• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[2013] Trance - Danny Boyle/James McAvoy

Nói chung thế này: Simon bị đập vào đầu là nằm ngoài kế hoạch. Theo dự tính thì bức tranh phải dc đưa đến cho Elizabeth ngay nhưng bị đập bất tỉnh rồi này nọ,lúc này Elizabeth ko biết nên có thể ko giữ dc bình tĩnh và send ảnh + text. Rồi thì Simon trở nên điên loạn thật. Cho nên khi Elizabeth gặp Simon lại lần nữa thì ẻm khá ngạc nhiên (đoạn cuối phim có flashback cảnh này),nhưng thấy Simon vẫn ko bị gì nên tiếp tục kế hoạch là cố lấy cái bức tranh,rồi sự việc trong phim là diễn biến tìm hiểu chỗ tên Simon này để bức đó ở đâu.

À ờ nói vụ flashback mới nhớ có mấy đoạn nó hơi khác, như lúc Simon gặp lại Eli thì Eli giới thiệu tên mình rành mạch, đoạn nhắc lại thì có tí ngập ngừng giữa chữ Elizabeth với chữ Lamb =))
Với cả có chi tiết người đưa hàng lúc Simon bị thôi miên cũng là người đưa cho Franck cái ipad ở đoạn cuối, ko biết có liên quan gì ko =))
 
Mình thì nghĩ Simon và Franck là cùng 1 người, và suốt phim chỉ là ảo giác của Franck, đoạn từ dưới hồ bơi ngoi lên và đoạn từ dưới sông ngoi lên xen kẽ nhau làm mình có suy nghĩ này. Thực ra ko có Simon, tất cả vụ cướp tranh đều do Franck làm dưới sự thôi miên của Elizabeth.
 
Simon bị đánh vào đầu xong đi lang thang bị đụng xe rồi giết người rồi giấu xác rồi bất tỉnh. Nhưng khi bị thôi miên anh ta có nói là sau khi bị báng súng vào đầu thì có tỉnh dậy, đi lang thang + bị đụng xe --> khả năng cao là anh ta cũng đã nói với cảnh sát điều này rồi.

Chém quá chú ơi,đoạn đi lang thang + bị đụng xe là nhờ thôi miên mới nhớ ra,làm sao biết mà khai với cảnh sát điều này,từ đầu tới cuối chả hề có thằng cảnh sát nào điều tra.Chỗ này thấy phim hơi thiếu thực tế.
Mình thì nghĩ Simon và Franck là cùng 1 người, và suốt phim chỉ là ảo giác của Franck, đoạn từ dưới hồ bơi ngoi lên và đoạn từ dưới sông ngoi lên xen kẽ nhau làm mình có suy nghĩ này. Thực ra ko có Simon, tất cả vụ cướp tranh đều do Franck làm dưới sự thôi miên của Elizabeth.
Giả thuyết này có nghe nói tới nhưng thấy ko hợp lí lắm,nếu đạo diễn muốn lái theo ý này thì lẽ ra ko nên có đoạn Eli nói về bức tranh làm nó nhớ tới Frank chứ ko phải Simon này nọ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình thì nghĩ Simon và Franck là cùng 1 người, và suốt phim chỉ là ảo giác của Franck, đoạn từ dưới hồ bơi ngoi lên và đoạn từ dưới sông ngoi lên xen kẽ nhau làm mình có suy nghĩ này. Thực ra ko có Simon, tất cả vụ cướp tranh đều do Franck làm dưới sự thôi miên của Elizabeth.

"Think of another man. A man who is not yourself." ;))

Chưa có gì chắc chắn cả,nhưng vẫn có thể
 
Back
Top