[2014] John Wick - Like a boss

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
vừa đi xem về, phải nói quá phê, quá nguy hiểm :8cool_cry:
nội dung thì không có gì đặc sắc, thuần túy dạng hành động, ko twist, ko mindhack, được cái diễn biến nó lôi cuốn liên tục với nhạc làm kích thích không chịu được \m/
 
Bác nào đi xem về review cho anh em đê :9cool_haha:
 
Em mới đi xem phim về, tính xem cái này nhưng hết suất nên đành xem Dracula, công nhận là phim dở thì ko dở, nhưng chán. Thôi để dành thứ 4 happy day đi xem phim này vậy :(
 
Thấy mấy bác khen mà máu quá muốn đi coi , lại có keanu nữa :D . Mà chả lẽ đi coi 1 mình thì chán chết -_-
 
mấy film kiểu này, toàn thích đi coi một mình, rủ ai đi, lỡ người ta chê, không thấy hợp, coi mất hứng lắm :))
 
phim dài mấy tiếng vậy odisey,cn dẫn gấu đi xem,cả 2 đều yêu chó
 
Tóm tắt em nghe :

[SPOIL]Câu chuyện khởi đầu với những khung ảnh buồn về một chàng cô đơn đang đau buồn vì tiễn người vợ vừa chết bệnh . Người vợ tuy ra đi nhưng rất tri kỹ và tặng cho chồng một "con chó" để anh bớt cô đơn vì chị biết anh tự kỷ vl ra .
Trong một lần đi đổ xăng anh gặp thằng công tử mafia Nga gạ mua chiếc xe xịn của anh nhưng bị anh từ chối .
Tối đó anh bị tập kích bất ngờ tại nhà và bị chôm xe , con chó vợ tặng cũng bị đập chết . Lửa báo thù cháy lên hừng hực .

Nhân đây lý lịch của anh khá là cộm cán trong thế giời ngầm , nói thông tục là dân thường không biết anh nhưng hắc bạch lưỡng đạo đều nghe về truyền thuyết của anh . Ai nghe tên anh cũng phải e sợ 3 phần .

Và rồi anh tái xuất giang hồ quay lại khu vực thế giới ngầm lấy thông tin và item , truy đuổi thằng con tay trùm mafia để báo thù cho chó . Những trận bắn giết và vật lộn liên tục . Trong bộ đồ vest chảy chuốt và những cú bắn nổ đầu lạnh lùng .

Cuối cùng thì sau trận vs cuối và hạ tay trùm , anh bị thương nặng và "vô tình" vô trung tâm thú y , ở đó anh gặp một chú chó mới và bắt đầu lại cuộc sống .[/SPOIL]

Thật ra công bằng mà nói thì film này cũng có nhiều điểm yếu chứ không thật sự nổi bật như số điểm nó thể hiện . Tuy nhiên chắc do vài yếu tố mới lạ khiến người xem thích thú mà nó mới lên cao vậy . Người xem hồi đó thất vọng với cái The equalizer nên chuyển sang thích cái này cũng nên .

Tui vẫn giữ ý kiến là khoản bắn nhau trong film coi rất có cảm giác . Nhất là mỗi khi anh ta bổ sung 1 phát vào đầu mấy thằng bị đánh gục .

Gunkata đã như hồi coi Equilibrium không :9cool_haha: ?
Cơ mà giờ coi lại cái Equilibrium mới thấy góc quay, màu sắc lởm vãi...
 
rate R k biết có bị cắt không ta:6cool_sure:
 
phim dài mấy tiếng vậy odisey,cn dẫn gấu đi xem,cả 2 đều yêu chó
Phim cũng cỡ 80-90' à ko dài lắm .
Để sáng mò cái equilibrium xem thử .
 
Khi Constantine và Green Goblin hợp tác để trả thù cho chó :6cool_sure:
 
Đệt , cái film equilibrium làm lố kiểu Nhật quá =)) , nhưng đúng là nhiều pha sướng mắt thật .
Sau khi xem hết thì thấy Ranza cứ xem như John Wick là phiên bản đơn giản hóa của cái này cũng được .
 
Chỉnh sửa cuối:
Lão này check phim nhanh thế.

Chắc tuần sau mới xem được :9cool_too_sad:
 
Vật Judo hay vậy rồi còn chê thiếu lực nữa cha :-<

người ngoài coi thấy đẹp chứ người biết võ coi thấy nó lề mề lắm :-", Keanu phải dùng kĩ thuật đánh như lúc còn là The One mới hay
cá nhân thấy mấy khúc combat múa máy thừa thải nhiều quá, cơ mà đẹp mắt thật =))

ko biết sao review cho phim này 9-10 quá trời, gặp thằng Payday 2 marketing hộ cho thằng John Wick vào game nữa
 
Chỉnh sửa cuối:
Uh , mà tui nghĩ cỡ như Lion Gate thì chắc không thuê seeder nhiều thế được , cho nên kết luận là film nó gãi đúng chỗ ngứa của một số người .
 
Nhắc trả thù cho chó mới nhớ tới cái phim Úc Rover xem tuần trước:))
 
tội nghiệp con chó, lúc nó bị đập thì đang ở ngoài, lúc anh main tỉnh dậy thì thấy nó năm kế bên mình, trước khi chết cũng ráng lết tối chủ của mình rồi mới chết:8cool_cry::8cool_cry:
 
vừa coi về.....chấm 7/10 là kịch kim ~ ko thích phim này lắm vì mình coi cảm giác nó trôi tuột từ đầu tới cuối, bắn nhau hoành tráng nhưng h chả còn mấy cảnh đọng lại trong đầu :5cool_sweat: mà cái kiểu vì chó diệt thân này mình cảm giác làm quá lên ~ 1 con chó đổi bằng cả chục ( có khi cả trăm ) mạng người, ai yêu chó thì coi chắc đồng cảm chứ mình ko nuôi chó nên coi chả biết bên nào mới là villain :5cool_sweat:
 
cả con xe lẫn con chó là do vợ tặng nên nó mới cay thế.
 
Làm sát thủ chục năm coi mạng người rẻ cũng phải :4cool_doubt:
Cái gì cũng có cái giá của nó (John Wick )
Quan trọng là đối với ai thôi :6cool_sure:
 
vừa coi về.....chấm 7/10 là kịch kim ~ ko thích phim này lắm vì mình coi cảm giác nó trôi tuột từ đầu tới cuối, bắn nhau hoành tráng nhưng h chả còn mấy cảnh đọng lại trong đầu :5cool_sweat: mà cái kiểu vì chó diệt thân này mình cảm giác làm quá lên ~ 1 con chó đổi bằng cả chục ( có khi cả trăm ) mạng người, ai yêu chó thì coi chắc đồng cảm chứ mình ko nuôi chó nên coi chả biết bên nào mới là villain :5cool_sweat:

John "Wicked" nghe tên cũng biết là hạng tà ác máu lạnh mà :6cool_sure:

hết phim rồi sau đó anh John gia nhập crew của Payday 2 lun thì phải :7cool_waaaht:
tumblr_ndums9QOaB1tbb5tco1_1280.jpg
 
Back
Top