- 6/8/06
- 2,777
- 888
mình thấy phim này được, chi tiết về formics thì ko rõ ràng lắm nên đoạn cuối theo mình là hơi khó chịu, còn lại đều ok
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
...Và đó là Con Người..... Formics đã sớm biết con người có căn cứ trên hành tinh này,thậm chí lại chính là nhà của Nữ Hoàng của cả giống loài họ.nhưng họ không phá hủy căn cứ này,họ k muốn chiến tranh.quân đội đc xây dựng chỉ để tự vệ.khi cuộc chiên bắt đầu,họ mở cổng,tỏ thiện chí dù k thể giao tiếp......và Con Người tấn công....họ phản kháng và thất bại.....thực tế thỳ mãi đến khi xem đến đoạn kết,khi mà ender gặp nữ hoàng formics,mình mới chợt hiểu ra những điều này....1 giá trị nhân văn sâu sắc mà đạo diễn muốn gửi đến khán giả:con người mới thực sự là 1 giống loài nguy hiểm.."em biết các formics tốt hơn so với bất kỳ linh hồn sống nào"
trích 1 bình luận cho ai chưa hiểu
tôi cho 10 điểm bộ phim vì ý nghĩa tác giả đưa vào rất đúng đó là trong vũ trụ này con người mới là cặn bã hạ đẳng nhất các sinh vật sống ngoài kia mới là đẳng cấp cao hơn tốt hơn con người
tôi cho 10 điểm tội nhân vật chính quá mang danh chinh phục được thế giới fomic nhưng bị tội diệt chủng đau thật
xem đoạn cuối xong nhân vật chính chắc muốn nói 1 câu [SPOIL] cái di mo mo m` lừa được t rồi đấy [/SPOIL]

biết trước ở hành tinh cũ có lập căn cứ mà ko làm gì thì nói thẳng là dốt, thế thôi 
*** có kiểu đâu xua quân qua cướp, hiếp, giết dân người ta xong bị đánh cho cụp đuôi về xong giờ lại xua quân qua tiếp bảo "làm hòa", oh fck me, man, fck me !
Thằn main Ender của phim này chính là đại diện có cái kiểu nhu nhược thích "nhân từ với kẻ địch" ấy 
sau khi thua chạy về thì xác định là không đến đấy rồi chuyển sang kiếm hành tinh khác nhưng human lại đến đánh, lại phải tự vệ 

lý lẽ của những người cho con người là số 1 số 0 ................
tôi thấy đánh giết thế nào thì cũng đừng chơi đòn hủy diệt cả chủng tộc như thế chứ
.
)))))))))))))))