100%. cái này do ngôn ngữ khác biệt / dịch sai blah blah
2- trông chờ nó giống như 1 dạng phim alien => thất vọng.


Phim này bản thân đánh giá chỉ thấp hơn inception 1 tí. cho dù xem còn nhiều hạt sạn nhưng phim rất có chiều sâu và xem xong làm cho người xem phải ngẫm nghĩ và muốn xem phần tiếp theo, như vậy là quá thành công rồi.
 
tệ nhất là nó trả lời câu hỏi trong đầu mình bằng 1 câu hỏi khác to hơn. damn you ridley
 
bác nào xem rồi cho mình hỏi film này xem 3D hay 2D digital thì nuột ? @@ tại thấy gam màu trong film tối tối nên sợ lên 3D tối nữa @@
 
bác nào xem rồi cho mình hỏi film này xem 3D hay 2D digital thì nuột ? @@ tại thấy gam màu trong film tối tối nên sợ lên 3D tối nữa @@

3D đi, đa số review đều khen 3D của phim này. Nhưng chủ yếu là 3D sâu nhá, ko có 3D văng quật vào mặt đâu.
 
theo mình thì 2D thôi. xem nổi cũng chả nổi mấy mà sâu cũng chả sâu mấy
 
Tháng sau còn chiếu ko, tháng này ko xem dc rồi.......................
 
3D đi, cảnh film này làm hoành tráng lắm, coi 3D đã hơn :D
 
định sáng t4 xem ở megastar @@ mẹ thằng mega đểu phết giá 3D vip hay standard đều 100k =)), 2d thì rẻ hơn 20k
 
Phim dở ẹc, coi phí tiền, thà coi Iron sky còn hay hơn nhiều, không hiểu sao MegaStar không nhập phim này về chiếu nhỉ ?
 
ai hôm nay đi xem rồi về preview phát, cũng đang phân vân lắm nhưng tại cái máu xem film không dứt được :))
 
Thằng bạn mình đi xem xong viết lên FB thế này:
"Totally nonsense bullshit! A sci-fi movie which is an insult to scientific community. The movie practically ends only minutes into it when the lead scientist says she "chooses to believe"

Một thằng khác major science xem về cũng chê túi bụi =))

Thế là phim này đã hội đủ các yếu tố để mình ko bao giờ ngó tới =)):
- Spaceship ✔
- Alien ✔
- Silly science ✔
 
mega dịp này thôi, vào dịp trong năm thì có 30k 1 vé lại còn giảm giá :|
 
Review của mình
Prometheus (2012)

Ridley Scott đã trở lại với scifi sau 30 năm cùng với Prometheus. Mong rằng đây chỉ là bước khởi động của ông khi quay lại với scifi.

Cốt truyện của phim thì chắc mình cũng không muốn nói nhiều, tự xem và cảm nhận thì tốt hơn. Một điều than phiền duy nhất: phim nên có 1 nv phản diện tốt hơn và ấn tượng hơn. Mâu thuẫn nảy sinh giữa người- người, người-alien không đủ tạo ấn tượng mạnh. (cái này thì ko muốn nói là tệ nếu so với Alien 1979 và Aliens 1984)
Phim được mọi người cho là prequel của Alien nhưng thực sự, truyện phim không liên quan nhiều lắm tới Alien. Nếu bỏ các chi tiết về Alien đi thì cũng ko ảnh hưởng tới cốt truyện và có lẽ sự thất vọng của các fan cũng sẽ ít hơn chăng (cũng khó nói). Hãy coi như đây là một phim độc lập, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Riêng về phần hỉnh ảnh, phải nói phim đã cực kì thành công. Các đại cảnh đẹp và cực ấn tượng. Production design quá ổn, khiến mình muốn được 1 lần được dạo lòng vòng trong không gian trên con tàu Prometheus luôn:)) mặc dù có thể nói đây cũng là 1 nhà tù di động. 3D của phim không tốt như các review trên mạng nhưng nói chung là không tệ.

Các diễn viên đều diễn khá tròn vai. Tuy nhiên phát triển và giới thiệu nhân vật quá ngắn gọn. Charlize Theron vẫn đẹp lỗng lẫy và lạnh lùng nhưng không "badass" như mình kì vọng. Noomi Rapace không thể nào như Weaver thứ 2 như nhiều người mong đợi, 1 phần vì sự thay đổi quá đột ngột đoạn cuối phim trong khi nửa đầu ấn tượng được gây dựng về nhân vật của cô với các nhân vật khác là như nhau. Người mình thích nhất chắc là Idris Elba, nhưng Elba có hơi ít đất diễn. Hy vọng nhiều hơn vào Pacific Rim, phim sắp tới của anh. Và nhân vật truyền thống của dòng Alien, android David cũng không được ấn tượng như Bishop và Ash năm xưa.

Chốt lại: Prometheus là một phim khá khá (...) ổn. Và rất đáng xem nếu bạn là fan của scifi và cũng đáng để đi xem, vì hình ảnh quá đẹp :( cố gắng tải HD khi nào có và đừng xem online (mờ tịt)

7.5/10

Thằng bạn mình đi xem xong viết lên FB thế này:
"Totally nonsense bullshit! A sci-fi movie which is an insult to scientific community. The movie practically ends only minutes into it when the lead scientist says she "chooses to believe"

Một thằng khác major science xem về cũng chê túi bụi =))

Thế là phim này đã hội đủ các yếu tố để mình ko bao giờ ngó tới =)):
- Spaceship ✔
- Alien ✔
- Silly science ✔

Tiền bối khỏi xem đi, chắc chắn không hợp và không thích đâu 8-|
 
Sao chê túi bụi vậy =.=''

22 này nhất quyết đi xem. Nhưng xem 1 mình.
 
Đã xem. Thỏa mãn với vai trò most anticipated của mình hè này dù chưa hoàn hảo với những hạt sạn ko đáng kể (ko dẫn đến plot hole). 8/10.

[spoil]
đoạn nào nói là scan bầu khí quyển nhỉ :-? chỉ có anh Holloway thích bỏ ra mặc kệ mọi người can ngăn :-? mà kể cả nhiệt độ và khí quyển giống trái đất chăng nữa thì phải đề phòng độc tố trong không khí này nọ từa lưa các thứ. Thấy anh main bỏ ai cũng bỏ theo =] làm nhà khoa học thế này thì teo à.

Kể cả có tiêm giảm đau này nọ thì kiểu chạy như thế chắc chắn chảy máu trong mà chết. Nhìn chị tự lấy tay cắt rốn đã bùn ói rồi, nó vừa khâu ngoài cái xong là phi đc như đúng rồi.
straightforward đến nỗi đến hành tinh cái là tìm được hang vào hang cái là tìm được đường, tìm được đường cái là có thằng chỉ. Cốt truyện như thế xong cuối cùng lại để lại quá nhiều câu hỏi tại sao.
[/spoil]

[spoil]- Ko những scan ra kết quả an toàn mà có người còn nói là "sạch hơn cả Trái Đất". Nếu vẫn còn nghi ngờ thì sau khi nhìn thấy thằng Holloway coi trời bằng vung cởi mũ ra rồi hít 1 hơi thật sâu thì cũng yên tâm thôi.
- Nó có mấy cái máy scan bay khắp nơi và vẽ bản đồ rồi nên ko phải lăn tăn chuyện tìm đường. Lúc sau có cái "video" để đi theo nữa. Chỉ hơi vô lí chú Fifield lúc đầu vào thì dẫn đường mà lúc đi ra thì lạc=))[/spoil]
Phim này chỉ thấy ko hợp lí ở mỗi chú David, imba quá đáng, cái gì cũng biết8-} Ở cái hành tinh cách xa nơi mình đc sinh ra hàng cơ số km mà sờ đâu cũng thạo.
 
Đã xem. Thỏa mãn với vai trò most anticipated của mình hè này dù chưa hoàn hảo với những hạt sạn ko đáng kể (ko dẫn đến plot hole). 8/10.



[spoil]- Ko những scan ra kết quả an toàn mà có người còn nói là "sạch hơn cả Trái Đất". Nếu vẫn còn nghi ngờ thì sau khi nhìn thấy thằng Holloway coi trời bằng vung cởi mũ ra rồi hít 1 hơi thật sâu thì cũng yên tâm thôi.
- Nó có mấy cái máy scan bay khắp nơi và vẽ bản đồ rồi nên ko phải lăn tăn chuyện tìm đường. Lúc sau có cái "video" để đi theo nữa. Chỉ hơi vô lí chú Fifield lúc đầu vào thì dẫn đường mà lúc đi ra thì lạc=))[/spoil]
Phim này chỉ thấy ko hợp lí ở mỗi chú David, imba quá đáng, cái gì cũng biết8-} Ở cái hành tinh cách xa nơi mình đc sinh ra hàng cơ số km mà sờ đâu cũng thạo.
[spoil]
Là vọc đại thôi chứ chắc gì đã biết, mấy ngôn ngữ cổ được ảnh học trong 2 năm nên mấy cái chữ trên bảng điều khiển cũng giống nút "enter" của mình thôi :P
Lạ nhất là lúc David vác "hàng" về mà chẳng ai có ý kiến hay để ý gì cả, bộ cứ hốt về là camera trên người không ghi nhận sao?[/spoil]


Ngoài những điểm trên thì mình hoàn toàn thích thú với cái phim Promethues này, nhìn cảnh thịt da tung tóe thế làm mình lâu rồi chưa có cảm giác ghê sợ thế (chưa kể kế bên có một cô nàng cứ đển cảnh là che mặt la toáng lên :P )

Phim có rất ít cảnh hành động mà chủ yếu là mô tả những khía cạnh nhân sinh của con người nhưng mỗi cái lại một chút nên suốt mạch phim là cảm xúc cứ lộn xộn cả lên. Đến cuối phim, cứ tự hỏi hành trình tạo ra con xenomorph sao mà phức tạp thế? Và làm thế quái nào mà cái phim này có thể kết nối được với phim Alien đây????
 
Back
Top