Cơ mà tập này nhiều sạn quá. Anh Bond thần thánh rơi từ cái cầu cao hơn cầu Bãi Cháy mà gãy có vài cái xương Thế rồi cái em kia bắn Bond xong sao không xả nốt cả băng vào thằng kia đi, tự dưng lại đứng nhìn Mới đầu phim mà đã thế rồi.
băng gì? sniper bắn phát một chứ có phải tiêu liên đâu mà xả?
thêm nữa vừa friendly fire mất tinh thần quá làm sao mà bắn nữa, vả lại ngay từ đầu cũng đã nói chỉ có 1 shot rồi còn gì

Cái kiểu ngựa ngựa trong phim làm ta ghét luôn rồi, ko ủng hộ 
, mình cảm thấy anh Cờ rết vẫn còn phong độ chán mặc dù giống như Thị L` đã phán, mặc anh nhăn còn hơn mặt con Pitbull
cốt truyện cũng chưa gỡ nhiều nút thắt 



