bật lại cái đoạn đập nhau ở smallvile rồi tua chậm lại rồi nhìn xem thằng nào trên cơ thằng nào , speed sup thua faora , str sup thua nam-ek , chỉ có đúng cái biết bay là sup nó lợi thế hơn. Còn với faora , chỉ ăn may nhờ việc làm rách được cái mask rồi em ấy bị cái rocket hạ chứ chẳng phải thằng sup nữa.
_ Mình nói bạn thix nói theo kiểu cảm tính ko sai mà!!
_ Speed Sịp ko thua Faora, nó chỉ ngạc nhiên vì nó chưa theo kịp tốc độ của Faora, vì Sịp chưa bao giờ gặp 1 ng nhanh như thế!! Đến khi nó bắt nhịp đc thì em Faora có đùa đc với nó phát nào ko?? Nếu Faora nhanh hơn Sịp thì chẳng bao giờ Sịp đánh trúng đc, ở đây Sịp nó nắm đc đập cho bẹp dúm, anh partner ko can thiệp kịp là Faora đo nền luôn rồi!!!
Nó quăng thằng nam-ek ra cái đống toa toa tàu cũng nhờ biết bay chứ cũng chẳng gọi là hạ được thằng đấy nữa trong khi nam-ek đá sup văng một phát là sup nó nằm im re một lúc luôn , nó đập sup phát nào thấm phát đó trong khi sup đập nó như gãi ngứa.
cứ thử so sánh đoạn sup nó lao vào zod rồi đập liên tục vào mặt zod , lúc 2 thằng văng vào cây xăng rồi thì thằng đứng lên đầu tiên là thằng zod. Còn thẳng thở dốc như sắp chết tới nơi thì lại là sup. Rồi so sánh tiếp với lúc đánh với faora , faora chỉ ném sup vào cái ngân hàng mà mặt thằng sup nó đã biến sắc thở dốc rồi.
_ Thế nó quăng thằng partner đó nằm im giữa đống tàu, thì ko phải nó hạ thằng đó rồi ah?? Hay vì nó bít bay nên goi là nó cheat, sao Sịp lại ko đc sử dụng hết khả năng của nó!! Bạn lý luận rõ ngộ!!
Còn cái chuyện bít bay thì rõ là do sức Sịp mạnh hơn, cũng là lợi thế của nó, hóa ra nó bít bay bạn cũng xếp vào "nhờ bít bay nên ăn may mà thắng" ah?? Khác nào "nhờ tập boxing nên ăn may mà thắng"!!!
Còn cả film chả có đoạn nào thấy tên kia có thể ăn được Sịp cả, tên kia càng đánh càng đuối, lúc có thêm Faora thì còn hội đồng đc, càng về sau Sịp đấm cho tối mặt luôn, nên nó mới dễ dàng nắm cổ vứt đi đc!!
_ Cái đoạn Sịp văng vào cửa nhà băng, Sịp nó lần đầu tiên bị đánh khiến nó bị tổn thương vật lý nên nó rất ngạc nhiên (cứ nhìn lúc nó lao vào Faora bị hụt, nó ngạc nhiên vì nó chưa gặp ai nhanh như vậy), sau thì nó lao vào ôm Faora, siêu tốc độ của Faora cũng tránh ko nổi!! Sao nói Faora nhanh hơn Sịp đc!!
_ Tóm lại, Sịp lúc đầu chưa bắt nhịp, nhưng càng đánh càng nhanh, càng mạnh! Đánh lâu với nó thì 2 bạn Kryptonian chỉ chết với nó thôi!!
xin lỗi nhưng Faora lẫn Zod lúc đó đều có khả năng để xử sup ở smallvile , nhưng vì đạo diễn không cho nên phải thua vì bị choáng do mặt trời vàng.
Còn cái lý do tôi bảo sup nó up lv từ cái world engine thì tôi đề nghị bạn xem lại phim , xem rõ cái đoạn jor-el nói với sup về việc phải luôn test giới hạn của bản thân để mạnh lên đấy. Rồi ngay sau đó là cảnh sup ra tập bay , nghe những dòng đó xong rồi bạn xem lại đoạn nó lúc đâm xuyên qua world engine thì sẽ hiểu vì sao tôi bảo nó up lv ở đấy.
cách nhận biết dễ nhất khi nó up lv là :
- trước khi up lv ở trạng thái rage cao nhất là lúc đánh Zod , đấm của sup vẫn chưa có hiệu ứng xé không khí giống faora. Đến lúc đập nhau với faora / nam-ek thì sup nó vẫn đấm thường chứ chưa đủ nhanh và mạnh được như faora.
- sau khi train ở cái world engine về làm trận final battle thì lúc này đấm phát nào cũng đều có effect bùm bùm ngay bàn tay.
p/s: bạn bảo tôi hoang tưởng tôi cũng chịu , vì trong cái topic này tôi war cũng vài thằng như bạn rồi. Tụi nó khẳng định sup mạnh hơn đám Zod ngay từ đầu chi vì nó được buff mặt trời vàng 33 năm.
_ Cái topic này thấy chỉ có mình bạn có cái giọng bố đời nhất thôi! Chứ mình thấy ai war vơi bạn cũng thua bạn về cái độ bố đời của bạn thôi! Chỉ bạn là nhất!!
_ Bạn toàn nói ngược, phải để cho Sịp từ yếu dần (ngạc nhiên, thiếu kinh nghiệm) rồi mạnh lên, chứ ngay từ đầu nó dùng hết sức thì chắc film kéo dài đc 30p rồi kết thúc ah!!!
_ Mặt trời vàng ko gây choáng cho Zod, có mặt trời vàng khiến Zod mạnh lên (ko thì cũng là ng thường như ở Krypton thôi)...sau đó vỡ mặt nạ khiến Zod bị sốc khi thay đổi về áp suất, âm thanh, thần kinh quá tải vì quá nhiều thông tin (do nghe, thấy quá nhiều thứ mà não ko quen nên ko xử lý kịp)
_ Còn cái áp lực bung ra khi Sịp đấm thì ở Smallville cũng có rồi, khi đấm gã bự con (tua chậm sẽ thấy) nhưng trời sáng nên nhìn hơi mờ, ko rõ..khi đấu Zod trời tối nên nhìn rất rõ! Dù sao thì mình thừa nhận lúc này Sịp đã biết bung nhiều sức hơn, nhưng cơ bản ngay từ đầu nó đã mạnh vậy rồi, chỉ ko bít điều khiển sức mạnh thôi!
_ Mình ko chắc Sịp ở mặt trời lâu thì mạnh hơn hay ko nhưng Sịp mạnh hơn Zod vì nó là nhân vật chính của DC, 1 ng thiên bẩm đã phù hợp hoàn toàn với mặt trời trái đất (giống Songoku với Cadic thôi)
_ Mình thừa nhận là sau khi phá cái world engine thì Sịp mạnh lên thật, nhưng đó cơ bản vẫn là sức mạnh của nó ngay từ lúc đầu, có điều nó ko nhận thức đc giới hạn của sức mạnh cuả mình thôi!!
Ví dụ như bạn thấy ng ta nâng quả tạ 10kg, bạn ko chắc bạn nâng đc cho tới khi bạn làm thử, bạn nâng đc ko phải vì bạn up level mà là bạn chưa bít giới hạn sức mạnh của bạn tới đâu!!! Sịp phải test giới hạn bản thân vì nó cũng có bít giới hạn của nó mạnh tới đâu đâu!!.
_ Cả film nếu nhìn tổng quát sẽ thấy Sịp tiến bộ rất nhanh, lúc đầu đối phó với Faora còn ko nổi, sau đã đập Faora và đồng bọn, cuối film thịt luôn Zod...đó là vì nó vốn dĩ mạnh sẵn rồi, mấy ng kia chỉ để nó test sức mạnh của nó thôi.
_ Cái quan trọng nhất ở đây mình thấy là: Sịp chưa bao giờ gặp trở ngại gì về mặt sức mạnh cho tới khi nó gặp đám ng của tướng Zod, nó chưa bao giờ dùng đến cơ bắp của mình (nghĩa là vận động ra mồ hôi ấy) thì nó đâu biết phát huy hết khả năng như đám chiến binh kia, nhưng càng đánh lâu, lợi thế sức mạnh trâu bò của nó bộc lộ thì Zod cũng đo đất!!
_ Nên mình mới nói; ngay từ đầu Sịp đã mạnh hơn đám Zod rồi. Nó càng đánh càng trâu, lúc đầu ai cũng đấm nó đc vài cái, sau thì nó cho đo đất hết!! Bạn nghĩ 1 thằng farmboy ko có kĩ thuật chiến đấu mà đánh bại 1 đám chiến binh kinh nghiệm là nhờ cái gì??
Ko phải đạo diễn buff đâu, mà là do Sịp mạnh hơn hẳn, chỉ có mạnh hơn hẳn về sức mạnh cũng như độ lì đòn thì non kinh nghiệm (Sịp) với chơi đc mấy tên già kinh nghiệm!!(Zod và các bạn)
- - - Updated - - -
Nói thế này mới chuẩn, Word engine hoạt động bằng cách hút tài nguyên từ lòng đất lên và thải khí biến đổi môi trường xung quanh. Thế nên phần không bị ảnh hưởng lại là ngay dưới world engine, anh Sịp may mắn chui vào đấy nên mới phá đi. Còn lúc đầu mới mò vào đang bay còn xuýt rớt, nói gì đến đánh đấm. Thế nên chuyện phá máy không liên quan gì đến willpower cả.
Nhưng mình thấy trọng lực ngay tâm máy là nặng nhất mà, nên anh Sịp mới mặt nhăn như khỉ dùng hết sức để bay lên phá cái máy, phá xong nằm thẳng cẳng 1 lúc luôn còn gì!!
