[2014] John Wick - Like a boss

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đừng thần tuợng quá lên thế,phim này bắt chước taken cái gì,nếu so sánh thì Wick giống Colombian nhiều hơn .
 
U mean Colombiana ?? Nếu ai coi cả 3 phim này rồi cũng sẽ thấy là phong cách mạch phim giữa JW ,Taken hoàn toàn khác xa so với Colombiana , cách xây dựng main cũng hoàn toàn khác khi bên kia là thù hằn rồi train trong từ nhỏ đến lớn 1 thời gian dài với mục đích duy nhất là trả thù , còn JW và Taken thì ai cũng bik rồi toàn chuyện trên trời rơi xuống, ko phải tự nhiên nhiều page trước lại lôi Taken ra so , Colombiana thì theo cái mô típ hành động cũ trước đây nhiều hơn , coi bt` và ko có nhiều ấn tượng để nói như JW và Taken.
 
http://www.davidbordwell.net/blog/2010/09/15/bond-vs-chan-jackie-shows-how-its-done/

xem cái này để biết tại sao nhiều người khen action của John Wick hay và định hình lại tiêu chuẩn của phim hành động. Và tại sao Michael Bay lại là thứ ung nhọt ngầm của nền điện ảnh Hollywood
brick.png


còn plot của John Wick ngay từ đầu đã chút phóng khoáng, ngớ ngẩn và hài hước rồi; coi là để tận huởng những pha bắn nhau đã mắt của anh Wick. Chú nào cứ thích serious rồi chê phim nhảm thì chịu
oh.gif

Đọc bài này mới nhớ là xem phim ông Thành Long đánh rất thật, rất rõ, ko có cái kiểu lia lia giật giật camera tạo cảm giác như đa số các phim mẽo, như 2 cái Taken gần đây, đánh chả thấy m gì.
 
Toally Agree !

Cái gì cần nói bạn này nói hết rồi ! Ko hiểu sao nhiều ng` overrated nó thế nhỉ , cảm giác cũng kiểu bắt chước Taken 1 nhưng mà chưa tới và còn thua xa lắc , phim chỉ dc cái xây dựng cái thế giới sát thủ + cách build anh main đầu tiên thấy khá là 'hứng' nhưng vô tình nó lại chỏi với đoạn sau ,cứ cho là lụt nghề như nhiều bạn nói đi, ko bik ý đồ của đạo diễn là gì nhưng làm vậy rõ ràng làm tụt cmn hứng thú cho đoạn sau từ đó chỉ cảm thấy anh main chỉ còn được cái danh hảo trong quá khứ , còn lại thấy nhiều đoạn đáng lẽ ko ăn may thì về với vợ và con chó rồi, cái kiểu hành động hớ hênh như ảnh thì do kịch bản kêu ảnh phải sống thui chứ ko thui là chớt cmn từ lâu rồi !

Độ bá chưa tới chỉ thấy max độ rùa.

Nói phim này thuần hành động nhanh gọn lạnh lùng để ăn điểm ko xét đến các yêu tố khác , thì cá nhân mình thấy cái phần nổi trội nhất của nó cũng bt` thôi , cái khác do năm nay ko có nhiều phim chọn đề tài này , Taken 3 thì fail nên còn mỗi có JW là coi tàm tạm nên kiểu như nắng hạn gặp mưa rào.
Taken cho 8
John Wick chấm thoáng lắm thì 6.5

Thôi kết lại là tùy cảm nhận mỗi người.

Những fan của phim hành động khen vì đơn giản là...đã con mắt

Còn những người xem nhiều phim kĩ thuật cao thì chê là làm phim cùi.

Mình thì đồng ý với cả 2, phim làm cùi nhưng đã con mắt nên mình vẫn thấy hay. Còn tiết mục so với Transformers thì mình cũng nói rồi, mình cũng hóng xem Trans bỏ mịe ra vì nó đã mắt nhưng vẫn đề là qua 4 phần liền nó nhàm rồi nên k còn thấy hứng thú như phần 1 phần 2
 
Nghe cũng có ve
Đọc bài này mới nhớ là xem phim ông Thành Long đánh rất thật, rất rõ, ko có cái kiểu lia lia giật giật camera tạo cảm giác như đa số các phim mẽo, như 2 cái Taken gần đây, đánh chả thấy m gì.
Thành Long từ hồi qua Hollywood là mất chất lẫn gốc luôn .
Đội cái danh "siêu sao quốc tế" xong là tắt . Tác phẩm hợp tác với tây để đời thật sự hầu như không nhiều ...sau này là bị Tây đá đít do làm vài bộ film lỗ lã quá .
 
U mean Colombiana ?? Nếu ai coi cả 3 phim này rồi cũng sẽ thấy là phong cách mạch phim giữa JW ,Taken hoàn toàn khác xa so với Colombiana , cách xây dựng main cũng hoàn toàn khác khi bên kia là thù hằn rồi train trong từ nhỏ đến lớn 1 thời gian dài với mục đích duy nhất là trả thù , còn JW và Taken thì ai cũng bik rồi toàn chuyện trên trời rơi xuống, ko phải tự nhiên nhiều page trước lại lôi Taken ra so , Colombiana thì theo cái mô típ hành động cũ trước đây nhiều hơn , coi bt` và ko có nhiều ấn tượng để nói như JW và Taken.
thế cậu bảo bắt chước là bắt chước cái gì,phong cách mạch phim và chuyện trên trời á,taken ra gần 10 năm rồi,hào quang đã thuộc về quá khứ ,nhắc mãi đến bao giờ.
 
Chỉnh sửa cuối:
chậc, nhắc lại mới nhớ, Taken cứ ngỡ mới xem đây mà, giờ check lại thì đúng là 7 năm rồi, lẹ quá :(
 
Nghe cũng có ve

Thành Long từ hồi qua Hollywood là mất chất lẫn gốc luôn .
Đội cái danh "siêu sao quốc tế" xong là tắt . Tác phẩm hợp tác với tây để đời thật sự hầu như không nhiều ...sau này là bị Tây đá đít do làm vài bộ film lỗ lã quá .
Nhớ mấy phim như khu phố Bronx gì đấy vẫn hay mà, cái Rush hour 1, 2 cũng đuợc
 
Mình chịu. Phim này chắc chắn đứng top trong list "phim ko hiểu tại sao nhiều người thích/rating cao trong 2014" của mình.

- MC động cơ vớ vẩn
- Độ nguy hiểm của MC được hype ngay từ đầu phim bằng... mồm của boss. Does not earn it.
- Cảnh hành động kế tiếp đoạn đó chẳng tương xứng gì với mô tả trước đó. Chưa kể đánh nhau phi thực tế vãi. Đánh kiểu video game. Mỗi lần chỉ tòi ra 1 thằng. Súng nổ tanh bành trong nhà nhưng luôn luôn chỉ có 1, cùng lắm là 2 thằng ra 1 lúc để MC xử (bọn còn lại chắc đang xếp hàng chờ đến lượt).
- Bị bắt (trong một cảnh đấu súng ko-hơn-gì-hàng-trăm-cảnh-đấu-súng-khác). Nhưng không, chưa giết vội. Phải lôi ra một chỗ khác giáo huấn cho 1 bài đã. Sau đó boss giao cho mấy thằng đệ xử. Nhưng ko được dùng súng nghe chưa (chắc sợ người khác nghe thấy - nhưng trước đó súng máy xả ầm àm thì ko sao). Dao cũng ko. Phải dùng tay không. Dùng-cách-gì-để-đảm-bảo-sẽ-ko-giết-được-nó-và-để-nó-quay-lại-trả-thù-cliche.
- Đánh final boss bèo nhà bèo nhèo. Kết thúc cực kỳ anti climax. Mà ko hiểu sao đang đánh bỗng hô nghỉ xong quay đít đi về. Chắc để làm phần 2.
..... còn ti tỉ chi tiết chướng anh ách nữa

Cảnh duy nhất có thể coi là hay của phim là cảnh ở CLB. Nhưng mà bản thân cảnh đấy cũng ko có gì là đột phá cả. Chưa kể bị một thằng gì đó nó ném cho rơi từ trên lầu xuống tưởng chết. Bỗng rút khẩu súng giấu sau lưng ra bắn.. trượt, thế là nó tha. Next scene: đi ra khỏi CLB như đúng rồi.

Nếu bảo là quay phim rõ ràng thay vì phong trào shaky cam gần đây là điểm cộng, thì mình lại muốn đặt câu hỏi ngược lại, thế thì trước thời kỳ shaky cam người ta xem cái gì.

Và ngay cả khi cứ coi như đánh giá phim hay chỉ vì những cảnh hành động đi (vứt hết plot ra 1 bên) thì mình lại thắc mắc tại sao người ta lại chê ỏng chê eo mấy phim Transformers, được làm trên cái công thức y chang như này, với phần hình ảnh còn ấn tượng hơn. Ở đây ko nói người xem phim "bình dân" như chúng mình. Vì mình cũng hiểu quan điểm "phim thuần hành động giải trí ko cần kịch bản đặc sắc như oscar". Nhưng mấy bọn critic cũng cho cái phim điểm cao ngất ngưởng (phim này RT chỉ tầm 50% là hợp). Trong khi Transformers thì lẹt đà lẹt đẹt. Chỉ vì phim này kinh phí thấp, đạo diễn mới vào nghề, diễn viên "dễ mến" à? Rõ là double standard còn gì.

Ngắn gọn là ko "cảm" đc phim này, vậy cho nhanh, chứ làm cả bài phản biện phân tích dài ngoằng mà bắt đầu ngay bằng câu chê động cơ của anh Wick thì coi như toàn bộ nội dung còn lại mất hết giá trị. Vì khi đó đơn giản người đọc sẽ chỉ càng thấy đây là 1 ví dụ điển hình của các loại "đã ghét thì kiểu mịa gì cũng ghét", còn bằng đã thích thì nó có phi thực tế hay vô lí bằng giời thì cũng vưỡn cứ phê. :-)
 
Sát thủ mà,chứ như bác taken dùng stealth và súng ống hạn chế nên 2 phần giết chưa tới 50 mạng.
 
Lý do trả thù là cái cớ cho có thôi, phim này đc nhiều người thích vì nó là dạng phim self-aware, biết ăn nhau ở hành động nên tập trung vào cái đó chân thực nhất, còn lại cứ phóng bút thoải mái để tối đa tiềm năng của phim trong khi dẹp bỏ những cái sub-plot thừa thãi. Cái sự kết hợp này trong John Wick quá tốt, có thể so sánh như phim Marvel, tuy không phải kiệt tác nhưng người thực hiện biết mình đang làm gì, khán giả cũng dễ ủng hộ.:4cool_baffle:

Mình thấy buồn cười là nhiều bác cứ chê chuyện anh Wick điên lên vì con chó, bảo đó là không chân thực trong khi cái continental với cái hệ thống golden coin còn phi lý gấp vạn lần thì chả ai đả động, đếch có mafia xã hội đen nào hoạt động kiểu đó đâu.
 
^ Mình thấy vụ điên lên vì con chó nó hợp lý VKL, ở mình ko biết bao nhiêu thằng trộm chó bị đánh chết rồi mà đấy là chó thường nuôi chơi thôi đấy, đằng này chó anh Keanu lại là của vợ tặng trước khi chết, chưa kể con xe hàng khủng và đồ đạc trong nhà của anh bị phá
 
Anh Wick bỏ nghề 5 năm không biết làm gì để sống nhỉ?
Vợ chết, anh vác xe ra đua cả ngày rồi về, chả thấy đi làm gì cả, vậy mà ở cái nhà rõ ngon.
 
dự kiến bao giờ ra rạp nhỉ
 
Anh Wick bỏ nghề 5 năm không biết làm gì để sống nhỉ?
Vợ chết, anh vác xe ra đua cả ngày rồi về, chả thấy đi làm gì cả, vậy mà ở cái nhà rõ ngon.

Cá nhân thì nghĩ , sự nghiệp lẫy lừng của a trước đây đủ cho anh ăn cả đời ko hết rồi nện có cái nhà vậy + ăn ko ngồi rồi mà vẫn có tiền mua thức ăn cho chó thì ko phải chuyện gì lạ.

P/s: phim này chê cái gì cũng dc nhưng lý do anh đi đòi nợ là hợp lí vì cá nhân mình chúa ghét mấy thằng ranh trẻ trâu ỷ có bố làm to rồi muốn làm gì làm ko coi ai ra gì + với nó giết con chó là món quà cuối cùng của vợ nữa thì qua cày cả nhà nó cũng dc , mà a main thì mục đích cũng chỉ mún "nói chuyện" riêng với nó thui , ai bảo vào ngăn cản làm gì chết cả lò lun :v
 
k biết a còn nghèo nhất trong diễn viên hollywood k :(
 
^ spam thì cút , nghèo cc
 
Thấy nvc tội đấy chứ, vừa mất người yêu, cuộc sống bế tắc, chạy xe để phát tiết và có cảm giác hình như muốn tự tử khi thắng gấp vào mấy đầu xe tải , con chó chắc bên đấy thì chắc xem thân như 1 thành viên gia đình , 1 lúc mà mất đi 2 người thân, bao nhiêu oán niệm nó đè thì anh ấy bùng cháy tiểu vũ trụ :o3 , là mình mà mình có skills khủng thế thì cũng đi thịt tụi kia thật chứ, vì chả còn gì để mất cả :)) hỏi chứ hạnh phúc vừa đến mà chợt bay mất, thì các bác có emo ko :v
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh Wick bỏ nghề 5 năm không biết làm gì để sống nhỉ?
Vợ chết, anh vác xe ra đua cả ngày rồi về, chả thấy đi làm gì cả, vậy mà ở cái nhà rõ ngon.

Lúc anh ấy đập hầm lôi mớ hàng nóng ra ko thấy có đống vàng à ? Tiền lương của anh boss Nga trả cho trước khi về hưu , cảnh tiếp theo show trong két anh boss cũng có mớ tiền vàng như thế .
Nói chung là phim hay . Giải quyết nhanh gọn lẹ bỏ qua giải thích về mấy thứ linh tinh lặt vặt như police , chính phủ hay độ bá của trùm khách sạn Continel . Chờ sequel .
 
Back
Top