(Full review) PACIFIC RIM - NHIỀU SẮC, ÍT HƯƠNG
Tối hôm qua đi xem sneak show phim này nhưng về muộn quá, hôm nay mới viết được review cho các bạn
Man of steel cùng Pacific Rim là 2 phim mà mình mong chờ nhất mùa hè năm nay, cuối cùng cũng được xem cả. Tuy nhiên, nếu MoS mang lại cho mình sự hài lòng nhất định, thì PR có vẻ hơi... kém so với kì vọng của mình (của mình thôi nhé). Mặc dù cũng đọc 1 số review có khen có chê trước đó của các bạn, mình vẫn xem phim này với tâm thế hoàn toàn thoải mái, và mình rút ra nhận định là hầu hết các review đều có cái đúng của nó.
1. HÌNH ẢNH, KỸ XẢO: nếu MoS mình đặt yếu tố âm thanh lên đầu thì với PR mình phải đặt Hình ảnh lên đầu, vì hình ảnh trong PR thực sự rất TUYỆT VỜI. Nếu các bạn có chút lòng yêu mến với MoS và cho rằng kĩ xảo của nó đã tuyệt, nhưng PR còn tuyệt hơn khoảng 5 lần Dám chắc 99% phim này xây dựng trên nền kĩ xảo máy tính, nhưng nó mang lại cảm giác mượt mà, chân thực tuyệt đối, đẹp hơn MoS rất nhiều. Các cảnh action tha lôi từ trên bờ xuống dưới nước, từ ban ngày tới ban đêm nhưng đều sáng rõ và mượt mà, không hề bị tối và rối. Đặc biệt nếu bạn còn phân vân nên xem 2D hay 3D, thì mình xin đưa ra lời khuyên chân thành là 3D. Vì hiệu ứng 3D của phim rất nổi và rõ, mặc dù những chỗ có hiệu ứng tương tác với khán giả (như nước bắn hay vật lạ lao vào mặt) hơi ít nhưng nhìn chung là 3D rất tốt.
2. ACTION, TẠO HÌNH: Có 1 điều hơi đáng tiếc trong phim này là mình kì vọng nó sẽ là 1 dạng Hetalia phiên bản Hollywood, nhưng trong phim chỉ xuất hiện 5 Jaeger của 5 nước, và ngoại trừ 2 con Jaeger chính của Úc và Mẽo ra, 3 con còn lại xuất hiện khá mờ nhạt. Dàn Jaeger - ko biết có phải do thẩm mỹ của mình lệch lạc ko - mà mình thấy khá... xấu, ko có gì đặc sắc. Đặc biệt là con Cherno Alpha của Nga. Dẫu biết rằng nó được tạo hình dựa trên hình dáng lò phản ứng hạt nhân nhưng có nhất thiết phải thế ko? Trông cái đầu nó rất kì cục, giống 1 cái phễu bằng xi măng xấu xí. 2 con Jae chính cũng ko khá hơn là bao nhiêu, thậm chí trông con Gipsy Danger với cái lò phản ứng hạt nhân trước ngực còn na ná... Iron Man mới khổ Theo quan điểm riêng thì mình khá thích con Crimson Typhoon, mỗi tội con này có thù với đạo diễn nên bị dìm hàng kinh quá, mặc dù trông nó rất khủng và đẹp
Tạo hình bọn quái Kaiju nhìn chung... ko có gì đặc sắc. Nói đến quái vật thì thường là... xấu cmnr nên chẳng có gì phải bàn. Mỗi tội là xem đến cuối vẫn ko hiểu làm sao mấy con Jaeger sắt vụn lại có thể thắng được bọn này với cái kiểu điều khiển thủ công như thế, trong khi con Kaiju hành động rất nhanh, có nhiều khả năng rất hoành mà bọn Jaeger sắt vụn suýt nữa theo ko nổi

Nói chung mình cảm thấy phim nâng bi Jaeger dữ dội chứ Kaiju nó mạnh hơn nhiều, nhanh hơn, khá khôn ngoan, có nhiều siêu năng lực đặc biệt.
Nói về cảnh action, action phim này khá dày, ngang ngửa MoS hoặc thậm chí nhiều hơn, nhưng không đa dạng lắm. Phải nói là mấy con Jaeger có tinh thần... thượng võ rất cao

Kiểu thấy các bạn Kaiju trần nhồng nhộng tay ko tấc sắt là cũng kiên quyết đập nhau tay đôi cho nó... quân tử

Khác với bọn Transformer hào nhoáng và hiện đại, bọn Jaeger to xác nhưng công nghệ khá lạc hậu. Cũng phải, ngoại trừ mấy con Jaeger hoành tráng này ra, thế giới trong PR hầu như ko show ra được công nghệ gì đặc biệt, đến nỗi xây bức tường chống Kaiju cũng bằng sức người hết sức thủ công và chậm chạp. Vậy nên Jaeger oánh với Kaiju xem rất mệt, mấy trận đầu còn thấy hoành và xúc động, chứ đến trận thứ en nờ vẫn thấy đập nhau bằng tay không xem chừng hơi... nhàm. Sau khi chán lấy thịt đè người rồi, thấy mấy con Kaiju tiến hóa lên tầm đằng cấp mới, Jaeger mới chịu tòi ra mấy cái... kiếm, súng, súng phun băng... Chấm hết. Nói chung công nghệ đánh đấm của bọn Jaeger thuộc loại đơn giản, y như người vậy. Nói thẳng hơn thì giống như phiên bản Real Steel phóng to, đại loại thế.
3. STORYLINE: Mình hơi quan ngại về vấn đề nội dung trong các phim hành động hiện nay, tuy nhiên nhiều bạn cứ mắng, xem phim hành động không nên quá chú trọng nội dung. Thì ok thôi. Nhận định sơ sơ nhé: Nếu MoS ôm đồm 1 nội dung quá khủng nên sau đó bị fail vì làm ko tới, thì nội dung của PR lại khá đơn giản, thậm chí cũ rích rình rịch y như bao nhiêu phim hành động Hollywood từng chiếu, đơn giản tới nỗi nó bước vào ngưỡng "an toàn", khán giả chẳng có gì để vặn xoắn cũng chẳng có gì để chửi. Thế có khi lại hay, khi mà mấy em teen trong rạp không hề phải hỏi "Ơ thế là thế nào nhỉ?" câu nào cả

Tuy thế, đơn giản không có nghĩa là ko có plot hole. PR cũng có nhiều plot hole ko được giải thích, cũng ko phát triển hết (hay định để phần 2?). Tóm lại là nội dung của PR thuộc dạng... chẳng có gì để bàn cãi cả, khi xem cứ trải não ra mà là, ko có gì cần phải tư duy mấy đâu trừ việc... ngồi nhớ tên Jaeger với phân biệt mặt mũi của mấy anh nhân vật chính
4. DIỄN VIÊN: tương đồng với 1 storyline thẳng đuột, diễn viên trong phim này cũng không có ai thực sự đặc sắc. Thậm chí mình phải vật lộn để phân biệt cái mặt anh nhân vật chính Becket với cái bạn điều khiển Jaeger của Úc. Nhân vật này có cái tạo hình đơn giản thôi ko nói, nhưng tính cách cũng ko có gì đặc sắc nốt. Đại loại là giống bao nhiêu nhân vật chính khác trong các phim hành động. Nhân vật nữ Mako mà các bạn ca tụng mình cũng thấy rất nhạt nhẽo. Những tưởng sẽ có chút muối kiểu khi bình thường cô ấy rất bẽn lẽn nhưng khi ra trận thì trái ngược hẳn, tuy nhiên hóa ra khi cô ấy ra trận cũng... vẫn thế. Nửa đầu phim cố gắng để xây dựng cá tính nhân vật thì nửa cuối phim buông xuôi luôn nên không thể nào thấy được sự phát triển của nhân vật. Diễn xuất của 2 nhân vật chính đều ở mức trung bình, ko có gì ấn tượng. Nhân vật chính thứ 3 là ông sếp da đen Stacker do cái ông đóng Heimdall trong Thor thủ vai, có khuôn mặt và giọng nói ấn tượng, nhưng vai diễn không có gì nổi bật ngoài việc chỉ biết quát tháo ra lệnh, mà nhiều khi lại ra những cái lệnh rất kì, toàn bị lính nó bật lại
Dàn diễn viên phụ có nhỉnh hơn 1 chút. Ví dụ như 2 vị tiến sĩ, trong đó có 1 vị đeo kính nhìn khá giống Adam Levine anh ta diễn khá hay và hài hước. Diễn viên quen mặt nhất trong phim có lẽ là Ron Perlman (ông này đóng Hellboy nhé), quả là diễn viên kì cựu có khác, diễn ít nhưng vai diễn ấn tượng, khá thú vị.
Điều mà mình thấy rất tiếc cho đạo diễn Del Toro trong phim là ông có vẻ thiên vị 1 cách rõ ràng. Trong khi ông miệt mài ủn đít 1 dàn diễn viên chính nhạt nhẽo lên thì ông lại ra sức dìm hàng 1 dàn diễn viên phụ lẽ ra có thể cứu bộ phim rất nhiều. Ví dụ như 2 nhóm điều khiển Jaeger của TQ và Nga. Tạo hình của 2 nhóm này rất ngầu, rất thú vị và có cá tính, nhưng họ thậm chí chỉ được nói ko quá 10 câu trên màn ảnh.
Diễn viên duy nhất để lại ấn tượng sâu đậm trong phim có lẽ là cô bé diễn Mako lúc nhỏ. Quá xinh xắn và diễn quá tốt. Mình phải lặng người đi khi nghe tiếng em ấy gào khóc, nó chân thực và xúc động đến tận tâm can, khác hẳn với cái kiểu mím môi mím lợi để nước mắt trào ra trong khi gương mặt ko chút biểu cảm của Mako lớn =_=
5. ÂM THANH, ÂM NHẠC: Âm thanh của PR thì tốt, nó chân thực và vang dội, rất hợp với tầm bom tấn của phim. Âm nhạc cũng hay, do được nhà soạn nhạc gì đấy của Game of thrones tạo ra (bạn nào xem GoT đoạn nhạc mở đầu phim như nào thì nhạc trong PR nó cũng có âm hưởng na ná thế đấy). Tuy nhiên vấn đề là nếu MoS có hẳn 1 list nhạc lên bổng xuống trầm phù hợp với từng đoạn action hay ko action, thì hình như PR chỉ có... 1 bản nhạc xuyên suốt phim. Khi tâm sự thì nhạc nhỏ và chậm, khi oánh đấm thì nhạc to và nhanh

Vì thế nghe đi nghe lại 1 bài thì khá là... mệt và chán. Mặc dù bản nhạc đó rất hay.
5. Phần này ko biết nói sao, nhưng mình hơi khó chịu vì ý đồ chính trị trong phim rõ quá. Bỏ qua 1 cái plot hole to đùng là chừng ấy nước đứng trước 1 thảm họa diệt vong toàn cầu mà chỉ sáng chế ra 5 mống Jaeger sắt vụn, thì tinh thần tự sướng của nước Mỹ được thể hiện cao độ trong phim. Những yếu tố thân Mỹ bên ngoài thực tế, như Úc, Nhật thì được nâng bi hết sức, cho sánh vai với Mỹ từ đầu đến cuối phim, thì những yếu tố phản Mỹ như Trung Quốc, Nga bị dìm sát đất. Thật buồn cười khi 1 con Jaeger của Mỹ thuộc dòng cũ lại có thể làm trùm cuối trong khi 2 con Jaeger tinh nhuệ của TQ và Nga lại bị hạ gục

Có cảm giác lại có mùi của Battleship ở đâu đây. Nếu có phần 2, mình mong rằng sẽ có cả 1 liên hiệp quốc Jaeger hùng mạnh chiến đấu cùng nhau, chứ ko phải 1-2 con Jaeger sắt vụn của Mỹ mà đánh đấm ngang với lũ Kaiju trùm cuối vốn dĩ bình thường 1 con có thể quật được 2 Jaeger rồi. Thật là vô lý =_=
Nhìn chung thì PR ko phải là 1 phim dở, nhưng ngoài cái sự to và hoành, có lẽ mình ko thấy thích nó bằng Transformer. Ít ra Trans có thể xây dựng được 1 kịch bản và cá tính nhân vật đủ để người ta có cái mà nói tới, còn hơn là trôi tuồn tuột như PR. Ngay cả trận đánh cuối cùng - final battle trong PR cũng khá bình thường, ko có gì đáng kể so với các trận lẻ tẻ khác. Thực sự có nhiều bạn khen PR tới tận mây xanh nhưng khi đi xem rồi mình mới hiểu tại sao xuất phát điểm trên IMDB của phim này lại thấp đến vậy (có 8.0 thì phải), dạng như MoS hay IM3 xuất phát điểm cũng là 8.5-.8.6 rồi mới hạ dần. Theo quan điểm cá nhân thì mình dự đoán PR sẽ dừng ở mức 7.2, 7.3 điểm trên IMDB. Nhắc lại, PR ko phải là phim dở, nhưng nó hơi thiếu muối để trở thành 1 phim bom tấn kinh điển, vậy thôi