- 15/10/05
- 19,851
- 32,225
God phần này béo thế , mà hiền quá xem không đã 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Không xét mấy cái logic cũng nhiều cái pilot hole to tướng, xem phim đến đoạn con cái nó phá két chui ra ngoài to đùng như thế thấy vô lý vãi. Lúc đưa đi chỉ là cái con non trong kén, chả có tý hạt nhân nào mà hút, chưa trong kho cách ly riêng biệt, muốn hút thì cũng phải phá vách ngăn, mà phá thì gây chấn động bọn mẽo biết ngay nó còn sống, bởi thế chả hiểu sao lại to đùng đoàng lên thế được.

Kế hoạch B là kế hoạch vận chuyển chứ có phải kế hoạch tấn công quái đâu. Trứng đổ hết vào 1 giỏ rồi lúc nó rơi vỡ lại lấy xẻng ra múc lên rán cố![]()
Thế đoạn này thì đã có con MUTO nào chết chưa thế, ko sợ EMP nữa rồi à
[spoil]
![]()
![]()
[/spoil]


Tại vì MUTO chỉ bật EMP aura lúc cả 2 con bắt đầu phang phập ở San Francisco thôi cháu.
Chứ còn cháu có thể thấy con MUTO cái lúc phá trại ở Las Vegas, EMP lúc có lúc không, trực thăng vẫn bay rầm rập bắn nó đấy cháu. Và tất nhiên đoạn cuối phim cháu lại thấy nó bật tắt aura lần nữa khi nó lại gần cái thuyền
Nhân tiện theo cháu, vác tàu chở đống nuke xài điện vô khu vực có EMP làm gì![]()
Giải thích hộ cái. Giải thích tiếp là tại sao không chở = cả tàu lẫn máy bay hộ cái.
lol phim khoa học viễn tưởng cứ vác logic vào làm gì chả biết
xét logic thì từ đầu cái phim đã phi logic rồi, vì có con quái thú nào to béo mập mạp cao trọc trời như godzila mà sống được trên quả đất này mà cứ vác logic đời thực vào cãi trong phim làm gì
Bây giờ mới biết định nghĩa mới của phim viễn tưởng là không cần logic. Phim loại gì thì nó cũng phải logic theo những quy tắc riêng của thế giới phim tạo ra. Ví dụ phim A có Trái Đất không trọng lực thì cả phim nó phải không trọng lực chứ không phải phịa ra 1 đoạn có trọng lực làm plot device cho dễ viết kịch bản.
ý mình là đã là khoa học viễn tưởng thì cứ vác cái logic đời thực vào để tranh luận làm gì, tại mình viết thiếu nên làm hiểu nhầm, sry.
còn nếu lấy logic đời thực gán vào phim thì cả phim là 1 khối vô lý vì 1 sinh vật như con godzilla có sống được đâu ?
Chỉ có 1 lần ở Hawai thôi chứ làm gì mà mấy lần,đoạn cuối phim bọn lính dùng súng bắn chỉ để dụ con muto tránh xa khỏi cái tàu chứa nukeChưa kể còn màn đánh nhau với quái vật khổng lồ mà vác súng ra gãi ngứa suốt làm gì không biết, đã thế còn đứng bắn thật lực từ đầu tới cuối phim, bộ sau v
ài lần đụng độ không ngộ ra à =.=. Tên lửa vác tay thì lẻ tẻ mấy anh dùng, đáng lẽ lính lác phải chơi full tên lửa vác tay, lựu đạn các kiểu, súng ống để mịa ở nhà cho nó gọn.
Cái vụ vận chuyển khí tài thì đường sắt vẫn là No.1 - có tuyến riêng, max speed, max khối lượng, ko rơi rớt, xóc lọ - nên chấp nhận dc. Nói chung sạn to nhất phim là chuyển cảnh như *beep*, ko hiểu đạo diễn nghĩ gì.Cái sạn to nhất là không có kế hoạch B, lẽ ra phải chở nhiều bom = nhiều cách thì phim chỉ dùng đúng 1 cách, và là cách tù nhất, thà cho cái đầu đạn lên xe tải rồi chạy đường cao tốc còn nhanh hơn gấp bội. Còn vụ EMP thì cuối cùng vẫn chở = trực thăng đó thôi, huề Thật ra cả nửa sau của phim là xoay quanh chuyện mang vác cái đầu đạn đó, Godzilla chỉ có vai trò cản MUTO để các anh mang đầu đạn ra biển Cái kiểu tạo tình huống stupid thế này làm người xem khó chịu.