[2013] Superman: Man of Steel (Zack Snyder đạo diễn, Christopher Nolan sản xuất)

Status
Không mở trả lời sau này.
mong là anh Ess giúp DC mở ra kỷ nguyên mới cho phim điện ảnh chứ trước giờ coi live action của DC (ko tính film nolan) chẳng có thằng villian nào ra hồn :9cool_too_sad:
 
^ xem arrow để thấy deathstroke chất thế nào ngay và luôn.....
 
cá tính thì rất chất nhưng khoản đánh đấm thì éo khác gì bat man ( dù là tv series thì cũng phải làm khá khẩm chút chứ ) :5cool_sweat:
 
mong là anh Ess giúp DC mở ra kỷ nguyên mới cho phim điện ảnh chứ trước giờ coi live action của DC (ko tính film nolan) chẳng có thằng villian nào ra hồn :9cool_too_sad:

Joker của Jack Nicholson rất hay nhé. :D
 
Nói chứ Villian muốn làm ra hồn khó lắm , kết cục của Villian thường là xác cmn định nên muốn làm Villian gây ấn tượng là quá sức ...=))
 
Cơ mà mấy phim gần đây làm villain tuy cuối phim vẫn vẹo nhưng vẫn có chất riêng đấy chứ. Nói riêng DC ngoài Nolan gần đây có Zod và Faora còn được mê nhiều hơn cả Sup :)) Marvel có Whiplash, Bucky, Ronan bao ngầu, Malekith và Killan thì tàm tạm nhưng vẫn nhảm. Mảng phim hành động ngoài thì Lockdown nói câu nào chất câu đấy.
 
^Whiplash tử cực nhanh, Ronan chết nhảm :))
Malekith thì cực kì nhảm, cả phim toàn ăn hành, đến lúc có sức mạnh thì chết nhảm.
 
^ Ý là phong thái nhân vật, lời thoại, lúc xuất hiện... rất ngầu chứ đúng là thường cuối phim thì chết nhạt :)) Whiplash tử nhanh nhưng lúc trước đó mặc giáp cân cả 2 main char như con, Ronan chết cũng hợp lí vì chơi đá vào chắc chỉ có Thanos trị nổi chứ mấy main toàn cắc ké sao đủ tầm, riêng đoạn cầm đá đập vào cây búa rồi bật Thanos thấy ngầu vãi đạn. Còn đúng là Malekith thì phế max lv, chả có gì nổi bật, rốt cuộc còn bị công nghệ người giết :))
Mà bây giờ cũng mô tả villain có động cơ rõ ràng, như Zod, Loki hay gần đây có Electro với Harry Osborn mình còn có phần thông cảm, anh éo muốn làm kẻ xấu nhưng dòng đời xô đẩy :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói chứ Villian muốn làm ra hồn khó lắm , kết cục của Villian thường là xác cmn định nên muốn làm Villian gây ấn tượng là quá sức ...=))

Chả liên quan, vấn đề chính là phải làm sao cho villain nó thật thú vị + cuốn hút để đến khi có kết cục của nó thì người xem thực sự quan tâm. Cái này phụ thuộc vào kịch bản và/hoặc diễn xuất, cách phân phối khung thời gian trong phim như mọi nhân vật thôi. Zod với Faora xuất hiện thời lượng cũng nhiều, thoại ít nói vớ vẩn, nhân vật ngầu cộng có tiền sử lời dẫn (backstory) đàng hoàng, diễn viên đóng tốt... cho nên người ta khoái. Tương tự là Loki, xuất hiện nhiều phim, để người xem có thời gian mà bắt đầu "hâm mộ". Gần đây có thêm Electro và Harry Osborn cũng làm khá tốt. Ngược lại là thằng Ivan trong IM2, mỗi lần xuất hiện thì hoặc là để đánh đấm hoặc là trong mấy cảnh được biên tập kém với thời lượng ít, thành ra tạo cảm giác thiếu chiều sâu, nên lúc nó bị cho nằm một đống cũng chả ai quan tâm :8cool_tire:
 
Chỉnh sửa cuối:
Lúc đầu mình cũng tưởng Ivan đã là tệ rồi, sau khi xem Thor thì thấy Malekith còn tệ hơn, nên bây giờ thấy Ivan vẫn còn hay chán :))
 
Malekith chắc là villain thảm hại nhất trong mấy phim gần đây, nếu Frigga mà xuống tay nhanh hơn chỉ cần vài giây thì phim đã kết thúc trong vòng chưa đến 1 tiếng rồi :))
 
Cái chi tiết khiến cho Joker của Nolan ăn tiền nhiều nhất theo em có lẽ là cái đoạn lão ấy chém gió trong trại giam. Em nghĩ là nhiều khả năng Nolan dùng Joker để chuyển tải suy nghĩ của mình (nếu mà như thế thì lão Nolan này siêu bệnh). Nếu mà Jesse phim này diễn mà nhân vật có tí tâm lý học như mấy trang tin nước ngoài quảng cáo thì linh tinh Lex đợt này có khi lại bá đạo
 
chắc đây mới chỉ là khởi đầu của Lex, đến cuối phim mới dần dần thành ác hẳn và có cái đầu trọc lốc. :-?
 
Cái chi tiết khiến cho Joker của Nolan ăn tiền nhiều nhất theo em có lẽ là cái đoạn lão ấy chém gió trong trại giam. Em nghĩ là nhiều khả năng Nolan dùng Joker để chuyển tải suy nghĩ của mình (nếu mà như thế thì lão Nolan này siêu bệnh). Nếu mà Jesse phim này diễn mà nhân vật có tí tâm lý học như mấy trang tin nước ngoài quảng cáo thì linh tinh Lex đợt này có khi lại bá đạo

Nói thật Joker ăn tiền nhiều nhất ở cái chết của Heath Ledger thì đúng hơn.
 
^ Ko thấy liên quan lắm.
Cái chi tiết khiến cho Joker của Nolan ăn tiền nhiều nhất theo em có lẽ là cái đoạn lão ấy chém gió trong trại giam. Em nghĩ là nhiều khả năng Nolan dùng Joker để chuyển tải suy nghĩ của mình (nếu mà như thế thì lão Nolan này siêu bệnh). Nếu mà Jesse phim này diễn mà nhân vật có tí tâm lý học như mấy trang tin nước ngoài quảng cáo thì linh tinh Lex đợt này có khi lại bá đạo

Dơi đập đầu Joker vào bàn cái rầm
>> Rên rỉ: " Mày ko bao giờ nên đánh vào đầu ngay đòn mở màn, nạn nhân sẽ bị choáng và ko cảm nhận được đòn tiếp ... "
" Rầm "
>> Mặt tỉnh bơ:" Thấy chưa " \m/.
 
^ Cái đoạn lão Joker phân tích về thực trạng xã hội lúc ngồi trong rạp em ko để ý, lúc tối về ngẫm lại thấy thâm vãi đái. Quá nửa số thoại chất của phim bố Nolan gửi hết cho Joker rồi.

Mà có khi nào Heath Ledger đọc thoại xong thấy hại não quá đâm ra nghiện rồi chết ko :5cool_sweat:
 
dành cả tháng nhốt mình trong phòng để nhập tâm thành Joker chắc cũng hại não mà chết.
 
Hồi đó không thích The Dark Knight tại không đi coi rạp . Sau này nghe khen dữ qua mà mình coi cứ cảm nhận cũng thường nên đâm ghét , bảo là thấy cũng thường mà sao nhiều người khen thế .

Sau này coi mấy bài bình luận sâu mới thấy thấm , coi lại 2 lần ...nhưng công nhận cuộc sống của anh Bat khó làm đồng cảm quá =)) (thế nên mới có cái Dark Knight Rises anh Bat về hưu) .
 
Cái The Dark Knight trước khi xem mình đọc được quá nhiều review khen ngợi hết lời nên lúc xem hơi hụt hẫng vì thấy không được như mong đợi :-s
 
Thoại Joker nghe nó ngầu vậy chứ cũng triết lí đơn giản thôi. Diễn tốt chứ có phải nhờ chết đâu.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top