[2014] John Wick - Like a boss

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chó mới cơ bắp ghê :4cool_doubt:
 
Kiểu gì lần này cũng dính tới cảnh sát. Anh John giết gần tră mạng, tắm máu vũ trường, thiêu rụi nhà thờ, thảm sát ở bến cảng. Cảnh không nhúng tay vào mới lạ.

Có điều xong vụ này một là anh đi trốn chỗ khác, hoặc bị các huynh đệ của lão boss cũ ở Nga qua săn lùng. Sau đó mình anh sẽ bị 2 thế lực truy sát, với sự giúp đỡ của một nữ cảnh sát xinh đẹp anh đã sống sót cho đến cuối cùng.
 
Kiểu gì lần này cũng dính tới cảnh sát. Anh John giết gần tră mạng, tắm máu vũ trường, thiêu rụi nhà thờ, thảm sát ở bến cảng. Cảnh không nhúng tay vào mới lạ.

Có điều xong vụ này một là anh đi trốn chỗ khác, hoặc bị các huynh đệ của lão boss cũ ở Nga qua săn lùng. Sau đó mình anh sẽ bị 2 thế lực truy sát, với sự giúp đỡ của một nữ cảnh sát xinh đẹp anh đã sống sót cho đến cuối cùng.
cảnh sát báo thù cho 1 băng đảng tội phạm:-?
 
mấy thằng cảnh lúc tới nhà John thấy mấy cái xác còn hỏi anh quay lại làm việc rồi hả xong đi về chứ có làm gì đâu :)) kiểu như anh là khỏi cần giới thiệu ai cũng biết anh là ai làm gì rồi =))
 
Khả năng là trailer đầu tiên của phim sẽ ra mắt tại New York Comic Con ngày 08/10.

CtcW8_bUIAEhXaA.jpg:large

mẹ anh bổ luống nhìn đẹp trai vãi

mình bổ luống nhìn như thằng pha thuốc kích dục :(
 
Kiểu gì lần này cũng dính tới cảnh sát. Anh John giết gần tră mạng, tắm máu vũ trường, thiêu rụi nhà thờ, thảm sát ở bến cảng. Cảnh không nhúng tay vào mới lạ.

Có điều xong vụ này một là anh đi trốn chỗ khác, hoặc bị các huynh đệ của lão boss cũ ở Nga qua săn lùng. Sau đó mình anh sẽ bị 2 thế lực truy sát, với sự giúp đỡ của một nữ cảnh sát xinh đẹp anh đã sống sót cho đến cuối cùng.

Cảnh sát
templ_1340032579_orig_pfff.jpg



Anh có tên trong danh sách đen của FPI, CIA, KPG, MI6 rồi ấy chứ nhưng nghề của anh là Hitman nên nó chả thèm động tời, lại còn cái hội sát thủ tổ chức bài bản, trả công bằng vàng thế thì phải nói nó lâu đời như tụi Assassin Creed rồi ấy
 
Thật ra ta bắt đầu thấy hứng với film là khi mấy ông dọn xác xuất hiện và lấy đồng vàng rồi đi . Trong đầu xuất hiện : "Đù , chuyện nghiệp vãi" .
Và sau này các bạn đã thấy đám chuyên nghiệp có nguyên cái căn cứ luôn :))
 
cái thế giới của anh John còn có nhiều yếu tố khai thác mà, buồn thì cho 1 nửa film là fb về cuộc đời trai trẻ của anh
 
Đậu có khi cia là khách hàng thân thiết của cái tổ chức này ko chừng, cảnh tuổi lờ mà chạm vô :))
 
_ Thực ra các tổ chức đánh thuê chuyên nghiệp nó cũng từa tựa vậy thôi, việc gì bẩn tay chính phủ ko tiện dính tới thì cử người liên hệ cho cái mục tiêu và làm cái hợp đồng, bọn kia làm gì thì làm xong việc là được, còn có chuyện gì là do bọn đánh thuê chứ chẳng phải do người chính phủ. Ngay bọn ISIS cũng vậy thôi, chỉ có số ít thực sự là trong tổ chức và làm chỉ huy hoặc lực lượng trung kiên, còn phần lớn quân lực là đánh thuê trả tiền cả. Nguồn lính đánh thuê thì thiếu gì, quân đội Iraq cũ bị giải tán ấy, cả đống người có súng có huấn luyện nhưng ko có việc \m/

_ Mình dự là tập kế tiếp sẽ dính tới cái thế lực ngầm khổng lồ bao gồm cả ông chủ khách sạn ngầm, kiểu đơn giản thôi : có việc xảy ra nhưng khách sạn thiệt người mà ko giải quyết được -> gọi JW tới trả tiền làm việc. Mục tiêu lại có tay trong trong khách sạn, nó biết trước nên tới phủ đầu JW đe doạ, ai ngờ lỡ tay xử luôn chó của anh, tèn tén ten :)
 
Chính phủ nên giết mịa con chó của ảnh đi, để nguy hiểm quá :5cool_sweat:
 
Việc mấy chú cảnh phường biết anh là ai và để yên cho anh làm việc không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm, giết ai thì giết, vác súng ra đường bắn đâu thì bắn :-j

Việc anh đập hốt cả băng nhóm của Tarasov cũng ảnh hưởng tới công ăn việc làm của vô số thằng khác, và theo logic phim cớm bẩn cớm sạch thì kiểu gì cũng dính đến cớm, dĩ nhiên không phải mấy anh loe ngoe đi tuần mà là mấy bác cốp to làm lãnh đạo.

Tóm lại là phần sau không thấy cảnh thì hơi lạ
 
Việc mấy chú cảnh phường biết anh là ai và để yên cho anh làm việc không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm, giết ai thì giết, vác súng ra đường bắn đâu thì bắn :-j

Việc anh đập hốt cả băng nhóm của Tarasov cũng ảnh hưởng tới công ăn việc làm của vô số thằng khác, và theo logic phim cớm bẩn cớm sạch thì kiểu gì cũng dính đến cớm, dĩ nhiên không phải mấy anh loe ngoe đi tuần mà là mấy bác cốp to làm lãnh đạo.

Tóm lại là phần sau không thấy cảnh thì hơi lạ
cảnh sát khôn thế,cái băng nhóm kia thì ko dám bắt,giờ bị thằng này giết sạch rồi thì đi bắt nó=))
 
Anh có tên trong danh sách đen của FPI, CIA, KPG, MI6 rồi ấy chứ nhưng nghề của anh là Hitman nên nó chả thèm động tời, lại còn cái hội sát thủ tổ chức bài bản, trả công bằng vàng thế thì phải nói nó lâu đời như tụi Assassin Creed rồi ấy
Federal P****e of Investigation
 
_ Phần 1 anh JW xoá 1 loạt bằng chứng ghi âm sổ sách các kiểu của ông trùm, và như thế là khối đồng chí trong đống rơm thở phào nhẹ nhõm thoát khỏi tình trạng bị khống chế, giờ chỉ còn 1 mục tiêu cuối cùng là cái thằng cuối cùng từng ở trong băng : JW , tèn tén ten :)
 
Chủ đề thế giới ngầm theo kiểu JW, rất là hay ho để khai thác sâu. Nói chung là rất lạ, rất khác với các phim trước đây... ngắn gọn là "chất".
JW thành công ở 3 điểm chính: bối cảnh (tg ngầm) quá hay, nhạc quá phê, hành động chất ... nói chung là rất lạ và có cá tính, không lẫn vào các dòng phim tội phạm khác.

Cái đề tài về thế giới ngầm này đủ để vắt sữa dài kỳ, từ phim lẻ đến phim truyền hình chứ không đùa
 
ko biết có cameo sát thủ 47 gặp nhau chào hỏi với JW ở trong cái khách sạn ko :6cool_boss:
 
Thế thì thành phim hài hành động rồi =))
 
Ông nội này có chiêu đấu võ súng, thấy na ná cái phim gì mà Christain Bale đóng lâu rồi - "Equilibirum" thì phải, phê lòi.
 
Back
Top