[2013] Superman: Man of Steel (Zack Snyder đạo diễn, Christopher Nolan sản xuất)

Status
Không mở trả lời sau này.
Thực chất Batman luôn no kill do 2 nguyên nhân sau:

- Ra đời vào đúng lúc truyện tranh bị đặt giới hạn nội dung, ko cho phép hình tượng nhân vật anh hùng giết người...
- Nhân vật quá nổi tiếng, kéo dài suốt 70 năm rồi, nếu mà cứ kill villian thì nghĩ sao ra nổi villian mới hoài mà ko bị mất chất, thế là cứ chốt bộ sậu như vậy mà xài lại...

Còn đạo đức giả ko thì tùy vào quan điểm sống...

ko rõ thời kì batman ra lò như thế nào mà ta thấy đối thủ của Bat giờ để ý lại toàn thằng tâm thần nhỉ? :D
Joker, Chim cánh cụt, chấm hỏi, 2 mặt, freezze... nói chung toàn thằng bệnh bệnh X_X
 
thấy simon pegg diễn xuất trong the world end cũng hợp đóng vai joker đấy
 
Thấy Cap trong phim mới ngố Tàu (nhưng vẫn bắn súng ầm ầm), chứ trong comic bố đời bỏ mẹ ra chứ còn gì :))

Còn ai phân vân về luật "no kill" thì đọc cái Injustice God Among Us sẽ rõ nó sẽ leo thang như thế nào.
Giống như việc học thêm ấy, nghỉ đc 1 ngày sẽ nghỉ ngày thứ 2, thứ 3,.v.v.. và rốt cuộc là đi học thêm "điện tử" luôn :))


Muốn bi kịch hóa thì thằng nào chẳng bi kịch hóa đc. Ngay như trong Fight Club, hình ảnh 1 thằng nhân viên quèn chán đời đa nhân cách rốt cuộc lại thành biểu tượng cho 1 xã hội ko mục đích đấy thôi.

Cái Injustice chỉ thấy Bat vs Sup =)) Nếu giờ Bat ko tìm cách ngăn cản thì chẳng có gì nghiêm trọng cả. Đầu truyện đến giờ chưa thấy 1 mống tội phạm nào đứng lên chống Sup, chỉ thấy Bat và đồng bọn =))
 
Từ lúc Sup giết Martian Manhunter là đã lộ rõ bản mặt rồi, mồm nói cao đẹp nhưng sẵn sàng thẳng tay giết người ko cùng tư tưởng với mình, MM mới dọa tí thôi, cùng lắm là bắn ít heat vision đủ để đuổi MM ra ngoài là xong, nhưng anh MM số xui đụng phải thằng Sup thần kinh ko ổn định...Chưa kể thằng Damian ngộ sát Nightwing chẳng hề phải chịu xét xử gì mà còn được Sup chứa chấp...

Sang đến phần sau thì nát bét, Bat đã đi dưỡng thương, lũ siêu cớm của Sup uống thuốc rồi lạm dụng sức mạnh hành hung người dân mà Sup có thèm để tâm đâu...
 
^Sup bắn MM quả đấy là để cứu WW. Bắn phát chết luôn thì lúc đấy cũng chả kịp nghĩ ngợi. MM quả đấy chả làm căng, định giết luôn WW kìa.

Damian giết người thì thằng Bat nó cũng làm quái gì đâu =)) Lúc Damian về hang dơi, Bat chỉ quay mặt đuổi nó đi, theo đúng "công lý" thì phải lao vào bắt nó chứ :))

Sang Year 2 bận truy tìm Bat và đồng bọn, chống đám Green Lantern, làm gì còn thời gian mà quản lý hết được.

Giờ mà không có bọn phá đám ngay từ đầu, để xem Sup nó có thành kẻ giết người độc đoán không?
 
MM nói mồm thế chứ chắc gì đã làm thật, theo phe Bat tức là ko giết mà lại giết thì cuốn đồ sang bên Sup là vừa... Giết MM với Arrow (dù trong lúc tức giận) đều là người tốt mà chẳng hề hối hận thì mở mồm công lý cái gì...CHưa kể lúc giết MM thì Bat chưa can thiệp sâu vào như khi đi ăn trộm thuốc, mới chỉ cài MM vào làm gián điệp mà Sup đã chơi đểu public danh tính Bat (chưa kể vẫn mặt dày ngồi trong cái WT mà Bat là nhà tài trợ =))) Lúc đó lộ rõ thái độ "theo tao thì sống chống tao thì chết" rồi...

Khắm lọ nhất quả bê Atlantis lên đặt giữa sa mạc, mâu thuẫn giữa bản thân với Aquaman mà lôi người dân Atlantis vào, may Aquaman cũng ko khùng đến mức chơi khô máu... Đập thằng nhóc Galaxor tàn phế, bị Flash chất vấn thì nói là "chuyện ko may"...tất cả mấy vụ này đều nằm trước khi Bat can thiệp sâu vào nhóm Sup...

Mà Sup với Lex lên kế hoạch chế thuốc rồi áp dụng marshal law lên Gotham từ trước khi MM trà trộn vào, chứng tỏ là dù Bat ko can thiệp thì Sup cũng áp chế độ độc tài lên cả trái đất thôi...
 
Chỉnh sửa cuối:
Cũng đang theo bộ này , có ai có link bộ dịch đầy đủ mới nhất cho đến hiện tại ko cho mình xin với ...

Cá nhân đọc bộ này , chỉ muốn Sup đấm phát banh cmn thằng Bat cho rảnh nợ ...để mọi chuyện lày lội ra như thế thằng bat công cũng to lắm...
 
rồi cả cái earth biến thành nhà tù của anh sup à:4cool_oh:
 
Đọc Injustice ở đâu thế mọi người? Có link online thì tốt, mạng mẽo như này lười down lắm, tiếng anh tiếng việt gì cũng được.
 
Cũng đang theo bộ này , có ai có link bộ dịch đầy đủ mới nhất cho đến hiện tại ko cho mình xin với ...

Cá nhân đọc bộ này , chỉ muốn Sup đấm phát banh cmn thằng Bat cho rảnh nợ ...để mọi chuyện lày lội ra như thế thằng bat công cũng to lắm...


Hình như mấy người đọc bộ này cứ đòi theo Sup đập Bat chắc chẳng bao giờ hiểu đc cái cảm giác bất lực khi đấm vào cửa sắt để cứu ng nhà thì phải!!!!:9cool_haha: Nó giống như việc Batman chống lại Sup vậy, bất lực nhưng phải làm mọi cách!! Dù thế nào cũng phải hiểu Batman tuy làm bạn với Sup nhưng Bat luôn sợ 1 ngày Sup quay lưng với cái lý tưởng cao đẹp mà anh ta theo đuổi!! Sup có thể ko có điểm yếu (tron injustice hình như ko có cả Kryptonite thì phải), nhưng việc có Lois và Lois có thai càng làm Bat lo sợ, vì Lois và con sẽ là điểm yếu của Sup!!! :2cool_sad:Ko như Bat, Sup ko giỏi trong việc bảo vệ ng thân, 1 phần cũng vì bản thân anh ta xưa nay cũng chẳng lo ai có thế tấn công mình đc!! Nên việc Lois chết, Sup giết Joker dẫn đến cái kết thúc mà Bat lo sợ!! Bản thân Sup có thể coi là God ở earth rồi, nó còn ra tay giết ng khi giận dữ thì sau này ai dám cản nó (trong truyện thể hiện rõ, mỗi khi Sup tức giận, nó giết ng..vì nó đã bước qua cái lằn ranh mà cả nó (và Batman) trc kia ko dám bước qua).:3cool_nosebleed:
 
Cũng đang theo bộ này , có ai có link bộ dịch đầy đủ mới nhất cho đến hiện tại ko cho mình xin với ...

Cá nhân đọc bộ này , chỉ muốn Sup đấm phát banh cmn thằng Bat cho rảnh nợ ...để mọi chuyện lày lội ra như thế thằng bat công cũng to lắm...

Lên youtube xem tụi nó ghép cảnh cutscene lại cũng đc mà. Ta đã đọc hết đâu (mới đến đoạn đánh nhau với Aquaman), chỉ lên youtube coi thôi.
 
Lên vịnh hải tặc search có torrent đủ mà :-? Bộ Injustice thì công nhận là hay và nét vẽ đẹp, cơ mà mình đang treo từ chương 31, không biết giờ tới bao nhiêu rồi, khéo phải bỏ thời gian ra marathon lại :-s
 
Hình như mấy người đọc bộ này cứ đòi theo Sup đập Bat chắc chẳng bao giờ hiểu đc cái cảm giác bất lực khi đấm vào cửa sắt để cứu ng nhà thì phải!!!!:9cool_haha: Nó giống như việc Batman chống lại Sup vậy, bất lực nhưng phải làm mọi cách!! Dù thế nào cũng phải hiểu Batman tuy làm bạn với Sup nhưng Bat luôn sợ 1 ngày Sup quay lưng với cái lý tưởng cao đẹp mà anh ta theo đuổi!! Sup có thể ko có điểm yếu (tron injustice hình như ko có cả Kryptonite thì phải), nhưng việc có Lois và Lois có thai càng làm Bat lo sợ, vì Lois và con sẽ là điểm yếu của Sup!!! :2cool_sad:Ko như Bat, Sup ko giỏi trong việc bảo vệ ng thân, 1 phần cũng vì bản thân anh ta xưa nay cũng chẳng lo ai có thế tấn công mình đc!! Nên việc Lois chết, Sup giết Joker dẫn đến cái kết thúc mà Bat lo sợ!! Bản thân Sup có thể coi là God ở earth rồi, nó còn ra tay giết ng khi giận dữ thì sau này ai dám cản nó (trong truyện thể hiện rõ, mỗi khi Sup tức giận, nó giết ng..vì nó đã bước qua cái lằn ranh mà cả nó (và Batman) trc kia ko dám bước qua).:3cool_nosebleed:

Thế còn cái cảm giác mình có thể làm được mọi chuyện, nhưng lại để vợ con vào vài triệu người chết; chỉ vì mình đã quá nhân nhượng thì sao? Cái cảm giác khi thấy 1 thằng "tâm thần" giết hàng triệu người, để rồi lại được tống vào trại với lí do "tâm thần"?

Bat bất lực nhưng vẫn cố ngăn Sup -> càng ngăn càng phá, càng khiến Sup chìm sâu vào tội lỗi hơn. Bat kiểu như là "nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại"
Và trong Injustice vẫn có Krytonite, mới nã cho Sup 1 viên xong. Nhưng chú Bat ko thích dùng ngay, để lại ém hàng. Chắc nghĩ ko cần Kryptonite cũng dư sức hạ Sup :))

Theo lời bác, Bat biết Sup ko giỏi trong việc bảo vệ người thân, nhưng Bat cũng chẳng thèm nhắc nhở, hay là lập kế hoạch hộ thằng bạn. Đừng quên là Sup và Lois đã lấy nhau lâu rồi.

Trong truyện cũng thể hiện rất rõ, mỗi khi Bat lập kế hoạch ngăn Sup, lại thêm vài người chết =))

Bộ này có thể giải quyết chóng vánh, nếu Bat chịu khó ngồi tư vấn cho Sup; cơ mà anh ấy kiêu vãi ra, lúc Sup bảo đi cùng tới chỗ Aquaman thì lại không chịu cơ -> Bat đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để ngăn Sup, khi mà Sup đã đưa tay ra, nhưng Bat lại không nắm lấy.

Lên vịnh hải tặc search có torrent đủ mà :-? Bộ Injustice thì công nhận là hay và nét vẽ đẹp, cơ mà mình đang treo từ chương 31, không biết giờ tới bao nhiêu rồi, khéo phải bỏ thời gian ra marathon lại :-s

Còn 3, 4 chương nữa hết Year One. Sang Year Two hiện tới chương 24. Và sắp có Year Three. Year 4, Year 5 đang đợi =))

Cơ mà Year 2 có nhiều cái chết nhảm không thể tả.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng Sup có ngày nay 1 phần công chính là nhờ con Wonder B!tch ở bên cạnh ra rả bơm đểu, còn đào sâu mối thù hằn giữa Arthur với Sup. Công của chú Bat cao ngạo 1 thì công con Wonder B!tch đó 10.

Bat cản lúc ở trong Batcave mà chú Sup có nghe dell đâu, lại còn khịa đểu " chú mày ( Bat ) yêu thằng Joker nên tao giết nó là mày ghét và giờ cản tao bla bla..." Sup lúc bước ra khỏi Batcave và nói Alfried đừng gọi hắn là cậu chủ nữa thì mối quan hệ Bat-Sup coi như đi tong rồi, nói miệng kiểu gì đc nữa. Chưa kể mâu thuẫn mới diễn ra mà Sup chơi kiểu cạn tàu ráo máng public danh tính Bat thì coi như đường ai nấy đi đc rồi. Qua Year 2 thì dell thèm nhìn mặt nhau, Sup gặp máy bay Bat là Killing on sight luôn =))

Nói chung là thời điểm ban đầu, thằng Sup nó đang nóng và đang rối, lại đang thù Bat vì ko chịu giết Joker từ trc, lại thêm con B!tch kia lải nhải bên cạnh thì thách 10 chú Bat bay vào khuyên can nhá.
 
Không liên quan nhưng quả chết của Nightwing trong Injustice chắc được tính vào hàng bất hủ trong những cái chết của siêu anh hùng... :6cool_beat_brick:
 
Thêm hình của Batmobile :

Gc0lUuC.jpg


C3ZhN94.jpg


tYy7qoV.jpg
 
Max[SaD];24763230 nói:
Đọc Injustice ở đâu thế mọi người? Có link online thì tốt, mạng mẽo như này lười down lắm, tiếng anh tiếng việt gì cũng được.

Youtube full hàng, để 720 nó tự tua truyện cho luôn, yên tâm. Update sớm lắm.

Băm thằng joker 1 thì lại có joker 2 lên thôi.
 
[DNG].Rookie;24763623 nói:
Thằng Sup có ngày nay 1 phần công chính là nhờ con Wonder B!tch ở bên cạnh ra rả bơm đểu, còn đào sâu mối thù hằn giữa Arthur với Sup. Công của chú Bat cao ngạo 1 thì công con Wonder B!tch đó 10.

Bat cản lúc ở trong Batcave mà chú Sup có nghe dell đâu, lại còn khịa đểu " chú mày ( Bat ) yêu thằng Joker nên tao giết nó là mày ghét và giờ cản tao bla bla..." Sup lúc bước ra khỏi Batcave và nói Alfried đừng gọi hắn là cậu chủ nữa thì mối quan hệ Bat-Sup coi như đi tong rồi, nói miệng kiểu gì đc nữa. Chưa kể mâu thuẫn mới diễn ra mà Sup chơi kiểu cạn tàu ráo máng public danh tính Bat thì coi như đường ai nấy đi đc rồi. Qua Year 2 thì dell thèm nhìn mặt nhau, Sup gặp máy bay Bat là Killing on sight luôn =))

Nói chung là thời điểm ban đầu, thằng Sup nó đang nóng và đang rối, lại đang thù Bat vì ko chịu giết Joker từ trc, lại thêm con B!tch kia lải nhải bên cạnh thì thách 10 chú Bat bay vào khuyên can nhá.

Chuẩn rồi, đoạn Aqua bảo là hãy chuyển lời cho Sup và con khùng WW truyền đạt thế này đây:

[spoil]
Injustice+-+Gods+Among+Us+v1-125.jpg

Injustice+-+Gods+Among+Us+v1-126.jpg
[/spoil]
 
Không liên quan nhưng quả chết của Nightwing trong Injustice chắc được tính vào hàng bất hủ trong những cái chết của siêu anh hùng... :6cool_beat_brick:

Sang Year 2 còn quả bất hủ nữa: giữa cuộc chiến anh Green Lantern (John Stewart) để kẻ thù áp sát thông não, rồi nhắm mắt tưởng tượng -> bị xiên chết =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top