[2012] SKYFALL (James Bond 23)

Vừa đi xem về. Đoạn đầu hấp dẫn, đoạn sau hơi cụt. Silva vẫn như bao thằng villain khác, xuất hiện ấn tượng nhưng về sau có hiện tượng tụt IQ và nói nhiều. Đoạn cố tình để bị bắt về MI6 cũng chẳng có lý do gì đặc biệt (nếu chỉ để hack + gặp lại M thì quá thường, hack xong nó cũng chỉ dùng để chạy trốn chứ chẳng làm dc thêm cái vẹo gì), hay đạo diễn chỉ chú ý vào tạo tình tiết bất ngờ mà quên đi cái lý do thằng S muốn vào MI6. Phim tình tiết rời rạc, đoạn đầu mục tiêu là truy tìm bản danh sách, cuối phim hình như chẳng còn ai quan tâm nó đâu làm mình cảm tưởng đầu vào cuối là 2 phim khác nhau.
Đặc biệt đoạn cuối thì boss chết quá lãng nhách, có 1 vài bạn thốt lên "ơ thế là hết ah" nhg chắc đấy cũng là suy nghĩ của đa số mọi ng trong phòng.

Cố tình bị bắt là để tiếp cận và ám sát M chứ chạy đâu mà chạy? Chính vì ám sát hụt nên mới phải tìm cách chuồn để chờ cơ hội khác
 
xem mà ko nhận ra dc mối thù hận + tình yêu với M của anh Boss à :8cool_amazed:

- - - Updated - - -

Bond được lên 007 ngay từ sau đoạn theme song trong CS rồi =))

Mà ngay đầu phim đã nói tuổi thọ 007 thường ngắn nên chuyện đổi điệp viên xoành xoạch là đương nhiên, các anh chả liên quan j đến nhau :))

sai rồi
cùng 1 anh cả thôi
chẳng qua vì thời đại phim khác nhau nên có cảm giác thế thôi. Theo nguyên tác thì chỉ có 1 anh JB thôi :))
 
Cố tình bị bắt là để tiếp cận và ám sát M chứ chạy đâu mà chạy? Chính vì ám sát hụt nên mới phải tìm cách chuồn để chờ cơ hội khác
Nói chung là thấy vụ cố tình bị bắt hơi bị thừa, vì với trình thể hiện lúc đầu của a S thì bắt + khử M trong 1 nốt nhạc - bà này tập nào cũng có ng đột nhập vào phòng với máy tính mà ko biết gì :4cool_doubt:.
Sau khi cố tình để bị bắt + trốn thoát 1 cách đầy bất ngờ và thừa thãi thì a boss bắt đầu thể hiện độ não khi rủ đàn em xông vào bắt giết bừa phứa như găng-tơ. Mình mà là boss thì thuê mịa cái ks, ăn chơi nhảy múa trong đấy, đến giờ vác súng ra xả - cho kết quả tương đương với cái kế hoạch bị bắt trên kia :5cool_big_smile:.
 
Chả quan tâm lắm tới nội dung của dòng JB này cứ có là xem thôi nhớ có đợt HBO nó cứ chiếu từ phần đầu tiên =)) Coi cả tháng mà có vài tập tự nhiên ko chiếu nữa mới ghê . JB có lẽ là 1 điệp viên ko bao giờ chết trong phim ảnh :">
 
Đoạn rượt nhau ở TNK quay chung 1 chỗ giống The International.

Mới đi xem hôm nọ. Cảm nhận là quay phim ánh sáng xuất sắc. Diễn viên nữ em nào cũng tệ hại, diễn xuất dở, gượng, đơn giản. Em đen nghe cái giọng vô duyên bà cố. Villain, lúc đầu thích lắm, tới cuối thì :-<

Người đang đc fan ủng hộ làm James Bond tiếp theo nhất là Michael Fassbender, nhưng với tình hình này đến lúc Craig nghỉ thì Fassbender cũng đầu 4 đít chơi vơi rồi.

Cũng đang định đề cử :x
 
Chỉnh sửa cuối:
thấy ảo ảo 1 chỗ.
Lúc đánh nhau trên nóc tàu ở đầu film.
Thằng sát thủ kia móc đâu ra cái xích X_X
 
Daniel Craig đã xác nhận sẽ đóng thêm ít nhất 2 phim James Bond nữa nhé. Đưa tin trong topic Movie Express lâu rồi mà.

Người đang đc fan ủng hộ làm James Bond tiếp theo nhất là Michael Fassbender, nhưng với tình hình này đến lúc Craig nghỉ thì Fassbender cũng đầu 4 đít chơi vơi rồi.

Kể mình nghĩ anh này đóng Bond thì ổn cơ mà kể cả Craig có nghỉ sớm chăng nữa thì cũng rất khó, vì cái lão này là loại người thể loại phim gì cũng thích xông vào, quá lắm dự án cá nhân...v.v trong khi đóng Bond bị khá nhiều ràng buộc và khá là mất thời gian. Lại còn cái mặt Đức đó đem dán lên một trong những biểu tượng của nước Anh chưa chắc bên đó họ đã chấp nhận (nhiều người khác trông cũng ko Anh lắm cơ mà bên Anh vẫn còn ghét Đức lắm)

McAvoy thì bị cái là ngoại hình, thứ nhất là lùn (cao có 1m70), trong khi đó các ông đóng Bond ông thấp nhất chính là Craig cũng 1m78, thứ hai là khuôn mặt rất là công tử nho nhã, không được "nam tính điển hình" cho lắm, mà ngay khi ảnh diễn phim hành động cũng có chút nerd/geek - nếu Craig bị chê là không "sang" thì ông này lại đáp ứng được ngay khoản đó, mà có lẽ sẽ là Bond "sang" nhất từ xưa đến giờ, nhưng khốn cái lại thiếu cái mà Craig có thừa, cái nam tính góc cạnh lạnh lùng. Được cái tạng người lão này chắc còn trẻ lâu, có chục năm nữa chắc vẫn đợi được.
 
Fassbender là người nửa Đức nửa Ailen, nên đóng vai Anh có thể ko khó gì (vai trong Inglorious Basterds là người Anh). Nhưng đúng là nhìn vào anh này thấy đậm chất Đức thật.

đoạn đầu mục tiêu là truy tìm bản danh sách, cuối phim hình như chẳng còn ai quan tâm nó đâu làm mình cảm tưởng đầu vào cuối là 2 phim khác nhau.
Hôm nay nghĩ lại đoạn này thấy có khá nhiều người phàn nàn. Theo mình nghĩ đơn giản là bản danh sách đã đc lấy lại khi bắt Silva trên đảo. Mục đích từ đầu của Silva khi lấy bản danh sách cũng chỉ để tiếp cận M nên cũng chẳng gây khó khăn trong việc tìm lại cái ổ cứng làm gì.
 
Vừa xem xong , người xem khá đông .

Ưu điểm : Tạo hình nhân vật ấn tượng . Các pha hành động rất mang tính James Bond . Ngoại cảnh và tông màu , góc quay khó mà chê được . Các đoạn đối thoại ngắn gây cười nhưng cũng hơi ít ấn tượng .

Nhược điểm : Xử lý , chắp nối các tình tiết một cách quái quái , ngắn và không gây cảm xúc cao . Thông điệp của film không rõ ràng , hành động của cả tay trùm và MI6 đều làm người xem cảm giác khó hiểu (ít ra với tui là thế , cũng làm biếng kể từ cái một ^^) . Các đòn võ của James cũng thiếu "chuyên nghiệp" chẳng giống bác Liam trong Taken . Theo tui plot film là một thất bại lớn .

Xem xong thì mãn nhãn nhưng không thỏa lòng , cho điểm khó thì 6/10 còn du di cho mấy phát hành động thì 7/10 .
 
film này giờ chuyển qua thuần hành động rồi
mất hết chất spy rồi :D
 
Fassbender là người nửa Đức nửa Ailen, nên đóng vai Anh có thể ko khó gì (vai trong Inglorious Basterds là người Anh). Nhưng đúng là nhìn vào anh này thấy đậm chất Đức thật.


Hôm nay nghĩ lại đoạn này thấy có khá nhiều người phàn nàn. Theo mình nghĩ đơn giản là bản danh sách đã đc lấy lại khi bắt Silva trên đảo. Mục đích từ đầu của Silva khi lấy bản danh sách cũng chỉ để tiếp cận M nên cũng chẳng gây khó khăn trong việc tìm lại cái ổ cứng làm gì.

Cũng có thể bản danh sách sẽ được nhắc đến trong phần tiếp, bản này mình thấy cơ bản là kỉ niệm 50 năm JB, đồng thời thay đổi nhân sự mới.

Nói chung phim coi ổn.
 
Vừa xem xong , người xem khá đông .

Ưu điểm : Tạo hình nhân vật ấn tượng . Các pha hành động rất mang tính James Bond . Ngoại cảnh và tông màu , góc quay khó mà chê được . Các đoạn đối thoại ngắn gây cười nhưng cũng hơi ít ấn tượng .

Nhược điểm : Xử lý , chắp nối các tình tiết một cách quái quái , ngắn và không gây cảm xúc cao . Thông điệp của film không rõ ràng , hành động của cả tay trùm và MI6 đều làm người xem cảm giác khó hiểu (ít ra với tui là thế , cũng làm biếng kể từ cái một ^^) . Các đòn võ của James cũng thiếu "chuyên nghiệp" chẳng giống bác Liam trong Taken . Theo tui plot film là một thất bại lớn .

Xem xong thì mãn nhãn nhưng không thỏa lòng , cho điểm khó thì 6/10 còn du di cho mấy phát hành động thì 7/10 .
Ew~ Thứ ba tuần sau này định đi coi cho biết mà thấy bạn chê làm mình .... "bâng khuân" quá
b02.gif
 
Đoạn cuối kỷ niệm 50 năm 007 làm gợi nhớ bao nhiêu kỷ niệm củ nhỉ, từ Moneybenny, cái móc áo khoác đến văn phòng của M :9cool_too_sad:. Buồn cười là truyền thống của film 007 là ko có chiếc Bond's car nào mà còn nguyên vẹn dc tới cuối film.
 
vừa xem xong về, phim đáng ra chỉ nên trong 1h45' thôi, hơn 2h mà phim coi thật sự thấy dở.
 
Đúng là boss tập này có vẻ cụt cụt thế nào mới đầu mình còn tưởng lão giám đốc mới là boss ẩn , ai dè ko phải . Rút cục cũng chỉ là thù hận cá nhân , em bond girl da trắng cũng chả làm gì , nói vài câu xxx với bond xong die , quá mờ nhạt . Cốt truyện cũng ko có nhiều bất ngờ . Ko có tổ chức khủng bố hay chính phủ ngoài đời nào bị xuyên tạc ! Chú bond đã kỳ công dụ thằng kia lại bắt M thì ko tổ chức úp sọt cả bọn cho rồi , tự nhiên chơi một mình chống mafia !? Cha boss cuối mắc bệnh giống các bad guy cũ khác , nói quá nhiều , bắn đại cho rồi , nói cho lắm cũng bị xử
 
nói thật lòng là phim dở hơn cả biệt đội đánh thuê 2, thà xem BDDT nó còn giải trí tốt hơn xem cái skyfall này. Lúc đầu vào phim tưởng boss ghê ghớm lắm, nhưng thật ra cũng chả có cái gì đáng sợ ở thằng này, ko bằng 1 góc của Joker.
 
Joker bá đạo vì cái gotham hèn yếu quá thôi,mỗi phim 1 kiểu đừng so sánh kiểu chụp giựt như vậy,giải trí so với BDDT,trùm thì so với Dark knight,so kiểu đó thì phim nào mà ko dở, Heath thật ra nhờ hóa trang với tạo hình chứ diễn xuất cái mặt làm sao bệnh bằng Bardem được .Đâu phải tự nhiên mà phim vừa ra là Bardem được mời ghi dấu tay ở đại lộ danh vọng ngay.
 
Chỉnh sửa cuối:
giờ mới biết M trong nguyên bản là một cựu hải quân :))
hèn gì trong phim có nói M mới là một cựu quân nhân của hải quân hoàng gia anh :))
những chi tiết này phải người đọc truyện mới nhìn ra được nhỉ :D
 
Back
Top