Hôm nay mới có dịp xem, nói chung là phim khá hay và mãn nhãn, tuy nhiên có mấy chỗ bất hợp lí, nếu không muốn nói là rất nhảm nhí
[spoil]
+ Hành tinh sắp nổ mà không lo chạy ở đó mà đảo chính với chả xét xử, móa!!
+ Đảo chính kiểu khỉ gì mà được 5 phút là bị bắt lại, chắc đảo chính kiểu "tùy hứng", thích là làm, dek có chuẩn bị

+ Đoạn trừng phạt Zod, đây là nhảm nhất (thậm chí nhảm nhất mình từng thấy). Thứ nhất tại sao không dám giết? Thứ hai LƯU ĐÀY kiểu chó chết gì mà lại cho nó 1 con tàu rõ to, đầy đủ đồ chơi, lại còn TỰ ĐỘNG MỞ KHÓA khi hành tinh nổ, đó là CỨU bọn nó chứ LƯU ĐÀY nỗi gì???? Thử suy nghĩ một cách logic hơn, không, chỉ cần nghĩ một cách BÌNH THƯỜNG hơn thì phải là như này: hành tinh sắp nổ, dân chúng chạy hết, còn bọn phạm nhân bắt tụi nó ở lại chết chung với hành tinh mới hợp lí, đằng này làm hoàn toàn ngược lại, rõ hài
+ Cuối cùng thì Jor El định làm gì??? Cướp DNA của cả dân tộc, in vào người thằng con rồi đẩy đến 1 hành tinh đầy người kèm theo một loạt bài học đạo đức, để làm gì?? Tại sao không dứt khoát giao cho Zod để ông ta tìm một hành tinh vô chủ nào đó gây dựng lại Krypton? Muốn share Trái đất với con người? Làm sao dc khi Krypton mạnh hơn human rất nhiều? Sợ Zod tìm ra Trái đất và cướp? Khó có khả năng khi Zod lang thang mãi trong không gian và chỉ nhờ Clark vô tình mới tìm ra dc TĐ. Nói chung hành động của Jor El rất vô nghĩa vì nó không giúp gì cho sự phục hưng Krypton, là điều mà ông ta phải đặt lên hàng đầu trong vai trò một nhà khoa học, thay vì đẩy con trai đến một hành tinh khỉ ho cò gáy nào đó. Tại sao không cùng Zod, vợ con và những người thân lên một con tàu nào đó chuồn đi cùng với Codex và chờ cơ hội tái tạo Krypton, thay vì ở đó chịu chết (mà chính đầu phim ông ta cũng nói là phải tìm nơi khác để ở với hội đồng).
+ Xem cứ như Naruto, ông già chết rồi mà để lại cái "ấn kí" lợi hại vãi chưởng, không chỉ hiểu hết mọi chuyện sau này mà còn có thể ra tay trợ giúp
[/spoil]
Nolan viết kịch bản mà sao lại có mấy cục sỏi thế này nhỉ???