[2013] Superman: Man of Steel (Zack Snyder đạo diễn, Christopher Nolan sản xuất)

Status
Không mở trả lời sau này.
thế giờ tôi hỏi bạn, giờ bạn có hiểu cách hoạt động của CP Mẽo khi phát hiện alien ko? bạn ngoại quốc đã biết thì đừng hỏi vì sao công dân mẽo chnih1 gốc như lão Ken lại không biết cách hoạt động cảu CP , thế nhé

Chúng ta hiểu vì chúng ta đọc comics, xem phim thuyết âm mưu. Ông bố vào thời đó thì không.
Còn chuyện dân chính gốc ko biết, thì bạn có xem Transformers 1, đoạn credit phỏng vấn ông bà bô chú Sam ko? Cái đó ai cũng biết là chú Bảy nâng bi Mẽo, nhưng thực tế là vẫn nhiều người Mẽo tin rằng CP hành xử luôn công khai ngoài ánh sáng, CP ko có gì dấu diếm họ hết, toàn báo chí phim ảnh thổi phồng lên đấy bạn.
 
Pa Kent đủ tuổi/sâu sắc để đoán được xã hội sẽ đối xử với thằng con dị thường của mình thế nào, chỉ cần nhìn tuổi thơ của Clark toàn bị phân biệt đối xử như 1 thằng quái dị(a freak - theo lời mẹ ruột Sịp) là đủ thấy.

Còn 1 ý bạn Lion nói là cái chết của ông bố vẫn ko thay đổi được gì, Sịp vẫn đi cứu người này nọ là ko đúng: thời điểm ông bố chết là lúc Sịp còn bốc đồng, cái chết của ông bố ngăn sự bốc đồng đó, làm nó hiểu ra nhiều thứ, nhất là "the world is not ready". Về sau sau mỗi lần cứu người nó lại phải trốn đi 1 nơi khác thay đổi thân phận, như đoạn hội thoại với Lois trước mộ Pa Kent, rằng nếu Sịp cứ tiếp tục cứu người thì cuối cùng cũng bị phát hiện, nhưng ít ra Sịp cũng hiểu là ko được lộ thân phận khi cứu người, vì gia đình nó và định kiến xã hội, ko phải cái kiểu bốc đồng khi xưa "im tired of safe, i just wanna do something useful with my life".
 
Pa Kent đủ tuổi/sâu sắc để đoán được xã hội sẽ đối xử với thằng con dị thường của mình thế nào, chỉ cần nhìn tuổi thơ của Clark toàn bị phân biệt đối xử như 1 thằng quái dị(a freak - theo lời mẹ ruột Sịp) là đủ thấy.

Còn 1 ý bạn Lion nói là cái chết của ông bố vẫn ko thay đổi được gì, Sịp vẫn đi cứu người này nọ là ko đúng: thời điểm ông bố chết là lúc Sịp còn bốc đồng, cái chết của ông bố ngăn sự bốc đồng đó, làm nó hiểu ra nhiều thứ, nhất là "the world is not ready". Về sau sau mỗi lần cứu người nó lại phải trốn đi 1 nơi khác thay đổi thân phận, như đoạn hội thoại với Lois trước mộ Pa Kent, rằng nếu Sịp cứ tiếp tục cứu người thì cuối cùng cũng bị phát hiện, nhưng ít ra Sịp cũng hiểu là ko được lộ thân phận khi cứu người, vì gia đình nó và định kiến xã hội, ko phải cái kiểu bốc đồng khi xưa "im tired of safe, i just wanna do something useful with my life".

Ok. Giải thích theo cách của bạn thì mình thấy cũng thông.
Dù sao cũng phải có bới móc tận gốc mới có người như bloodomen, walkman giải thích thấu lý. Quả thật ông bố lo lắng chuyện người ta sẽ nhìn con mình thế nào, muốn nó phải kiểm soát được mình trước khi được đón nhận. Chứ nói bừa kiểu sợ CP bắt về phòng thí nghiệm thì chịu luôn.
Có điều vì muốn con kềm chế mà phải chết thì khó chấp nhận quá.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Bị CP đến bắt là ko sớm thì muộn thôi, việc thằng Sịp bị lộ ra thì xã hội sẽ phản ứng thế này:

- Dân chúng, hàng xóm, xã hội, tôn giáo lo sợ, yêu cầu cảnh sát tóm cổ
- Cảnh sát, chính phủ vào cuộc truy lùng

CHứ làm đếch gì có truyện thân phận lộ rồi, xã hội ghê sợ rồi mà CP ngồi rung đùi uống cafe, chả bắt về mà nghiên cứu cách clone ra vài thằng Sịp khác ấy chứ...:-j

Còn việc ông Kent có rành hay ko thì khi thằng SỊp còn nhỏ ổng đã nói về việc lo sợ CP tìm đến khi đưa Sịp về, chứng tỏ là ông ấy biết, còn việc tại sao ông ấy có biết thì *éo phải việc của bạn, và bạn cũng *éo phải đạo diễn hay người viết kịch bản mà khăng khăng là ổng ko biết...Cứ làm như cái trái đất mà thằng Sịp sống người dân chả bao giờ nghi ngờ CP ấy...
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạn Lion ấy hơi ngây thơ, giả sử 1 chính phủ phát hiện 1 super human thì việc đầu tiên là họ khống chế (sợ), sau là nghiên cứu (tò mò), cuối cùng là tìm phương pháp khắc chế (bản năng sinh tồn, sự xuất hiện cúa 1 loài mạnh hơn là đe dọa cho loài người) hoặc lợi dụng sức mạnh. Không cần phải đọc comic mới hiểu những cái trên, cái đó là bản năng rồi. Còn cái vụ tung hô, vui mừng thì mới đúng là chỉ có trong...comic.
Ngay cả ta, bây giờ mà Superman có thật thì ta cũng muốn đuổi nó đi, 1 là vì nó quá bá đạo, nó hiền thì ko sao, nó ác là tiêu cái TĐ, 2 là do gato.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình thấy chả hợp lý tí nào, xét về sức thì bố anh Sịp già yếu rồi nếu mà ông bố nghĩ là có thể cứu con chó kịp thì để anh Clark lại càng chả phải dùng đến super power gì cứ cứu theo sức của thanh niên trái đất là được, mà cơn bão thì gần đến đít rồi thế mà thanh niên trai tráng như anh sịp lại dắt mẹ đi trú bão để mình ông già lao đầu vào chỗ nguy hiểm với cả có mỗi con chó cũng phải liều mình quay lại, đoạn này ai thấy cảm động được thì mình chịu, tình huống quá gượng ép.

+1 cái tình huống đó quá gượng ép, để ông sịp lại cứu xong 2 người trú còn đỡ hơn, lúc hoảng loạn đó ai trông thấy anh sịp được, kể cả có thấy mà cái vòi rồng tan, anh sịp vẫn ở đó thì người ta cũng cho là 1 điều thần kì chứ ai nghĩ super power mẹ gì ở đây
 
Trong phim có đoạn nhìn nhau rồi quay ngắn quay gần nên mới có cảm giác lâu, chứ việc xảy ra chỉ có tầm mấy giây thôi, anh sịp lúc đó còn trẻ trâu chưa kiểm soát được sức mạnh kiểu gì cũng gây sự chú ý, mà kể cả có là điều thần kỳ nhỡ có thằng nào quay clip tung lên youtube cái là thành chuyện của cư dân mạng đồn thổi ngay, như X-men bên Marvel ấy, bị CP hunt với nhốt bao nhiêu đứa, chưa kể nói đến là lợi dụng.
 
Mới xem xong , phê vãi ... :1cool_dribble: . Nhưng cá nhân mình thích đoạn nện nhau ở thị trấn với em Faora hơn là đoạn cuối đánh nhau với Zod , Zod ứ cool bằng Faora :4cool_beauty:

À thế gia đình mà Zod chiếu Laze vào rốt cục có chết không , sao chẳng thấy quay nữa :-??
 
Mới xem xong , phê vãi ... :1cool_dribble: . Nhưng cá nhân mình thích đoạn nện nhau ở thị trấn với em Faora hơn là đoạn cuối đánh nhau với Zod , Zod ứ cool bằng Faora :4cool_beauty:

À thế gia đình mà Zod chiếu Laze vào rốt cục có chết không , sao chẳng thấy quay nữa :-??

Chết, bị cắt đứt làm 2 khúc, ruột vung vãi bầy nhầy luôn, chắc bác xem bản cen rồi.
 
^
Thật á , đoạn đó có cả trẻ con mà vẫn cho cắt đôi người à ? Cả phim này thấy dc mỗi cảnh bóp đầu anh phi công tóe máu , hóa ra còn có cảnh trên à ? :7cool_waaaht:
Lên youtube xem lại mới dc :4cool_baffle:
 
Chết, bị cắt đứt làm 2 khúc, ruột vung vãi bầy nhầy luôn, chắc bác xem bản cen rồi.

cho xin miếng hình đi bạn, bản mình xem thấy chiếu laze gần tới là sịp nó bẻ luôn đầu
 
cho xin miếng hình đi bạn, bản mình xem thấy chiếu laze gần tới là sịp nó bẻ luôn đầu

Mình chém thôi, mà đoạn ấy chết chứ còn gì nữa, xem phản ứng Sịp với Lois là biết rồi.
 
còn sống nhăn răng ..... đề nghị xem lại cảnh sau khi sup bẻ cổ là chiếu ngay góc nhìn sau sup+ zod chiếu lên, gia đình vẫn sống
 
còn sống nhăn răng ..... đề nghị xem lại cảnh sau khi sup bẻ cổ là chiếu ngay góc nhìn sau sup+ zod chiếu lên, gia đình vẫn sống

Xin tự kiểm điểm. :3cool_shame:
 
Phim toẹt zời, mà thắc mắc một cái từ comic đến hoạt hình và bây giờ là phim, thằng Sịp nó *** kính vào là ko ai nhận ra nó là ai nữa à :-o
 
Mình chém thôi, mà đoạn ấy chết chứ còn gì nữa, xem phản ứng Sịp với Lois là biết rồi.

Khẳng định là sống nhăn nhá bác, mình xem đi xem lại mấy lần rồi:1cool_byebye::1cool_byebye::1cool_byebye:

Man.Of.Steel.[2013][23-51-04].JPG
 
Mình chém thôi, mà đoạn ấy chết chứ còn gì nữa, xem phản ứng Sịp với Lois là biết rồi.

cậu thử đi bẻ cổ người nhà đi rồi cậu sẽ có cảm giác giống thằng sup.
 
Phim toẹt zời, mà thắc mắc một cái từ comic đến hoạt hình và bây giờ là phim, thằng Sịp nó *** kính vào là ko ai nhận ra nó là ai nữa à :-o

đúng là ảo vụ này, ít nhất cũng phải đổi kiểu tóc chứ để nguyên đeo kính vào mà ko nhận ra =))
 
Nói vậy chắc bác bẻ rồi :6cool_surrender:

nói đến thế cũng ko hiểu ? Coi đến cái đoạn đấy rồi mà vẫn không nhận ra thằng sup nó đau đớn gào thét vì nó vừa buộc phải tự tay giết người đồng bào cuối cùng của nó ?

đúng là lên mạng click vài phát là có một bộ phim để xem nên chẳng bao giờ chịu chú tâm mà xem hay sao đấy. Mình ra rạp xem tốn mấy chục k mà mình phải ngồi phân tích từng chi tiết xem nó có đáng với số tiền mình bỏ ra hay không , mấy bạn xem chùa thì cứ như xem cho có.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top