đoạn cuối công nhận rất hồi hộp, mình nghĩ Clark không chỉ đau đớn thét lên vì đã ra tay mà con vì gia đình kia cũng không còn nữa thì phải
. phim này mình đánh giá là Dragon Balls của Mẽo 
btw: mình thấy Lois bị bắt có vẻ thừa ấy dù chị này có công lớn
, và cái thằng to cao kia sao đoạn cuối ko thả nó ra đánh cho sướng nhỉ vì nó hành sịp cũng dữ dội lắm mà
, nhìn hắn bự con khủng khiếp sao ko uýnh chít cụ Zod rồi làm boss luôn cho vui 
. phim này mình đánh giá là Dragon Balls của Mẽo 
btw: mình thấy Lois bị bắt có vẻ thừa ấy dù chị này có công lớn
, và cái thằng to cao kia sao đoạn cuối ko thả nó ra đánh cho sướng nhỉ vì nó hành sịp cũng dữ dội lắm mà
, nhìn hắn bự con khủng khiếp sao ko uýnh chít cụ Zod rồi làm boss luôn cho vui 
... thế rốt cuộc thấy gì thì phải câm không được nói à ? Phim hay thì vẫn phải có điểm gì đó chưa tốt là chuyện bình thường, lôi ra để thảo luận thôi, việc gì phải gay gắt.
, lúc coi nhiều cảnh hành động bị rối và loạn éo tập trung dc 



Avenger gọi bằng cụ. Cơ mà sao con chó lúc Clark còn nhỏ thì như chó ghẻ mà sau Clark lớn con chó đẹp hẳn ra thế 