Hiendaoduc, Jr
Mario & Luigi
- 14/2/09
- 834
- 37
Nhiều khi chó chết nhất là mấy vụ thế này, xem trailer thấy bi tráng vãi ra, review khen không tiếc lời mà lúc mò đi xem thì phim như phim hàiCái The Dark Knight trước khi xem mình đọc được quá nhiều review khen ngợi hết lời nên lúc xem hơi hụt hẫng vì thấy không được như mong đợi![]()
Trước đi xem The Dark Knight vì ông bạn kéo đi, 2 thằng ngồi hàng A mà thấy phim vẫn hay, về nhà coi đi coi lại ko chán. Đến lúc The Dark Knight Rises thì mong chờ vãi lúa, sắp xếp xách đít đi xem hẳn IMAX mà cảm giác cứ hẫng hụt kiểu gì, ko như mình mong đợi. Iron Man 3 mong từng cái concept art một, thế mà đi xem tức anh ách. Thực ra vẫn có những cảnh mình rất khoái nhưng về tổng thể cả phim thì như bị quăng shit vào mặt. Như cái Transformers ra không kèn không trống đi xem lại thấy hay, GotG thì xác định luôn là phim nhí nhố chả ai chết thì lại nhẹ đầu, xem lại thấy hài.Nhưng mà muốn ko hype cũng khó quá, phim gì đúng cái mình thích mình mới đi xem, fan phim siêu anh hùng/mecha mà thấy tạo hình hero mới, mech mới mà ko bình luận mong chờ gì thì bứt rứt khó chịu lắm. Hi vọng BvS với cái Age of Ultron ko bị đầu voi đuôi chuột thế này.
Chỉnh sửa cuối:


Tuơng tự với Toy Story, Final Destination....Chỉ có những phim theo 1 cái cốt liền mạch có sẵn nối tiếp nhau như LotR hay God Father thì phần cuối mới Epic hoàn toàn.
Vài tháng sau coi lại thì...


ăn đứt con lamborghini của nolan 

