Rề vêu của em. Bác nào xem rồi có đồng quan điểm với em ko
Chỉ cần nghe tên đạo diễn Zack Snyder (từng đạo diễn phim "300") và kịch bản bởi Christopher Nolan (đạo diễn "The Dark Knight") thì đủ để tưởng tượng thấy đây sẽ là phim khá ngon nghẻ khi kết hợp kĩ xảo hành động hoành tráng với một nội dung sâu sắc rất...thừa muối

Đúng như dự. Phim mang phong cách rất...gần bằng Nolan

Tông xanh trầm nghiêm túc, cách thể hiện chậm rãi, nhỏ nhẹ như thiếu nữ HN xưa. Có thể hiểu tại sao Nolan lại ko đạo diễn phim này. Một phần bởi ko muốn lặp lại dòng phim siêu anh hùng nhưng mình nghĩ cũng một phần là do nhân vật chính là Superman!
Đã nhắc đến Superman thì chắc chắn phải hành động cực kì hoành tráng tầm cỡ...vũ trụ, Nolan thì mấy khoản này hơi...yếu sinh lí

Mà a Zack Snyder thì phong cách rất điên loạn sẽ bù được điểm này, cái anh cần chỉ là một kịch bản sâu sắc thôi :)
...
Nhờ thế mà có thể nói gần như 99% phim đều là kĩ xảo và đều là kĩ xảo rất rất hoành tráng! Cảm tưởng lúc Superman đánh nhau mà tung tóe chả khác gì combat của Dragon Ball

Bây h kĩ xảo khủng khiếp kinh, phim nào cũng thấy ít nhất một building tầm trăm tầng đổ sập kính rơi liểng xiểng, riêng phim này phải 5 6 cái là ít, đấy là mình k đếm nên k nhớ :v
Nhưng cũng nhờ ơn thế mà tất cả cảnh mang tính "triết" mình đều thấy gượng và thực chất là chả cảm thấy gì hết, mặc dù mình thuộc dạng ng nhạy cảm lắm r đấy

Nội dung phim đoạn đầu thấy rất ổn, phải bái phục ông Nolan viết kịch bản có thể nói lên được hết cả tuổi thơ lẫn hiện tại của Clark Kent chỉ trong 30'! Nhưng càng về sau bắt đầu kịch bản lại thiếu chất và bắt đầu mang tính Hollywood xôi thịt dần, thôi tặc lưỡi cứ coi như mình đang xem một phim kĩ xảo là chính, nội dung có muối thế này là quá ok rồi :p
Đánh nhau rất hoành tráng, cảnh rất đẹp, kĩ xảo thượng thừa nhưng với mình vẫn... nhạt, có lẽ không phải tại cách thể hiện hay nội dung mà là phim thực sự thiếu một bản soundtrack hay. Thú thực là mình đi xem phim này đơn giản chỉ vì nhạc phim có đề tên Hans Zimmer, còn Hans là ai thì các bạn có thể google
Chốt lại: Một bộ phim khá...đảng viên, ngoan hiền, không có gì để chê nhưng cũng không đủ để khiến ai phải trầm trồ :p Nội dung ổn, cách thể hiện ổn chỉ là thiếu một số thứ để nó khiến thành kinh điển thôi, hơi tiếc :p Lời khuyên cho ai muốn xem phim này là nên ra rạp, kĩ xảo rất hoành, âm thanh đã, mấy cái phi thuyền ngoài hành tinh đáp xuống trái đất mà bass chỉ muốn nổ tung ngực

Tự dưng lên hứng viết dài ngoằng, cũng tại tiếc cho cái vé xem phim thoai, phải chém cho cân xứng một tí :v
Tự rate: 7.8
P/s: Ai ở nhà còn đang mường tượng cảnh Superman solo boss cuối như nào thì nó sẽ như này, tất nhiên Man of Steel kĩ xảo sẽ đẹp hơn, hoành tráng hơn nhưng không thể kinh điển như này được :p
http://www.youtube.com/watch?v=-MfO6quFS-M