[2012] The Avengers --- Blu-ray + DVD: NOW!!!

Bạn thích anh hùng nào nhất trong phim?


  • Total voters
    129
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
chắc ... sáng đi làm, tối rảnh tay mới đánh thoải mái hơn :2cool_misdoubt:

đánh buổi tối cũng ít bị thấy mặt mũi nếu có thua :2cool_misdoubt:
 
buổi tối nhìn kỹ sảo bớt giả tạo đi chăng :6cool_boss:
 
Thích đấu trùm ban ngày ở ko gian mở thì trilogy trans đấy.First class cảnh cuối cũng toàn đánh nhau trong tàu chật hẹp chứ bên ngoài đếm được có mấy giây.
 
2 phần Hulk của cả 2 đạo diễn đều ban đêm lun ( nhất là cái phần của lão Lý An coi xong mún chửi thề )
Cái Hulk của Lý An đánh boss nào nhỉ:-? Mình nhớ mỗi một đoạn đánh nhau là đánh mấy cái xe tăng máy bay của quân đội trong sa mạc.
Mình hơi bị thích cái Hulk của Lý An. Ko đập phá tưng bừng mà chỉ nhỏ lẻ nhưng nhiều pha độc đáo, nhất là đoạn thịt mấy cái xe tăng. Vặt, bẻ, phang, uốn cả nòng súng vào trong xe. Ngoài ra nhìn anh Hulk nhún nhảy bay lượn khắp sa mạc rất đã (và ko kém phần thơ mộng) => thích nhất cái này, và còn cả Jennifer Connely xinh tươi=) Mỗi tội có mấy cái hiệu ứng split screen trông quê éo chịu đc.
 
Chỉnh sửa cuối:
thì ngoài vài cảnh đó ấn tượng thì còn lại vừa buồn ngủ vừa chán .
nói chung là thích hulk avenger nhất :5cool_still_dreamin
 
Hulk là phim có trận đánh boss anticlimactic nhất mình từng thấy, đang đánh với Absorbing Man sướng thì tự nhiên 2 thằng nhảy xuống sông, xong máy bay thả quả bom, nổ phát thế là hết 8-}
phim đấy làm đoạn đánh mấy con chó cũng không hay, được mỗi đánh nhau với quân đội là còn được
 
Hulk Avenger là imba nhất rồi, đúng kiểu đấm phát chết luôn, Nguyên con "Chim giẽ giun" to thế mà đấm 1 phát nó lật nhào =)). Con đó phải vài ngàn tấn là ít.
 
Cái Hulk của Lý An đánh boss nào nhỉ:-? Mình nhớ mỗi một đoạn đánh nhau là đánh mấy cái xe tăng máy bay của quân đội trong sa mạc.
Mình hơi bị thích cái Hulk của Lý An. Ko đập phá tưng bừng mà chỉ nhỏ lẻ nhưng nhiều pha độc đáo, nhất là đoạn thịt mấy cái xe tăng. Vặt, bẻ, phang, uốn cả nòng súng vào trong xe. Ngoài ra nhìn anh Hulk nhún nhảy bay lượn khắp sa mạc rất đã (và ko kém phần thơ mộng) => thích nhất cái này, và còn cả Jennifer Connely xinh tươi=) Mỗi tội có mấy cái hiệu ứng split screen trông quê éo chịu đc.
Đánh trùm trong Hulk của Lý An là ôm ông bố bay vào trong mây, chớp giật ùng ùng, 1 lúc sau cả 2 mất tích...
 
Thích đấu trùm ban ngày ở ko gian mở thì trilogy trans đấy.First class cảnh cuối cũng toàn đánh nhau trong tàu chật hẹp chứ bên ngoài đếm được có mấy giây.

Trans thì tuy làm kĩ xảo ban ngày nhưng quay cái kiểu của anh Bay loạn mắt wá , dc mỗi phần 1 xem khá , còn 2 phần sau xem xong chả đọng lại gì , trong khi mấy cái kĩ xảo đó ngốn bộ nhớ phần cứng khủng khiếp nhất là phần 2 .Cái Avnegers mà vào tay anh Bay ko khéo thì loạn mắt và thành Iron Man và các bạn ......

Cái Hulk của Lý An đúng là dc mỗi cảnh ảnh trốn trại chạy về đô thi dọc đường hái hoa bắt bướm với mấy anh quân đội còn lại xem xong chỉ có mà ú ớ ...

btw: Amazing Spider-Man năm nay cũng hứa hẹn 1 đêm thơ mộng giữa anh Nhện và anh Thằng lằn .:3cool_angry:
 
Chỉnh sửa cuối:
4062510_700b_v2.jpg
 
Sao mình xem 2 lần ở 2 rạp galaxy và mega thì thấy dạo này sub với âm thanh của galaxy nó làm tốt hơn nhỉ, mega thì mình coi mega ở tân sơn nhất còn galaxy mình coi ở Hồng Đào.
 
Sao mình xem 2 lần ở 2 rạp galaxy và mega thì thấy dạo này sub với âm thanh của galaxy nó làm tốt hơn nhỉ, mega thì mình coi mega ở tân sơn nhất còn galaxy mình coi ở Hồng Đào.

Phim này Galaxy thuê lại của Megastar mà, mấy cái phụ đề vàng toàn thuê lại của MGS cả đấy, mà phòng Hồng Đào thì tốt nhất trong 3 thằng Galaxy, kô hay mới lạ, có khí hay hơn MGS luôn :">
 
Đùa chứ festish của Thanos với Deadpool quá dị =)) chú Deadpool thì đang tìm mọi cách chết để đến với Death, nhưng mà ko được do Thanos troll...=))
[spoil]
Deadpool_50_DEAD4_02.jpeg
[/spoil]

Dead là mỗi bộ xương mà sao cũng có boobs vậy =))
 
Dead là mỗi bộ xương mà sao cũng có boobs vậy =))

Death nó hóa thân thế nào chả dc. Có lần còn xuất hiện dưới bộ dạng Loli để gặp Thanos cơ mà :1cool_dribble:
 
Hôm nay đi xem lại lần hai. Vẫn hay như thường.
Coi qua tập này, thấy anh Iron Man tự tin thái quá. Tự tin vào bộ giáp của mình và có vẻ bất cần đời nữa. Lúc nào cũng nhào lên
 
Stark mà ko tự tin thì không phải là Stark , bản chất đó ăn sâu vào máu anh ấy rồi và rõ ràng anh là người mở đầu combat không còn gì :>
 
Mà đánh với Thor, bị bóp cái giáp, rồi bị giật sét thế kia, mà đíu sợ, chả hiểu nỗi. Và cái lò phản ứng trước ngực, theo như trong phim là để giữ mấy mảnh đạn khỏi bay vào tim. Là sao ấy nhỉ?
 
Và cái lò phản ứng trước ngực, theo như trong phim là để giữ mấy mảnh đạn khỏi bay vào tim. Là sao ấy nhỉ?

Xem Iron Man phần 1 chưa vậy :-??
 
Mà đánh với Thor, bị bóp cái giáp, rồi bị giật sét thế kia, mà đíu sợ, chả hiểu nỗi. Và cái lò phản ứng trước ngực, theo như trong phim là để giữ mấy mảnh đạn khỏi bay vào tim. Là sao ấy nhỉ?

xem iron man 1 để biết thêm chi tiết
cái lò phản ứng có tác dụng chạy cục nam châm ngăn mảnh đạn chạy về tim và cung cấp năng lượng cho bộ giáp
 
Xem rồi mà quên rồi, lúc đầu xem cứ đinh ninh là nó bị cái gì đó, phải sống nhở cái đó. Rồi nghĩ là cục pin, không có thì chết. Giờ mới biết cái chi tiết mảnh đạn, nên thắc mắc đó mà. Sao không phẫu thuật dc nhỉ :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top