TuDragon76
Samus Aran the Bounty Hunter
- 9/6/02
- 6,144
- 1,590
Giờ nghĩ lại thấy nếu cảnh đầu phim là hành tinh khác thì sẽ hợp lí hơn là TĐ cách đây 4 tỉ năm(lúc chưa có sự sống) hoặc thời tiền sử bắt đầu xuất hiện loài người cách đây vài trăm nghìn năm.Vì khó có 1 nền văn minh hay giống loài nào có thể tồn tại lâu như vậy.Thử tưởng tượng cách đây 4 tỉ năm bọn SJ đã chế được phi thuyền thì tới thời bây giờ bọn nó đã tiến hóa,phát triển thành thứ gì rồi.Khi phỏng vấn Ridley Scott về đoạn này thì ổng cũng nói "That could be a planet anywhere. All he’s doing is acting as a gardener in space.".Ở Đoạn cuối phim tui nghĩ cho dù cái phi thuyến đó có bay được đến TĐ thì cũng khó có thể làm hại được hành tinh chúng ta ,vì ở thời đại này nền KH của TĐ đã phát triển cao, hệ thống phòng thủ và an ninh phải mạnh,ko cách gì mà 1 con tàu chở hàng ko có vũ khí có thể ngang nhiên xâm nhập TĐ rồi thả được vũ khí sinh học cả.Thậm chí tui nghi ngờ anh Sj lúc tỉnh dậy có biết đã 2000 năm trôi qua hay chưa nữa,cách đây 2000 năm thì đúng là con tàu đó dư sức hủy diệt TĐ.
Chưa chắc 4 tỉ năm trước chưa có con người xuất hiện đâu
Thế giới có 4 trạng thái "sanh, trụ, hoại, diệt" thì nền văn minh cũng thế. Như bây giờ xảy ra chiến tranh hột nhưn thì tất cả trở về đồ đá ngay ấy mà, mọi kiến thức bị huỷ diệt và con người lại mò mẫm lại từ đầu. Nói thật cái giải thuyết con người tiến hoá từ con khỉ nghe chối tai lắm (xúc phạm con khỉ nghiêm trọng
)
chứ như cái kiểu như thằng David trong phim thì chỉ cần phát triển thêm tí thì nó còn hơn cả bọn Skynet và sớm muộn gì cũng lật dổ con ng` 
Mấy bác cho em hỏi thêm , sao mấy cái bình đựng chất hữu cơ chỗ mấy con jun thì nó tự xì mấy cái chất đó ra còn mấy cái bình trong căn phòng gần chỗ thằng SJ ngủ đông lại không xi ra nhỉ ?



Ai giải thích hộ em đi