- 3/1/09
- 4,065
- 3,518
để thử xem thằng này nó có hiếu hay là thông minh. ai ngờ nó lại ngu quáĐoạn cha nuôi chết quá gượng ép. Thằng sịp ra cứu chó là ngon lành, chả hiểu sao ông bố bon chen ra cứu con chó làm gì??
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
để thử xem thằng này nó có hiếu hay là thông minh. ai ngờ nó lại ngu quáĐoạn cha nuôi chết quá gượng ép. Thằng sịp ra cứu chó là ngon lành, chả hiểu sao ông bố bon chen ra cứu con chó làm gì??
Đoạn cha nuôi chết quá gượng ép. Thằng sịp ra cứu chó là ngon lành, chả hiểu sao ông bố bon chen ra cứu con chó làm gì??

Nhóm Sector7 encode tệ vãi, bản 1080p down về coi mà cứ thấy hạt hạt ếu muốn coi, để tí kéo bản CHD về vậy
Bản CHD cũng vậy thôi bạn, tại phim nó vậy đó.
Làm mình cắm máy sáng giờ, cũng gần xong rồi, thôi đành chịu vậy
. Đồng cảnh ngộ, hôm qua down bản Man.Of.Steel.2013.720p.BluRay.x264-Felony thấy hột hột tưởng bản đó bị gì, cắm máy gần 8 tiếng down bản CHD kết quả cũng vậy.
.
Đoạn cha nuôi chết quá gượng ép. Thằng sịp ra cứu chó là ngon lành, chả hiểu sao ông bố bon chen ra cứu con chó làm gì??


mới coi lần đầu thì thấy hơi gượng ép thật, nhưng coi lại thì thấy vậy là hợp lí. Ông bố hiểu rõ nhất nếu ng ta phát hiện ra Clark có những sức manh đặc biệt, ng ta sẽ sợ hãi chứ ko nhìn anh như 1 ng hùng! (bằng chứng rõ nhất là sau này, con ng vẫn coi superman là kẻ thù nguy hiểm cho tới khi anh ta đánh lui 2 ng Kryptonian là Faora và 1 gã nữa)
Lúc đó Clark vẫn rất bốc đồng, vẫn muốn thể hiện sức mạnh để cứu ng. Nếu để Clark cứu con chó và những ng khác, khả năng cao là ng ta sẽ thấy anh ta xé đôi cái xe để lôi con chó ra hay đứng giữa vòi rồng mà chụp hình tự sướng mất![]()
Mình thấy chả hợp lý tí nào, xét về sức thì bố anh Sịp già yếu rồi nếu mà ông bố nghĩ là có thể cứu con chó kịp thì để anh Clark lại càng chả phải dùng đến super power gì cứ cứu theo sức của thanh niên trái đất là được, mà cơn bão thì gần đến đít rồi thế mà thanh niên trai tráng như anh sịp lại dắt mẹ đi trú bão để mình ông già lao đầu vào chỗ nguy hiểm với cả có mỗi con chó cũng phải liều mình quay lại, đoạn này ai thấy cảm động được thì mình chịu, tình huống quá gượng ép.
Lúc vòi rồng gần đến rồi thì ko thể dự đoán được sẽ có những tình huống nào xảy ra được, bố Sịp sợ nhất là việc thằng con lộ danh tính nên đã muốn là phải chính mình vào cứu chứ ko có nghĩ đến việc mình hay thằng con vào sẽ an toàn hơn... bố Sịp tin là lúc đó chưa phải là lúc thế giới có thể chấp nhận việc Alien sống giữa cộng đồng suốt mười mấy năm, phải tận đến lúc Zod xâm lược, Sịp ra tay thì người ta mới biết Sịp là đồng minh ko phải là mối đe dọa...
Thì có ai bảo anh Sịp ko phải con ngoan, ko vâng lời bố đâu. Nhưng vòi rồng tới sát đít mà còn bận tâm sợ thằng con lộ với kín thi vớ vẩn khiên cưỡng quá. Thế chịu chết để vợ khóc than vò võ một mình, để thằng con sống ko bố thì là đáng giá hơn ba cái lộ kín ngu ngốc sao. Tóm lại bài học thì đúng, nhưng tình huống thì xử lý ngu chịu ko nổi.