[2014] John Wick - Like a boss

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cả phim vì 1 con đàn bà, mà chết nguyên băng đảng gần cả trăm mạng, phim đúng giải trí luôn... =))

Anh Keanu đóng vai công nhận nhìn cool thiệt, nhất là cặp mắt trống rỗng.
 
Cool nhất là lúc bị trói nhưng vẫn ngồi chửi thằng boss như cái máy
 
Có rạp nào chiếu thứ 7 không nhỉ ? :4cool_doubt: Xem bên Galaxy toàn thấy 2-6
 
Có rạp nào chiếu thứ 7 không nhỉ ? :4cool_doubt: Xem bên Galaxy toàn thấy 2-6

Vì lịch phim nó thay đổi từ t7 tuần này đến t6 tuần sau ông ơi...
 
vừa xem về , thấy thương con chó và tội nghiệp 2 người :
- ông bố mafia, vì thằng con mà chết cả đám
- ông bạn Green Goblin =)) , đến lúc này xem xong cũng chả hiểu ông đó lúc đầu là mún giết hay mún cứu , troll bọn kia vãi ,khúc cuối lại chết vì bạn bè

âm thanh trong phim làm quá tốt dù có hơi điếc tai lúc anh ấy drift chiếc Ford
 
vừa xem về , thấy thương con chó và tội nghiệp 2 người :
- ông bố mafia, vì thằng con mà chết cả đám
- ông bạn Green Goblin =)) , đến lúc này xem xong cũng chả hiểu ông đó lúc đầu là mún giết hay mún cứu , troll bọn kia vãi ,khúc cuối lại chết vì bạn bè

âm thanh trong phim làm quá tốt dù có hơi điếc tai lúc anh ấy drift chiếc Ford

lợi nhuận 4 chai cũng có dao động,sau dạng như lý trí át dc nên ko bán đứng anh em nữa
 
Moon nghĩ ổng từ đầu đi theo dõi, lưỡng lự cứu và giết, nhưng khi thấy bóng con nhỏ sát thủ, ổng cố tình bắn báo động để cứu bạn. Theo Moon trùm phim này là Ban quản lý khách sạn :3
 
Bác Bazza coi cái Fury về viết review đê :D
 
bác bazza coi cái fury về viết review đê :d

chắc sang tuần mình mới xem,cuối tuần này đi xem hương ga rồi
có gì về sẽ review cho anh em!
 
[sailormoon];24868675 nói:
Moon nghĩ ổng từ đầu đi theo dõi, lưỡng lự cứu và giết, nhưng khi thấy bóng con nhỏ sát thủ, ổng cố tình bắn báo động để cứu bạn. Theo Moon trùm phim này là Ban quản lý khách sạn :3

ổng đi theo vì có 2 lý do để cứu và để giết , giết vì 2 mil và cứu vì đó ko phải là HD độc quyền ,lúc thấy anh main bị ám sát thì mới quyết định cứu .
cơ mà công nhận phim xây dựng thế giới ngầm kinh thật, nhất là mấy thím quản lý KS
 
Hnay ko biết hứng sao tự dưng book vé buổi sáng đi coi 1 mình, book xong thấy nó gửi cái code game Payday 2 mới biết đang có khuyến mãi mua vé xem film tặng game -> Tâm trạng khá thoải mái, phần vì vé khá rẻ, phần vì còn có tí quà :)

Hiển nhiên là coi buổi sáng thì thường sẽ vắng, đã vậy còn mua ngay vé imax, nguyên cái rạp chà bá mà có chừng chục mạng xem. Thôi kệ, dù sao mình chỉ quan tâm thưởng thức film, đông hay vắng xá gì.

Cảm nhận cá nhân thì cốt truyện film ... khá nhảm, một anh chàng cựu sát thủ vừa mất vợ, bị đám trẻ trâu đập nhà, cướp xe, giết chó, nổi điên lên giết sạch cả họ nhà thằng trẻ trâu, hết. Nhưng mấy pha hành động và phong cách diễn của anh Keanu thì ko chê vào đâu được, nhanh, mạnh, dứt khoát nhưng ko kém độ bựa. Mấy vai diễn kiểu hơi đơ đơ ngầu ngầu thế này thì quá chuẩn cho Keanu. Vẫn buồn cười mấy khúc ảnh nói chuyện với tay lễ tân khách sạn, hay lão boss cứ khùng khùng nửa nạc nửa mỡ thế nào ấy :)).

Fan Keanu trước h nên đánh giá film tốt, coi giải trí ok, hy vọng có thêm phần tiếp theo nói về quá khứ của John để hiểu thêm về cái hội sát thủ cũng hay.
 
Nói chung là không hiểu sao đoạn đầu a main bị đập như thú trong khi khúc sau bá đạo.
 
Nói chung là không hiểu sao đoạn đầu a main bị đập như thú trong khi khúc sau bá đạo.

Ông này làm sát thủ chỉ là "giết người giỏi" thôi, chứ võ hay súng chỉ dừng lại ở dùng được (không phải kiếu bá đạo siêu nhân)
Lúc đầu thì rõ ràng là không có hàng, chưa chuẩn bị, lại bị đánh lén hội đồng. Còn sau thì chuẩn bị rõ ràng, mang hàng tận răng và chủ tâm đi "giết người"...
 
Treo súng quy ẩn rồi, ai bảo tụi trẻ trâu làm dữ quá nên anh mới quay lại. Kiểu như ngu đi chọc vào con hổ đang ngủ ấy.
 
Nói chung là không hiểu sao đoạn đầu a main bị đập như thú trong khi khúc sau bá đạo.

lúc đó bị đập ngay sau gáy như thế thì mở mắt đc là giỏi lắm rồi =))
 
Thực ra anh Wick mang tiếng là sát thủ chuyên nghiệp khét tiếng nhưng cũng nhiều quả hớ hênh vãi ra. Ví dụ như quả trọng thương về khách sạn, lên giường nằm ngay trước cửa sổ mở toang, để anh Osborn snipe ngon ơ. Có thể người trong hội ko giám giết nhau trong khách sạn, nhưng còn bọn ở ngoài. Chưa kể dù gì vẫn phải tính đến khả năng có người phá luật.
 
Về súng đạn thì khỏi nói nhưng động động chân thì hơi chán :(
 
Vậy là đỡ rồi dạo này film hành động và diễn viên hành động hơi xuống dốc . Ko có siêu sao hay tác phẩm mới .
 
Thích char 9 tẩn lính như tẩn con thì xem 5 anh em siêu nhân đi cho lành:))
 
Chỉnh sửa cuối:
người thường mà dám chọc vào the choosen one, đúng là trẻ trâu làm liều :4cool_baffle:
 
Back
Top