cái câu odin nói là ám chỉ loài người đoàn kết thì rất là mạnh chứ chẳng ám chỉ riêng từng cá thể nào cã , còn xin lỗi chứ không thể chinh phục ?
hulk có được gì ngoài cái sức trâu với resist mind control ? Không gì cả.
ở đây đang nói hulk thôi nhé , không tính thằng brucer banner vào.
trong khi so sánh thằng gần giống nhất với hulk là juggernaut đi.
cũng trâu chó như hulk , ai mạnh hơn ai thì tác giả chưa nói rõ ra nhưng dù gì 2 thằng cũng đập nhau vài trận rồi và jugg luôn trên cơ. Tác giả cũng đã gợi ý thầm là jugg mạnh hơn hulk , ngoài ra còn gì ? Bất tử , bất khả xâm phạm , sống không cần dưỡng khí , nước và đồ ăn , biết phép thuật có thể tự buff sức mạnh , biết bay, không một ai có thể cản được jugg kể cả Mjolnir của Thor. Chỉ có một lần duy nhất có người cản được bước tiến của Jugg là Hulk khi đang được buff thành horseman appocalypse. Đừng bao giờ nghĩ đến việc có thể làm tổn thuơng jugg bằng sức mạnh vật lý , jugg chỉ có thể bị thuơng bởi các đòn tấn công phép thuật hoặc sức mạnh thần thánh , điểm yếu duy nhất của jugg cũng là các đòn tấn công tâm linh thì đã có bộ suit với cái mũ tăng cường khã năng miễn nhiễm. Cho dù có tháo được cái mũ ra đi chăng nữa jugg vẫn có thể tái tạo lại cái mũ ngay lập tức nhờ vào phép thuật.
jugg còn từng cứu trái đất khỏi 8 vị ác thần trong đó có cyttorak người ban quyền năng cho jugg , đập gục không biết bao nhiêu thần thánh. Âm thầm cứu nhân loại , trong khi hulk nó làm được gì ngoài việc phá hoại ?