[2013] Superman: Man of Steel (Zack Snyder đạo diễn, Christopher Nolan sản xuất)

Status
Không mở trả lời sau này.
Phim xem hay... Về cơ bản thì chắc chắn đây là bản anh Sịp hay nhất từ trước đến giờ rồi... Có điều vẫn có vài chỗ ko thích lắm. Đọc thấy có mấy người nói mang đạm phong cách Zack Snyder, nhưng xem rồi thấy ko có mấy. Với người đã từng xem qua 300, Watchmen hay Sucker Punch thì slo-mo là đặc điểm khá rõ trong các đoạn action. Cơ mà phim này ko thấy, thành thử có rất nhiều đoạn quá nhanh thành ra ko rõ đòn gì đang diễn ra ở một số phân cảnh. Giá mà có 1 số đoạn làm slo-mo thì sẽ thấy thích hơn, đặc biệt là với 1 phim mà tốc độ ra đòn nhanh như điện xẹt kiểu phim này. Thứ nữa là có khá nhiều đoạn máy quay rung thành ra khá khó chịu, bớt mấy cảnh đó thì ko có gì để bàn nữa.

Phim này đậm Nolan chứ chả có mấy Zack -_- Nguyên nửa đầu phim cách dựng theo kiểu lồng ghép các sự kiện i chang Batman Begins. Cách quay rung cũng gần Nolan hơn Zack. May ra có kiểu màu phim tương phản mạnh, noise là giống Zack
 
^Thật ra sup kém hơn Zod nhiều chẳng qua có công lực 30 năm ở trái đất chứ ko ăn hành rồi
 
nhưng cuối cùng Sup là vô đồi, kể ra cũng mãn nguyện :D
kryptonian-villains.jpg

thằng mập đó đây thì phải, trông cũng rất ngầu, mình kết cái bự con của nó lắm cơ :))
 
Đùa chứ phim hay quá :9cool_sweet_kiss:
[spoil]
Cái thằng to to đấy lúc đầu mình tưởng robot cơ :v Tại chả thấy lộ mặt :v
mà ai cho hỏi cái đoạn mà USA tìm đc phi thuyền rồi bảo 2 vạn năm ko :v Tại sao lại 2 vạn năm ?? Trong khi mới chỉ hơn 3 chục năm ? Hay là Sịp bay ngoài ko gian 2 vạn năm rồi mới rơi đến trái đất ? (Thời điểm Sịp đc bố đẻ thả đi và Zod bị đày ra ngoài coi như là cùng lúc đi)[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Tuy có kha khá sạn nhưng phải nói phim hay, đánh đấm rất sướng, độ phá hủy đúng chất Sịp. Tiếc là ko có những pha slo-mo làm nên thương hiệu Zack Snyder.

Em Faora ngầu hơn cả Zod mà bị văng vô lỗ đen tiếc quá. :-<

Mấy anh Kryptonian này xuống trái đất đánh nhau chắc cũng thấy oải, đấm 1 phát xong phải chạy đi tìm coi thằng kia văng tới phương trời nào rồi để đấm nó tiếp. :))
 
Chỉnh sửa cuối:
cái tàu đấy thả đi từ thuở nào rồi mà, theo mạch truyện thì hình như là từ lúc cả đám kryptonian vẫn đang đi tìm hành tinh để sinh sống
còn theo mạch thời gian thì thời gian của đám kryptonian = với đám ở trái đất vì lão Zod có nói là cũng lưu lạc ngoài vũ trụ 3x năm...

^ có siêu thị giác, nhìn xa cả dặm mà :1cool_byebye:
 
Đùa chứ phim hay quá :9cool_sweet_kiss:
Cái thằng to to đấy lúc đầu mình tưởng robot cơ :v Tại chả thấy lộ mặt :v
mà ai cho hỏi cái đoạn mà USA tìm đc phi thuyền rồi bảo 2 vạn năm ko :v Tại sao lại 2 vạn năm ?? Trong khi mới chỉ hơn 3 chục năm ? Hay là Sịp bay ngoài ko gian 2 vạn năm rồi mới rơi đến trái đất ? (Thời điểm Sịp đc bố đẻ thả đi và Zod bị đày ra ngoài coi như là cùng lúc đi)

Cái phi thuyền đó của dân Kryton gửi đi khám phá vụ trụ 18 ngàn năm trước.
Theo mình nhớ thì dân Krytop có một luật là ko xấm chiếm các hành tinh đã có người khác sinh sống nên phi thuyền đáp xuống trái đất để khám phá vẫn nằm yên ở đó :D

Cũng vì con tàu này nên Zod mới bắt Lois lên cùng với Superman để tìm thông tin về con tàu đó :D
 
À ra thế :v Cơ mà sao bên trong nó cũng có mấy cái cục băng "bọc quanh một vật thể" :v Làm mình tưởng nhầm là đám Zod :v
 
Vừa đi xem tối này về, kệ thây thằng nào chê, mình vẫn thấy đây là một phim siêu anh hùng cực chất, giá trị giải trí cao, plot có chiều sâu hơn đám phim bên Marvel (IM3 thì mình chưa xem nên không dám lạm bàn), độ hoành tráng ngang ngửa The Avengers 2 - thậm chí cảnh chiến đấu xem còn phê hơn, do bên TA toàn đánh nhau với bọn creep, hay cùng lắm là super mob, bên này thì đánh nhau với bọn ngang trình độ với mình. Lựa chọn Zod làm villain chính đúng là quá chuẩn, chứ cho cái thằng Lex vào chắc là fail như cái Superman Returns trước kia thôi.
Cốt truyện dù plot hole vẫn còn nhiều, nhưng tổng thể thì khá hợp lí, Sịp ăn hành kha khá, cái này logic hơn vì dù sao anh cũng chỉ có lợi thế sân nhà, còn bọn kia dù sao cũng là quân nhân nên khả năng chiến đấu phải tốt hơn. Xem đúng là không nhận ra đây là phim Zack Snyder, không thấy slo-mo chẳng thấy đâu trong khi một phim đánh đấm nhanh và có lực thế này có thêm mấy cảnh chiếu chậm cứ gọi là phê lòi, đoạn combat cuối phim với Zod bay lượn hơi nhiều nên không thích lắm, cá nhân thấy chạy và nhảy dưới đất nó thể hiện uy lực và sức phá hoại lớn hơn. Hai cảnh ấn tượng nhất phim là đoạn 1 vs 2 ở Smallville và đoạn Jonathan bị lốc cuốn đi =(( Nếu DC làm JL thật thì không biết cấp độ chiến đấu cao đến cỡ nào, chắc phải là sức phá hoại cấp hành tinh cũng nên.
Mà mình có thắc mắc là
[spoil]nếu DNA của tất cả cư dân Krypton được lưu giữ ở Codex trong người Sịp thì liệu nếu đủ công nghệ, Sịp có phục sinh lại được bố mẹ ruột - hay ít ra là bản sao của bố mẹ ruột - không nhỉ :-"[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái phi thuyền đó của dân Kryton gửi đi khám phá vụ trụ 18 ngàn năm trước.
Theo mình nhớ thì dân Krytop có một luật là ko xấm chiếm các hành tinh đã có người khác sinh sống nên phi thuyền đáp xuống trái đất để khám phá vẫn nằm yên ở đó :D

Cũng vì con tàu này nên Zod mới bắt Lois lên cùng với Superman để tìm thông tin về con tàu đó :D

thực ra Zod tìm thông tin về cái ship chở Sup hồi nhỏ chứ k phải cái ship to đùng đấy
mà cái bộ quần áo Jor-El đưa Sup là thế nào nhỉ?tàu từ vạn năm trc chỉ để thăm dò mà có 1 bộ suit này là sao? :-?
 
thực ra Zod tìm thông tin về cái ship chở Sup hồi nhỏ chứ k phải cái ship to đùng đấy
mà cái bộ quần áo Jor-El đưa Sup là thế nào nhỉ?tàu từ vạn năm trc chỉ để thăm dò mà có 1 bộ suit này là sao? :-?

Mỗi người có một bộ mà :v Thấy đứa nào cũng mặc, chẳng qua bên ngoài thêm bộ giáp nữa thôi
 
thực ra Zod tìm thông tin về cái ship chở Sup hồi nhỏ chứ k phải cái ship to đùng đấy
mà cái bộ quần áo Jor-El đưa Sup là thế nào nhỉ?tàu từ vạn năm trc chỉ để thăm dò mà có 1 bộ suit này là sao? :-?

Suit cùi mía mà, chỉ là "bộ đồ lót" của Zod thôi. :))

Bộ suit dành cho phi hành đoàn (đã thành bộ xương) trên tàu.
 
Vừa đi xem tối này về, kệ thây thằng nào chê, mình vẫn thấy đây là một phim siêu anh hùng cực chất, giá trị giải trí cao, plot có chiều sâu hơn đám phim bên Marvel (IM3 thì mình chưa xem nên không dám lạm bàn), độ hoành tráng ngang ngửa The Avengers 2 - thậm chí cảnh chiến đấu xem còn phê hơn, do bên TA toàn đánh nhau với bọn creep, hay cùng lắm là super mob, bên này thì đánh nhau với bọn ngang trình độ với mình. Lựa chọn Zod làm villain chính đúng là quá chuẩn, chứ cho cái thằng Lex vào chắc là fail như cái Superman Returns trước kia thôi.
Cốt truyện dù plot hole vẫn còn nhiều, nhưng tổng thể thì khá hợp lí, Sịp ăn hành kha khá, cái này logic hơn vì dù sao anh cũng chỉ có lợi thế sân nhà, còn bọn kia dù sao cũng là quân nhân nên khả năng chiến đấu phải tốt hơn. Xem đúng là không nhận ra đây là phim Zack Snyder, không thấy slo-mo chẳng thấy đâu trong khi một phim đánh đấm nhanh và có lực thế này có thêm mấy cảnh chiếu chậm cứ gọi là phê lòi, đoạn combat cuối phim với Zod bay lượn hơi nhiều nên không thích lắm, cá nhân thấy chạy và nhảy dưới đất nó thể hiện uy lực và sức phá hoại lớn hơn. Hai cảnh ấn tượng nhất phim là đoạn 1 vs 2 ở Smallville và đoạn Jonathan bị lốc cuốn đi =(( Nếu DC làm JL thật thì không biết cấp độ chiến đấu cao đến cỡ nào, chắc phải là sức phá hoại cấp hành tinh cũng nên.
Mà mình có thắc mắc là
[spoil]nếu DNA của tất cả cư dân Krypton được lưu giữ ở Codex trong người Sịp thì liệu nếu đủ công nghệ, Sịp có phục sinh lại được bố mẹ ruột - hay ít ra là bản sao của bố mẹ ruột - không nhỉ :-"[/spoil]

khả năng cao p.2 villain sẽ là Lex đấy , mà nếu thế thì chắc chắn Lex phải thấy được sức mạnh khủng khiếp của sup rồi nên sẽ phải tạo ra được một bộ suit chiến đấu. Đánh đấm vẫn hoành tráng thôi :))
 
Ông già anh Sup tưởng là khoa học gia bình thường thôi mà võ nghệ cũng kinh nhỉ, đánh gục cả một thằng chiến binh lão luyện. Ông này xuống Trái Đất thì bá cmn đạo :1cool_byebye:
 
[spoil]nếu DNA của tất cả cư dân Krypton được lưu giữ ở Codex trong người Sịp thì liệu nếu đủ công nghệ, Sịp có phục sinh lại được bố mẹ ruột - hay ít ra là bản sao của bố mẹ ruột - không nhỉ [/spoil]
Yên tâm, một khi anh đã thành Sịp Hoàng Kim thì ko cần DNA anh cũng revive được tất nhoé:7cool_feel_good:

độ hoành tráng ngang ngửa The Avengers 2
I see what u did there;)).

^ Công nghệ record của ông ấy quá sức ảo, có thể tương tác hẳn với tương lai chứ ko phải là đoán trước nữa:6cool_surrender:
 
Chỉnh sửa cuối:
Lần sau mà đụng một đám villain trình độ cỡ này nữa chắc Trái Đất tèo cmn mất, cấp độ chiến đấu thế này quân đội hầu như không giúp gì được nữa, trừ khi là dùng vũ khí hạt nhân chiến lược (mà cái này cũng khó nói, nếu như gặp các đồng chí di chuyển với tốc độ siêu âm thế này :3cool_nosebleed: ).
 
p2 mà Lex thì thể nào cũng bị fan bảo là giống Batman của Nolan rồi blah blah :))
Clark muốn giữ danh tính thật thì có lẽ nên kiếm cái râu giả như cái lúc đi bụi+ cặp kính thì mới hiệu quả chứ =))
 
Mặt cũng lòi ra cho chính phủ nhìn rồi, đeo mỗi cái kính thì ăn thua gì, nói thật mình chỉ mong phần 2 có đoạn một anh sĩ quan quân đội/nhân viên chính phủ nào đó huỵch toẹt vào mặt anh Sịp là "chú đeo thêm có mỗi cái kính mà cũng gọi là ngụy trang à" thôi =))
 
p2 phải đánh nhau với doómday với hoành tráng.Cho 2 anh đánh tan tành cả trái đất luôn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top