BÀI REVIEW DƯỚI ĐÂY CÓ SPOIL 60% NỘI DUNG PHIM.
Ngay từ khi coi trailer phim
Snow White này, Monk đã gần như xác định đây là phim PHẢI XEM vì kỹ xảo và tính hấp dẫn của nó, trong khi
Mirror Mirror lại khiến Monk có cảm giác đây là phim hài nhảm vớ vẩn, và Monk không ngần ngại xếp Mirror Mirror vào list B.
THẾ MÀ, TRỚ TRÊU THAY, đến khi xem chính thức 2 phim này. Monk đã thấy trái ngược hoàn toàn.
Trong bài viết này, thay vì review phim Snow White như các bài review khác, Monk quyết định SO SÁNH 2 bản phim, có lẽ nhiều bạn sẽ cho là hơi vớ vẩn, vì 2 phim này thể loại khác nhau (hài VS hành động), đâu có so sánh được, thế nên, Monk có làm bảng TÓM TẮT review phim Snow White bên dưới cùng, cho những bạn nào không muốn xem bản so sánh, có thể xem ngay review ngắn gọn để có thêm 1 ý kiến tham khảo trước khi xem phim, bên cạnh ý kiến của các bạn khác.
MIRROR MIRROR vs SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN
VỀ KỸ XẢO:
- Ban đầu khi xem trailer
Mirror Mirror, Monk có cảm giác đây là phim hài, thế nhưng khi xem tại rạp, Monk ấn tượng với kỹ xảo dù không nhiều của phim. Đó là đoạn chiến đấu với hình nhân (hình nhân và con rối là sở thích đặc biệt của Monk) và con quái vật cuối phim.
- Còn
Snow White, đúng là ngập tràn kỹ xảo, phim đầu tư rất lớn về bối cảnh, và tiền làm kỹ xảo, và kỹ xảo RẤT ĐẸP. Nếu những con quái vật, khung cảnh rừng Hắc Ám khiến ai cũng sợ và... gớm, thì đến khung cảnh rừng thiêng với các vị tiên, các loài vật và sinh vật của giới tiên đẹp, dễ thương và cuốn hút khiến ai trong rạp Monk cũng trầm trồ.
Monk ấn tượng nhất là cảnh rừng tiên, phim phối hợp cảnh rừng thật và kỹ xảo tạo cảm giác rất thật, khác với khung cảnh phông xanh nhìn giả tạo trong nhiều phim khác.
Chưa nói đến những đoạn biến hóa ma quái của bà hoàng hậu và đoạn xài phép triệu hồi binh đoàn hắc ám khá là ấn tượng, hấp dẫn.
VỀ NỘI DUNG:
- Nếu xét về
cảnh mở đầu phim, thì Monk thích
Mirror Mirror hơn, vì phim dùng cách kể chuyện Ngày Xửa Ngày Xưa qua giọng kể của bà hoàng hậu, vừa mỉa mai Bạch Tuyết và tự khen bản thân, cùng các đoạn hình ảnh mô tả bằng nét vẽ hoạt họa tạo cảm giác thú vị, gần gũi và hài hước.
Trong khi với
Snow White thì phim có phần mở đầu không ấn tượng bằng, chỉ là kể chuyện và phô diễn chút hành động, lẫn drama về tuổi thơ của nàng Bạch Tuyết và nguyên nhân vì sao bà Hoàng hậu chiếm được ngai vàng.
- Nếu xét về
tính phóng tác, thì cả
Mirror Mirror và
Snow White đều biến hình ảnh Bạch Tuyết trở nên mạnh mẽ hơn, trong khi hoàng tử thì bị... dìm hàng (Ở
Mirror Mirror thì hoàng tử chẳng khác nào một tên bị thịt, ngớ ngẩn; còn
Snow White thì hoàng tử mạnh mẽ hơn một chút nhưng cũng bị fail ở
[SPOIL]đoạn

cuối phim)[/SPOIL]
Riêng
Snow White đã đưa anh chàng thợ săn từ vai phụ lên hàng vai chính, đồng thời tạo 1 quá khứ cay nghiệt để giải thích lý do vì sao mà bà hoàng hậu ác đến thế (nhưng Monk coi phim thì chẳng thấy bà này ác tí nào cả. Ngoại trừ bà giết 2 người
[SPOIL]1 là vua để chiếm ngôi (cho giống truyện), 1 là chàng trai trẻ dám đâm bà)[/SPOIL], còn lại những người khác đều chỉ bị hút đi sự tươi trẻ nhưng vẫn được tha cho sống,
[SPOIL]và đến cuối phim vẫn sống khỏe và trẻ đẹp.[/SPOIL]
Chính bởi vậy mà coi phim này xong thì bạn Monk lại thấy... tội nghiệp cho bà hoàng hậu vì từ quá khứ, cho đến hiện tại, những gì bà làm đều do lời nguyền và để trả thù cho dòng họ của mình.
Về 7 chú lùn, điểm giống nhau ở 2 phiên bản thì các chú lùn đều là phường "thảo khấu" và đều tạo điểm nhấn hài hước cho cả 2 phim. Nếu được chọn, Monk thích 7 chú lùn trong Mirror Mirror hơn vì cá tính hài hước, mỗi chú lùn một nét đáng yêu và có đặc điểm riêng.
VỀ DIỄN XUẤT:
- Trong
Mirror Mirror, không ai chê được
Julia Robert bởi cái gương mặt mê trai đến tội, cái vẻ khinh khỉnh ngạo mạn, và sự lạnh lùng trong những phân cảnh thể hiện sự ác độc, nhưng không kém phần mỉa mai. Nhưng bên cạnh nữ diễn viên này, Monk thấy ít ra nhân vật Bạch Tuyết của
Lily Colin cũng là một điểm sáng. Sự biến đổi từ một cô gái ngây thơ thánh thiện, cho đến một người mạnh mẽ dám chống lại hoàng hậu, Lily diễn rất tốt, có sự chuyển biến rõ rệt.
Trong khi đó, ở
Snow White, bạn
Kristen vẫn chỉ có 1 kiểu khuôn mặt không khác mấy so với Twilight, khác chăng là ở nụ cười và vài giọt nước mắt. Trong phim này, Kristen khóc được 2 lần, nhưng nó lại không gây ấn tượng với Monk và bạn Monk với 2 giọt nước mắt của bà hoàng hậu.
Thật sự, với kinh nghiệm đầy mình, và đất diễn được biên kịch tạo ra, Charlize Theron tha hồ tung hoành và tận dụng từng cảnh quay ngắn ngủi dành cho mình. Bạn nghĩ đóng vai hoàng hậu chẳng làm gì ngoài việc tỏ ra càng ác càng tốt, thế là xong vai và đi lĩnh cát xê ư? Không!
Charlize đã biến mụ hoàng hậu dù hành động độc ác, dù có vẻ ngoài lạnh lùng, vô cảm đến ghê người trở thành một ác quỷ nhưng có xúc cảm. Như đã nói, bà hoàng hậu độc ác thật, nhưng khi lên phim, Monk lại thấy đằng sau những cái ác đó, là 1 cái gì đó khắc khoải trong lòng bà hoàng hậu.
Suốt cả phim, Charlize liên tục biến đổi khuôn mặt, tâm trạng và diễn xuất, lúc kiêu hãnh với lời khen "bà đẹp nhất trần", lúc hoảng loạn, lo lắng khi nhan sắc phai tàn, lúc trầm tư, xúc động khi nhớ lại cái tuổi thơ nghiệt ngã với lời nguyền định mệnh, lúc điên dại, nổi đóa lên khi cảm thấy mình bị đe dọa bởi Bạch Tuyết, lúc khinh khỉnh khi nhìn tàn quân của Bạch Tuyết bị giết hại.
2 cảnh phim khiến bạn của Monk cảm động (Monk chỉ cảm 1 chút, chứ không thấy xúc động lắm), chính là cảnh
[SPOIL] Bà hoàng hậu tàn tạ, lê lết bò đến tấm gương như chỉ để khẳng định lần nữa mình vẫn đẹp nhất, nó gần như là bi kịch khi bà mãi phụ thuộc vào tấm gương và lời khen "đẹp nhất trần". Và cảnh cuối khi bà chết, vì bị mất phép, bà co rút, sợ hãi, và từ từ già đi rồi chết với giọt nước mắt cuối cùng.[/SPOIL]
Bởi vậy, Monk thấy không phải chỉ trong trailer mà nhiều người bên cạnh Monk đều ấn tượng trước thần thái và sắc đẹp của bà hoàng hậu so với Bạch Tuyết, mà Monk nghĩ khi coi phim thì sắc diện và diễn xuất của bà hoàng hậu cũng vẫn rất hấp dẫn và ấn tượng, dù cảnh quay không nhiều bằng nàng Bạch Tuyết.
VỀ HÀI:
- Mirror Mirror thì đúng là cực kỳ hài, từ tình huống và nhiều chi tiết đều mang đến tiếng cười, bởi vậy, xuất chiếu mà Monk xem với rất nhiều em nhỏ, ai cũng cười rộn rã suốt phim.
- Còn Snow White thì hầu như không có nhiều tiếng cười. Tiếng cười chỉ đến với các câu dịch của phụ đề, nhất là từ "số má" của người dịch.
REVIEW TÓM TẮT SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN
- Kỹ xảo hấp dẫn kỳ bí với cảnh rừng hắc ám, và sự quyến rũ, mê ly của khu rừng tiên.
- Âm thanh ấn tượng, một phần do bạn Mega mở loa to hết cỡ, nên hành động âm thanh cứ dập ầm ầm nghe rất phê. Nhạc phim rất hay, nhất là đoạn vào rừng tiên.
- Nội dung đầy tính ngẫu nhiên, sắp đặt (kiểu như em là Bạch Tuyết, em đẹp nên đi đâu cũng có người giúp, [SPOIL]quái vật cũng bị em mê hoặc, ngựa bạch ở đâu tự xuất hiện cạnh bờ biển chờ em, nhảy xuống biển vẫn nổi được dù bị giam trên tháp từ bé chẳng được cho học bơi)[/SPOIL], nhưng phân bố hành động tương đối liên tục, nên xem không đến nỗi quá chán (dù Monk ngáp 2 lần).
- Diễn xuất xuất thần của Charlize đã giúp Monk chống chọi cơn buồn ngủ trong những phân cảnh ngồi xem bạn Kristen xuất hiện và được phim lăng xê kiểu ai cũng trầm trồ "Cô ấy đẹp quá".
CÓ NÊN XEM HAY KHÔNG?
Monk nghĩ nó vẫn có giá trị để xem, vì phim có 2 cái không thể bỏ qua, cảnh rừng tiên và vai bà hoàng hậu, bên cạnh các cảnh chiến đấu, hành động.
Còn xem rạp hay xem ở nhà thì... Monk không dám cho ý kiến.